Chị Lương Thị Mỹ Tiên, mẹ Phúc, tối 10/7, nói gia đình không hề biết con là thủ khoa cho đến khi cô hiệu trưởng cũ gọi thông báo. Phúc là cựu học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1.

"Bố mẹ rất bất ngờ nhưng con thì có vẻ bình thản, dù đạt điểm cao hơn mong đợi. Phúc đang ở quê với ông bà, sau khi biết điểm, con rủ anh trai đi đạp xe", chị Tiên cho hay.

Kỳ thi vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay có gần 4.300 thí sinh, cạnh tranh 350 suất học. Bài thi kéo dài 90 phút. Trong đó, phần trắc nghiệm có 20 câu hỏi tiếng Anh, kiểm tra kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thường thức đời sống. Phần tự luận gồm Tiếng Anh (nghe, đọc-hiểu, viết), Toán và Tư duy logic; Đọc - Hiểu - Làm văn.

z5619701620261-40304291762719e-3592-3472-1720619985.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DKsuI9HB5e5pzUOWK9H5zg

Thiên Phúc, thủ khoa đầu vào trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo chị Tiên, Phúc làm quen với tiếng Anh từ năm 3 tuổi, qua các video trên Youtube và trò chuyện với anh trai. Cuối lớp 5, em thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B2 (bậc 4/6). Nam sinh cũng tham gia và đoạt giải ở nhiều cuộc thi về tiếng Anh.

Định hướng tham dự kỳ thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, từ đầu năm học trước, Phúc đi học thêm ở trung tâm hai buổi mỗi tuần. Thời gian còn lại, em học võ và đàn guitar.

"Những ngày con mệt vì tham gia nhiều hoạt động trên trường, gia đình sẽ không ép con ôn luyện", nữ phụ huynh kể.

Để tạo tâm lý thoải mái, cả nhà không nhắc đến việc thi cử với Phúc, cho con vui chơi nếu muốn. Phúc và anh trai thường ngủ lúc 20-21h, thức dậy lúc 6h hôm sau. Cả hai sau đó đạp xe hoặc đi bộ cùng mẹ.

Thiên Phúc nói không bất ngờ với số điểm đạt được. Em đánh giá phần Toán khá dễ so với những gì đã ôn luyện, nên làm trọn vẹn và thừa thời gian để xem lại bài. Phần Tiếng Anh, em đoán mình sai khoảng hai câu do không nghe rõ vài từ.

Phúc thấy khó nhất là phần Tiếng Việt vì phải lựa chọn từ phù hợp nhất với ngữ cảnh đề bài. Sau khi thi, em khá tự tin và "nhắm" được khoảng 95 điểm.

Trước đó, nam sinh thường đạt trên 80 điểm trong các lần thi thử. Phúc cho rằng nhờ thu thử nhiều, em biết cách phân bổ thời gian và có kinh nghiệm khi làm bài. Phúc cũng thích chơi game chiến thuật, điều khiển nhân vật vượt qua những thử thách bằng khả năng tư duy.

"Em và mẹ cùng lập ra thời khóa biểu, cứ học một tiếng sẽ được chơi một tiếng. Những ngày sát kỳ thi, mẹ cho em chơi nhiều hơn nhưng em vẫn đảm bảo bài vở", Phúc kể.

z5619701252785-08d1ff6ca5ed7d5-2644-2771-1720605898.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EhHj59_adnKBtF_71W3lXw

Phúc (ngồi) chơi đàn trong buổi tổng kết của lớp, hồi tháng 5. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cô Dương Thị Ngọc Oanh, chủ nhiệm lớp 5 của Phúc, nhận xét học trò giỏi đều, vượt trội ở môn tiếng Anh. Nam sinh thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp trường, quận với khả năng giao tiếp và thuyết trình lưu loát.

"Phúc được các bạn trong lớp xem là thần tượng. Dù tham gia các phong trào hay cuộc thi bên ngoài, Phúc luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, thậm chí rất nhanh", cô cho biết.

Phúc dự định học lấy đai đen môn võ Taekwondo. Em cũng sẽ thi IELTS và đặt mục tiêu đạt 8.0 trở lên.

Kỷ Hương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022