Cậu chuyện của người vợ chia sẻ trên mạng xã hội mới đây nhận được sự quan tâm lớn của nhiều cư dân mạng.

Người phụ nữ này ngoài 30 tuổi, có chồng và 2 con. Khoảng 2 năm nay, chồng cô chuyển vào công tác ở Đà Nẵng và sau đó, thông qua một người bạn, cô biết chồng mình đang có mối quan tâm khác.

Tác giả cho biết: "Khoảng 2 năm trở lại đây, chồng mình được điều vào Đà Nẵng làm việc, phát triển thị trường (chồng mình làm về mảng du lịch).

Mỗi tháng anh về một lần, còn lại có việc gì gấp mới về, có lần thì 2 tháng mới về… Rồi mình phát hiện ra anh ngoại tình, qua một người đồng nghiệp của anh ở trong đó. Người đó nói không muốn chuyện đi quá xa nên mới nói với mình".

Mặc dù rất đau khổ nhưng người vợ khá bình tĩnh. Thay vì làm ầm lên, cô âm thầm tìm hiểu nhân vật thứ ba kia. Cô tâm sự: "Với kinh nghiệm của mình và linh tính mách bảo mình chưa nên làm lớn chuyện mà cần phải liên lạc với cô gái kia trước.

Cô ấy kém chồng mình 6 tuổi. Qua các thông tin thì cô gái này cũng được ăn học rất đàng hoàng, ngoại hình xinh xắn, tính cách hiền dịu; có thể đó là tính cách chung của người Đà Nẵng, rồi cũng giản dị, khiêm tốn nữa…"

danh-ghen.jpg(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Khi liên lạc với "tiểu tam", người vợ rất bất ngờ vì hóa ra cô ta không hề biết người đàn ông mà mình yêu đã có gia đình, trước giờ anh luôn tự nhận còn độc thân.

Sau đó, người vợ giấu chồng, gửi con cho ông bà trông để bay vào Đà Nẵng gặp tình nhân của chồng. Đọc tin nhắn qua lại giữa hai người, cô biết mọi việc đều xuất phát từ phía người đàn ông.

"Hóa ra chính chồng mình là người chủ động tất cả, nói là chưa lập gia đình, độc thân... Thêm nữa, cũng vì ngoại hình của chồng mình hiền lành, chất phác, ăn nói thật thà và đối xử với bạn ấy rất tốt, vì tin người nên bạn nữ ấy mới bị lừa".

Cô gái kia cho biết, trong thời gian 7 tháng yêu nhau, mỗi lần đi chơi hay đi ăn, hai người đều chia đôi hóa đơn vì cô cũng đi làm, có thu nhập.

Gặp người vợ, cô gái đề nghị trả lại số tiền tương đương với giá trị những món quà mà cô đã được nhận từ người chồng.

Người vợ chia sẻ: "Những món quà chồng mình tặng bạn ấy cũng không nhiều, nhiều nhất là hơn 2 triệu đồng và bạn ấy cũng xác nhận là đã tặng lại chồng mình những món quà ngang giá. Ngay cái ngày hôm ấy gặp, bạn ấy nói xin số tài khoản của mình để trả lại tiền vì nó cũng không đáng là bao với bạn ấy".

Kết thúc buổi gặp mặt, thay vì oán hận "tiểu tam", người vợ lại không hề muốn trách móc và cho rằng cô gái là người tử tế; rằng cả hai người phụ nữ đều bị lừa. Điều người vợ thực sự băn khoăn là nên giải quyết việc này thế nào.

Cô không muốn làm lớn chuyện vì sau lưng vẫn còn con cái, gia đình đôi bên và rất nhiều việc liên quan đến mối quan hệ của hai vợ chồng.

Cô cũng băn khoăn, việc cô im lặng để tình địch chủ động chia tay chồng cô liệu có phải là giải pháp đúng?

Trước tâm sự của tác giả, cư dân mạng đưa ra rất nhiều lời khuyên. Phần đông đều cho rằng cả vợ lẫn cô "tiểu tam" đều là người tử tế, người đáng trách nhất chính là anh chồng.

Tuy nhiên, có cư dân mạng cho rằng im lặng không hẳn là cách hay: "Lần này chồng bạn ngoại tình với một cô gái tử tế, lần sau liệu có gặp được người tử tế như cô gái ấy nữa không? Nếu chồng đã có tính lăng nhăng thì rất khó để thay đổi, bạn im lặng thì nghĩa là sẽ còn tiếp tục chịu đựng những lần khác".

Một số ý kiến khác cho rằng, với những người đàn ông kiểu này, tốt nhất nên chọn giải pháp ly hôn, vì: "Thực ra không hẳn là chồng bạn ngoại tình với người tử tế, mà là anh ta đã chuẩn bị rất kỹ để đi lừa người tử tế. Những gã đàn ông như vậy thường tự hào mình giỏi nên họ lại tiếp tục thôi. Khi lòng tin đã không còn thì nên dừng lại, giữ còn lãng phí hơn là không giữ".

Mặc dù vậy, nhiều người khuyên cô vợ không nên ly hôn mà nói chuyện thẳng thắn với với ông xã: "Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng, đưa ra những bằng chứng và để chồng bạn lựa chọn. Nếu như cảm thấy ngoài kia vui vẻ hơn, quan trọng hơn gia đình thì chấm dứt mọi chuyện.

Còn nếu chồng bạn còn nghĩ đến tình nghĩa, con cái thì phải buông bỏ hết để ở lại. Khi bạn thể hiện sự mạnh mẽ, đanh thép của mình thì chồng bạn sẽ không còn có lần thứ hai đâu".

danh-ghen.jpg?width=150Yêu
Tức tốc đi đánh ghen, tôi hụt hẫng bỏ về khi vừa nhìn thấy tình địch

Theo VTC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022