Sáng 17/7, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, PV Tiền Phong liên hệ và trò chuyện với Thủ khoa toàn quốc khối A1. Đó là Nguyễn Hạo Thiên, lớp 12E1 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TPHCM). Hạo Thiên có tổng điểm 29,6 (Toán: 9.8, Lý: 10, Tiếng Anh: 9.8). Với các môn thi còn lại, Hạo Thiên cũng có số điểm khá cao, cụ thể Văn: 8.25; Hóa: 7.75; Sinh: 8.25 và KHTN: 8.67.

photo-3-17212035546321130027174.jpg

Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của Hạo Thiên

Hạo Thiên cho biết, điểm số trên không nhiều bất ngờ với em, bởi sau khi kết thúc kỳ thi, em đã cùng thầy cô dò đáp án và cũng đoán được điểm khối A1 là 29.6. “Điều bất ngờ là điểm số này của em lại là cao nhất cả nước, trở thành thủ khoa toàn quốc khối A1 và đặc biệt là đạt 8.25 điểm môn Văn, bởi thường ngày ở lớp, điểm kiểm tra, điểm thi của em chỉ dao động trong khoảng 6 - 7 điểm. Có lẽ đề thi hôm đó phù hợp với em”, Hạo Thiên tâm sự.

Tự nhận mình "khờ"

Chia sẻ về quá trình học, Hạo Thiên cho hay, sau khi tốt nghiệp lớp 9 ở Long An, em được bố mẹ chuyển lên học nội trú tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TPHCM ). "Do bản tính hướng nội, rụt rè nên vào môi trường mới xa nhà em khá bỡ ngỡ và có chút tủi thân. Những năm lớp 10, lớp 11 thì mỗi tuần em được về nhà một lần nhưng đến năm lớp 12 thì 1 tháng mới về được 1 lần nên em rất nhớ nhà", Hạo Thiên chia sẻ.

photo-2-1721203553372391916649.jpg

Hạo Thiên tự nhận mình là người hướng nội, rụt rè.

Tuy nhiên, thời gian dần qua, Hạo Thiên bắt đầu làm quen với cuộc sống học tập và ngày có nhiều bạn bè hơn. Cuộc sống và học tập ở môi trường nội trú cũng giúp Thiên có nhiều thời gian đầu tư cho việc học. "Ở môi trường này bọn em không được sử dụng điện thoại, chủ yếu là học trên sách vở, tài liệu từ thầy cô, bạn bè", Hạo Thiên nói và cho hay, với những bài tập khó, sau khi giải thành công em không dừng lại ở một cách giải mà tiếp tục tìm thêm phương án khác với hy vọng tìm được thêm cách giải hay và nhanh nhất.

Với điểm thi trên, Hạo Thiên dự định sẽ đăng ký NV1 vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa TPHCM; NV2 cũng là ngành Khoa học máy tính nhưng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM.

"Bố em là bác sĩ, mẹ là giáo viên nhưng từ nhỏ em đã sợ máu nên không theo nghề bố, bản tính em lại hướng nội nên cũng không thể theo nghề của mẹ", Hạo Thiên chia sẻ và cho biết mình yêu thích với máy tính nên chọn ngành Khoa học máy tính.

photo-1-1721203552159513253416.jpg

Hạo Thiên cùng mẹ trong một chuyến đi du lịch

Thầy Đồng Văn Chiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12E1, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông cho hay, suốt thời gian học, Thiên cùng một bạn nữa thay nhau đứng đầu lớp. "Thiên là người Ngoan, hiền lành, rụt rè và ít nói chuyện với thầy cô bạn bè. Tuy nhiên, với các bạn chơi cùng nhóm thì em lại rất hòa đồng, vui vẻ", thầy Chiến nhận xét.

Thầy Chiến cũng cho biết, ngoài Hạo Thiên đạt điểm 10 môn Lý, trong lớp 12E1 (Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông) còn có hai học sinh khác đạt điểm 10; trong đó một em đạt điểm 10 môn Lý và một em điểm 10 môn Tiếng Anh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022