Lewis Daines (sống tại Crawley, West Sussex, Anh) là người đàn ông có 2 con nhỏ, bé thứ 3 dự sinh vào tuần này. Anh vô cùng sốc khi mới đây, các bác sĩ phát hiện một khối u có kích thước bằng quả bóng gôn ở phổi bên phải của mình.

Người đàn ông 35 tuổi, làm y tá, đã đến gặp bác sĩ của mình 3 tháng trước vì những cơn ho khan dai dẳng kéo dài, kèm đau vai, ngực.

Sau khi được vợ thuyết phục, Lewis quyết định đi khám. Anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi, được kê một đợt kháng sinh. Tuy nhiên, 2 tuần sau, các triệu chứng vẫn vậy. Khi chụp vi tính cắt lớp, các bác sĩ phát hiện một khối u ở phổi bên phải của anh.

y-ta-35-tuoi-bi-ung-thu-phoi-giai-doan-cuoi1-17210580308911753470557-1721178428735-17211784303752062112124.jpg

Người đàn ông 35 tuổi chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. (Ảnh: Kennedy News)

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy, ung thư đã di căn vào xương, tuyến thượng thận, được chẩn đoán không thể chữa khỏi. Lewis hay tin, vô cùng đau khổ khi nhận ra vợ mình sẽ phải một mình chăm lo 3 đứa con vẫn còn rất nhỏ.

  • dien-vien-29-tuoi-qua-doi-vi-mac-ung-thu-xuong-hiem-gap2-172096455090386499749-67-83-900-1416-crop-17209698668621557398578.jpg

    Nam diễn viên 29 tuổi qua đời vì căn bệnh ung thư hiếm gặp, nửa số ca mắc trên thế giới ở độ tuổi 10-20

Lewis cho biết: "Vào tháng 12, cơn ho khan này bắt đầu và chưa bao giờ khỏi. Có một cơn ho kéo dài 100 ngày. Vì phải gặp những người bệnh hàng ngày nên tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi nghĩ mình sẽ kiểm soát được nó vì vẫn duy trì những thói quen thường ngày của mình như đến phòng tập thể dục. Cuối cùng, không chịu được, tôi quyết định gặp bác sĩ vào tháng 2 năm nay, được chẩn đoán chỉ bị viêm phổi nên không cần lo lắng. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ diễn tiến nhanh chóng mặt, tôi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối".

"Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp xấu nhất, nó có thể là ung thư nhưng có thể loại bỏ được. Vì vậy, khi được thông báo rằng nó không thể chữa khỏi, tôi đã rất khó khăn để chấp nhận. Các bác sĩ nói rằng, bệnh mà tôi gặp phải có thể đã phát triển ở đó trong một vài năm nhưng không có triệu chứng thực sự nào. Nếu không điều trị, tôi chỉ còn sống được 4-7 tháng", Lewis cho biết thêm.

y-ta-35-tuoi-bi-ung-thu-phoi-giai-doan-cuoi2-17210580308281800902938-1721178431694-17211784319341023606183.jpg

Vợ Lewis đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ. (Ảnh: Kennedy News)

Còn nếu điều trị, thời gian sống có thể kéo dài vài năm nhưng họ không chắc chắn vì còn tùy thuộc vào khả năng phản ứng với phác đồ điều trị.

Hiện, Lewis vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn nếu một ngày mình phải ra đi, gia đình chỉ còn vợ trẻ và 3 con còn rất nhỏ.

"Tôi không có triệu chứng nào trước khi bị ho - tôi đến phòng tập thể dục mỗi tối, không uống rượu, không hút thuốc. Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy tức giận thay cho tôi. Tại sao lại là tôi, một người luôn sống lành mạnh?", Lewis đau khổ nói.

Y tá 35 tuổi khuyên, mọi người thấy có bất thường nào trong cơ thể, có bất cứ triệu chứng nào khiến mình lo lắng, hãy đi khám càng sớm càng tốt. Anh cũng ước mình đã mua bảo hiểm nhân thọ ngay ở độ tuổi 30 để không cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình, giống như hoàn cảnh của anh lúc này.

(Nguồn: The Sun)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022