Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu vực tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội) phải chịu cảnh ngập lụt kéo dài. Nhiều nhà xưởng chìm trong biển nước, phương tiện chết máy hàng loạt khi cố lưu thông. 

Mới đây, mạng xã hội lan toả hình ảnh đẹp của một người đàn ông đứng cùng 2 đứa trẻ, chỉ dẫn các phương tiện di chuyển qua đoạn đường tắt không bị ngập. Tấm biển đề 5 chữ: "Đường ngập, đi lối này" được viết nắn nót. 

Bức ảnh lan toả hành động nhân văn đăng trên các diễn đàn thu hút hơn 8 nghìn lượt like cùng vô số bình luận ngợi khen từ cư dân mạng. 

4531001315066072551889723620415009702449678n-1722177072763942142791.jpg?v=17221777754530512855066071251889852017381992273619643n-1722177072787169326661.jpg?v=1722177775Tấm biển chỉ dẫn gây "sốt" mạng xã hội

Chia sẻ với chúng tôi, chị Kiều Quỳnh (mẹ của 2 bé trai xuất hiện trong tấm ảnh) cho biết, khu vực nơi gia đình đặt tấm biển chỉ dẫn nằm ở lối cầu chui dân sinh số 19, đại lộ Thăng Long. 

"Hôm trước mình về nhà ngoại, phải đi qua chỗ ngập. Khi đó, có một số người mời lên xe bò để đẩy qua, giá 50 nghìn/lượt. Mình chỉ nghĩ nếu vậy hơi đắt.

Sinh sống ở đây nên mình quen đường, mình tìm đường tắt và chỉ cho một số người khác đi lối không bị ngập, đỡ phải trả thêm chi phí kéo xe", chị Quỳnh kể. 

aef-17221771956731555832181.jpg?v=1722177775Đoạn đường ngập khiến người dân đi chuyển khó khăn (Ảnh: MXH)

Tối qua 27/7, chị Quỳnh về nhà nội ăn cơm, trong bữa kể chuyện đi qua đoạn đường ngập. Cả nhà nghe xong đều có chung một suy nghĩ: "Nếu có người chỉ đường cho mọi người đi như vậy thì tốt quá".

Em rể của chị Quỳnh làm bộ đội về chơi, nhiệt tình ủng hộ ý kiến của chị. Anh nói với 2 con trai của chị Quỳnh, nếu mai các cháu được nghỉ, cả 3 chú cháu sẽ cùng ra khu vực ngập chỉ đường cho mọi người. 

"Sáng nay ngủ dậy, mấy chú cháu làm theo đúng kế hoạch và nhờ ông nội viết biển chỉ dẫn. Cả 3 chú cháu đứng từ 7h sáng, có bé em về trước, còn bé anh ở lại đến 12h trưa rồi về ăn cơm với chú.

Mình về hỏi các con có thấy mệt và mỏi chân không, con lắc đầu và bảo nay con mặc quần dài nên thấy hơi nóng một chút thôi", chị Quỳnh cười. 

Con trai lớn của chị Quỳnh năm nay lên 10 tuổi, em trai 8 tuổi. Hai bé rất ngoan và biết phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. 

"Mình nghĩ giúp được mọi người chút nào thì hay chút đó. Bố mình đi đường, thấy xe hết xăng, ông cũng xắn tay giúp. Chỉ mong sẽ lan toả được những điều tích cực tới cộng đồng", chị Quỳnh bộc bạch. 

Untitled.jpg?width=150Tin
Hà Nội phố ngập như sông, người dân xắn quần lội nước dắt xe

Theo Người Đưa Tin

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022