Thiên là cựu học sinh trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông, quận Tân Phú.

Nam sinh cho hay khá bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa. Em đạt 9,8 Toán và Tiếng Anh, 10 Vật lý. Điểm các môn còn lại là: Văn 8,25, Hóa 7,75 và Sinh học 8,25.

"Em có dò đáp án và dự đoán được điểm trước khi có kết quả chính thức, nhưng nghĩ sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao hơn", Thiên nói, trưa 17/7.

z5641255962339-308b6bf8bf3e9b4-8514-6047-1721192776.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1AY1pO9XeQYeT_NoutOqog

Thiên nhận giấy khen của quận Tân Phú dành cho học sinh giỏi cấp thành phố, hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngôi trường nam sinh theo học là trường dân lập nội trú, ngoài học hai buổi mỗi ngày, học sinh có thêm giờ học buổi tối từ 18-22h, trừ thứ bảy và chủ nhật. Trong trường, học sinh không được dùng điện thoại di động.

Thiên chia sẻ mình không có phương pháp học đặc biệt. Với môn Toán và Lý, em làm đi làm lại những câu khó để tăng độ "nhạy". Thiên cũng hay tự nghĩ ra đề Toán để ôn lại kiến thức, đồng thời giúp bạn bè luyện tập thêm.

Với Tiếng Anh, nam sinh không gặp khó vì đã tiếp xúc với môn này từ năm lớp 4, chủ yếu qua các video. Theo em, cách này vừa để giải trí, vừa luyện khả năng nghe và trau dồi vốn từ.

Dù vậy, giai đoạn ôn thi, Thiên cũng gặp không ít áp lực.

"2 tháng trước thi em chỉ đạt khoảng 27 điểm ở bài kiểm tra định kỳ. Em khá buồn vì điểm không như mong đợi", Thiên nhớ lại. "Khi nhìn thấy các bạn xung quanh vẫn tiếp tục ôn tập, cố gắng, em đã tự trấn an tinh thần và nỗ lực hơn".

Để cải thiện, có thời điểm Thiên học từ 6h, đến 2h hôm sau mới rời bàn học. Thời gian ăn uống, ngủ nghỉ của em ước chừng chỉ khoảng 6 tiếng mỗi ngày.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thiên đánh giá đề Toán và Lý có sự phân hóa, trong khi đề môn Tiếng Anh khá dễ. Điều khiến em tiếc nuối nhất là đã làm sai ở câu số phức ở môn Toán.

"Câu đó em làm hơi nhanh, nếu cẩn thận hơn chắc sẽ đạt điểm tuyệt đối", Thiên nhận định.

z5641251041714-cd08b9a47366ae8-8975-5478-1721192776.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eIVWzf4gUEnaa1ej_MPG-w

Thiên cùng bạn bè trong hội trại cuối năm lớp 12, hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Đồng Văn Chiến, giáo viên chủ nhiệm của Thiên, đánh giá học trò chăm chỉ, có tinh thần tự học, luôn khiêm tốn. Nam sinh từng đạt giải nhất kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay và giải nhì môn Toán thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm lớp 11, Thiên đã đạt 8.0 IELTS.

Ngoài ra, trong kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức, em đạt 988/1.200 điểm. Trong hơn 104.000 thí sinh, chỉ 1.600 người đạt mốc điểm từ 951 trở lên.

Thích lập trình từ cấp 2, đam mê mày mò các câu lệnh, thuật toán nên Thiên quyết định đăng ký ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa TP, Đại học Quốc gia HCM.

"Đây là ngôi trường em mơ ước từ lâu", Thiên nói.

Kỷ Hương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022