Từ 6h kém, hàng trăm người mang theo hồ sơ có mặt trước cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, để đăng ký học cho con.

Đây là cư dân sống ở các tổ dân phố 7-12 trong khu đô thị đối diện trường. Nhiều người cho biết cư dân đã nhập nhóm Zalo với gần 1.000 thành viên. Tất cả đang bức xúc, lo lắng trước nguy cơ nhà gần trường mà con không được vào học.

Hơn 8h, phụ huynh đến ngày một đông, tuy nhiên cổng trường chưa mở, đại diện trường cũng chưa đến. Đến hơn 9h, đại diện phòng giáo dục quận và trường có mặt.

6059c668-c240-4740-bbb1-3863ba-4536-3942-1724212970.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PlntRsY9X5iEFYfz14scsA

Khung cảnh tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sáng 21/8. Ảnh: Bình Minh

Chị Nguyễn Thị Thu Phương ở tòa Imperia 2 cho biết con học lớp 3 ở trường Tiểu học Lý Nam Đế. Hai năm trước khi chuyển về đây, con chị được đưa về học tại trường Tiểu học Lý Nam Đế ở phường Miêu Nha, cách nhà 4-5 km. Thời điểm đó, trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đang xây dựng, đối diện tòa nhà chị ở.

"Khoảng tháng 5, tôi và phụ huynh nhận được thông tin từ giáo viên ở Tiểu học Lý Nam Đế rằng học sinh nào có nguyện vọng về trường mới gần nhà thì đăng ký", chị kể. Họ được giáo viên gửi mẫu đơn xin chuyển trường vào đầu tháng 7 và hướng dẫn quy trình. Theo đó, phụ huynh chủ động đến trường Tây Mỗ 3, dự kiến sau ngày 21/8 để xin giấy tiếp nhận, làm thủ tục rút hồ sơ chuyển trường từ ngày 26/8.

"Tôi đã đăng ký và đinh ninh con sẽ được chuyển sang trường mới vì có hộ khẩu tại đây", chị nói. "Ngày 21/8, tôi đến Tiểu học Tây Mỗ 3 nộp hồ sơ nhưng lại có thông tin trường đã nhận đủ chỉ tiêu rồi. Tôi rất bất ngờ".

Cũng có mặt từ sáng sớm, chị Thanh Nga cho biết trường Tây Mỗ 3 không có thông tin tuyển sinh chính thức, cũng không có thông báo. Trong cuộc gặp hôm 20/8 với đại diện nhà trường, hiệu trưởng không nhận hồ sơ của phụ huynh, cũng nói khi nào tiếp nhận.

Theo chị Nga, khi phân tuyến các năm trước, con em ở các khu chung cư được học trường Tiểu học Tây Mỗ 1 vì gần trường hơn. Chị và nhiều gia đình ở các tổ dân phố khác phải chuyển sang Tiểu học Lý Nam Đế.

"Đường đi học không chỉ xa mà còn nhỏ hẹp, nhiều xe tải nguy hiểm. Nay trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đã hoàn thiện, cách nhà vài chục mét nhưng con không được học khiến tôi bức xúc", chị nói.

Tương tự, chị Minh Nguyệt, phụ huynh trường Tây Mỗ 1, cho hay bức xúc khi hiệu trưởng Tây Mỗ 3 hôm qua cho biết đã tuyển sinh đủ, trong khi chị và các phụ huynh chưa nhận được thông báo tuyển sinh.

"Con chúng tôi ở đây mấy năm đi học xa để đợi trường. Giờ có trường mới, chỉ cách nhà vài bước chân lại không được vào học".

z5751810634744-ff55fc4aaca1d3a-1889-1305-1724213932.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RaYedZQ6nEr1h9tT_LKOgw

Phụ huynh ở cổng trường, sáng 21/8. Ảnh: Bình Minh

Sáng nay, bà Lê Thị Thanh Tâm, phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho hay năm nay quận có 2 trường tiểu học mới, trong đó có Tây Mỗ 3. Cho đến chiều qua, ban giám hiệu trường này mới được bổ nhiệm.

"Khẩu ở đâu sẽ học ở đó, chắc chắn điều đó. Phụ huynh không lo rằng con mình không được vào học", bà nói. "Với diện KT3 (tạm trú dài hạn), chúng tôi sẽ xem xét trường còn lớp, còn bàn học cho học sinh không".

Bà Tâm nói thêm dân số cơ học tăng nhanh, quận đã hết sức đầu tư xây dựng trường và sẽ cố gắng để tất cả học sinh trên địa bàn được vào học.

Đến 11h, hầu hết phụ huynh ra về. Trước đó, họ được điền một đơn ghi nguyện vọng và nộp lại cho trường.

* Tiếp tục cập nhật

Bình Minh - Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022