“1m2 có 10 nàng thơ”, “mùa thu Hà Nội”, “chụp ảnh mùa thu”, “bản dùng thử mùa thu”,... là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại khá nhiều trên MXH thời gian gần đây. Nhiều clip ở đường Phan Đình Phùng - con đường đẹp nhất Hà Nội với các nàng thơ mồ hôi nhễ nhại, xúng xính váy áo chen chân trên vỉa hè để chụp ảnh cũng viral khắp nơi.

8-1724055000741352770457-1724062729963-17240627304742093098910.jpg

Không kể ngày thường hay cuối tuần, các nàng thơ đổ xô về đường Phan Đình Phùng để chụp ảnh

Và như một lẽ đương nhiên, ở đâu có nhiều người thì ở đó có nhiều chuyện xảy ra. Ngoài tình trạng các nàng thơ ngang ngược tràn xuống lòng đường hay dải phân cách để chụp ảnh, băng ngang đường bất chấp,... thì mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh tượng ngập ngụa rác rến ở Phan Đình Phùng cũng gây xôn xao.

Trong đoạn clip này, vì trời đã tối nên không có xe hoa nào và những nàng thơ cũng “tan ca” từ lâu nhưng rác thì la liệt khắp nơi, có chỗ còn chất đống. Với hoạt động nô nức chụp ảnh diễn ra vào ban ngày thì không khó để dự đoán các loại rác chủ yếu lúc này gồm có cốc nước, nilon và giấy báo bọc hoa, cành và lá hoa héo,...

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng ở Phan Đình Phùng vào buổi tối, giữa "bản dùng thử" của mùa thu Hà Nội

Cùng với clip, người đăng tải không khỏi bức xúc: “Mình đơn giản là sống ở gần đây. Con phố này đẹp thật, nó thật sự rất đẹp cho đến khi các nàng thơ đến và để những thứ này ra đây. Đang không hiểu các nàng thơ nghĩ gì khi rời đi mà không nhận ra rác mà các bạn để lại. Hãy hiểu cho những công nhân phải làm việc, phải dọn rác do các bạn tạo ra đây. Ý thức đi!”.

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bất bình, nhắc nhở các nàng thơ có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị. Bởi lẽ Phan Đình Phùng không chỉ đơn thuần là con đường đẹp nhất Hà Nội mà còn là nơi có các di tích lịch sử và văn hoá như di tích Cửa Bắc.

e9qqqbcaqnhjbnlwsn4ggkzan2suymoc7ilvoouruzflpscanipx1xeeobhzuweuw-e8iwyn-ezgifcom-video-to-gif-converter-17240552608561704981090-1724062731746-17240627318471321249308.gif

Một đống rác ngay trước biển di tích Cửa Bắc

Ngoài ra nhiều người cũng than trời vì sự vô tư của các nàng thơ. Thậm chí có người còn kể lại tình huống đang đi đường thì suýt ngã vì nàng thơ sang đường không đúng nơi có vạch kẻ, không quan sát dòng xe đang lưu thông.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Ngày nào mình đi làm cũng qua đây mà khó chịu. Các nàng thơ tràn xuống lòng đường, không thèm để ý như kiểu phó mặc trách nhiệm cho người khác luôn. Mình thực sự không hiểu kiểu vứt rác ngay tại di tích trong khi thùng rác lù lù ở đấy. Thực sự đặt dấu hỏi về ý thức luôn.

- Có 1 số bạn ý thức chưa tốt. Thấy 1 bạn khác vứt ở đó cũng tưởng là bãi rác xong vứt theo, các bạn sau thấy 1 đống cũng tưởng bãi rác rồi lại vứt chồng lên. Ở quanh đó có thùng rác thì nên vứt gọn vào, còn không thì mang về nhà cho đến khi héo rồi vứt. Con phố đẹp nhất Hà Nội mà để vậy còn gì là đẹp nữa.

- Hôm nọ lên đây tôi cũng sốc vì hoa và rác bày la liệt. Mình có thể makeup cho ý thức của mình trước được không ạ? 

- Hôm trước đang đi về nhà thì có nàng thơ đi sang đường không nhìn, tí thì tôi ngã giữa đường với ánh mắt của 10000 nàng thơ.

- Thực ra không chỉ các nàng thơ xả rác đâu, ở đây còn có nhóm photographer, người bán hoa và bán nước nữa nên nói mình họ thì cũng oan. Nhưng đúng là mọi người nên có ý thức hơn thật.

Vào ngày 11/8 vừa qua, chúng tôi ghi nhận trực tiếp cuối tuần trên phố Phan Đình Phùng và quả thực rác ngập tràn từ lúc các nàng thơ đang chụp ảnh. Ai chụp cứ chụp, ai rứt rác cứ vứt vì về nhà cũng đã có photoshop sửa ảnh. Kết quả là cốc nhựa, túi nilon, hoa héo vứt khắp nơi từ lề đường, bồn hoa đến tận gốc cây.

Ảnh cứ chụp, rác thì kệ!

rni-films-img-cc5a94c7-dbc5-4f2b-a354-cbdea2480d57-17240553464821838518836-1724062732707-1724062732780816691066.jpg

Một gốc cây bỗng dưng trở thành "điểm tập kết" cốc nước, đồ ăn thừa

Đam mê chụp ảnh, quay clip để ghi lại khoảnh khắc đẹp là chuyện hoàn toàn bình thường. Việc cung cấp dịch vụ để có những hình ảnh đó cũng không có gì sai trái. Cái sai ở đây là một số người để rác thải ngập tràn khắp nơi, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Tóm lại, hãy là các nàng thơ có ý thức nhé!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022