Chương trình Sao Nhập Ngũ năm nay có sự tham gia của 8 sao nữ là: Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Phương Anh Đào, Uyển Ân, Jun Vũ, ca sĩ Liz Kim Cương, rapper Pháo, DJ Mie và streamer MisThy. Ngay từ tập đầu tiên phát sóng, những khoảnh khắc tập luyện của 8 đồng chí mỹ nhân Vbiz đã thu hút sự quan tâm của công chúng dõi theo.

Trong tập thứ 2, tiếp tục là những phút giây hồi hộp nghẹt thở đan xen với tình huống hài hước của 8 đồng chí.

Đoạn trailer thể hiện dàn mỹ nhân Sao Nhập Ngũ loay hoay trước một loại rau quả.

Có một loại rau quả mà hết Pháo đến Jun Vũ rồi cả Uyển Ân đều thắc mắc. Khi Pháo hỏi: "Quả này là quả gì?", Jun Vũ phán một câu xanh rờn "quả dưa leo", Pháo thắc mắc không hiểu quả gì. Trong khi ca sĩ Liz Kim Cương chỉ biết cười trừ: "Toàn những bà không biết rau quả gì".

captureschrome-capture-2024-7-15-3-1723685464790135741990-1724053362489-17240533626051019582233-1724053834258-17240538373781214969104.png
chrome-capture-2024-7-14-17236059555301597793289-1724053365532-1724053365679459854452-1724053840189-1724053840277263695811.png

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, Uyển Ân đã cho vào miệng cắn thử. Nghe thấy cả tiếng "rắc" một cái nhưng cuối cùng vẫn chưa ai biết đó là quả gì. Liz Kim Cương không biết phải chế biến nên đề nghị ăn sống luôn cho nhanh.

captureschrome-capture-2024-7-14-1-17236536435061865134646-1724053366831-1724053367300345364863.png
chrome-capture-2024-7-14-17236060087521178614659-1724053370334-1724053370457607128161.gif

Hoa hậu Thủy Tiên lại càng không biết, bởi cô từng chia sẻ bản thân không thích ăn rau nên mấy loại rau quả như thế này sẽ không thể phân biệt được.

captureschrome-capture-2024-7-15-1723685500522667107219-1724053372813-1724053372968101736268.png

Càng xem càng không hiểu các nữ đồng chí đang nói về loại quả nào. Người thì dưa leo, người lại quả bầu, người bảo ăn sống, người lại cắn thử... Tuy nhiên nhìn kỹ lại mới thấy, loại quả mà các nữ đồng chí nói không mấy không mấy xa lạ, thậm chí còn được bán đầy ngoài chợ. Đó là quả lặc lè hay còn gọi là mướp Nhật.

captureschrome-capture-2024-7-15-2-17236853324611913780628-1724053376679-1724053376758951899799.png

Quả mướp Nhật hay còn có tên là lặc lè, loại quả có bán rất nhiều ngoài chợ nhưng cả 8 đồng chí lại không hề hay biết.

Quả lặc lè còn gọi là mướp rừng, mướp Mường, mướp Nhật. là loại quả được trồng chủ yếu tại vùng núi Tây Bắc. Và vài năm trở lại đây, được trồng phổ biến ở các vùng đồng bằng. Trong các tỉnh miền Trung và miền Nam có thể ít nhưng vẫn có loại quả này. Lặc lè có thể được bán ngoài chợ hoặc trong các siêu thị lớn nhỏ.

qua-lac-le-1723685839182889251082-1724053383394-17240533835861191190162.png

Quả lặc lè có rất nhiều tên gọi, là một loại quả được trồng nhiều ở vùng núi Tây Bắc.

lacleluoc11110107121112463111124717-17236862184891047570421-1724053384324-17240533844672073894074.png

Quả lặc lè thường được luộc ăn chấm muối vừng hoặc nước mắm... một món rau bổ dưỡng và mát lành cho bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình.

Thêm một chi tiết trong tập 2 của Sao Nhập Ngũ mà mọi người đều phát hiện ra. Cả 8 nữ đồng chí tham gia chương trình đều không biết nấu cơm.

chrome-capture-2024-7-15-3-1723689654780661423274-1724053385037-17240533851401547005039.gif
chrome-capture-2024-7-15-2-1723689708666674499422-1724053386890-1724053386980618483278.gif

Chưa nói đến việc nhóm bếp, nổi lửa, ngay cả đến những món ăn đơn giản nhất cũng khiến cả 8 người lúng túng. Cụ thể khi Thủy Tiên đang đánh trứng để chuẩn bị rán, MisThy đã lên tiếng: "Đồng chí Thủy Tiên, trứng của em có đường chưa". Không hiểu phân đoạn này là mọi người đang trêu nhau hay là nhầm lẫn thật mà cả Uyển Ân cũng hùa theo.

captureschrome-capture-2024-7-15-17236868279872020996942-1724053388894-17240533889922031763411.png
captureschrome-capture-2024-7-15-4-1723687041893700605472-1724053391763-17240533918801806528459.png

Tưởng là nhầm nhưng MisThy cầm đúng gói đường đổ vào nồi trứng mà Thùy Tiên đang đánh.

captureschrome-capture-2024-7-15-1-17236868279861545505407-1724053394207-1724053394318493777246.png

Ngay lập tức các đồng chí khác phải lên tiếng "sao lại bỏ đường vào trứng", "ai bỏ đường vào trứng đó", "sơ hở là bỏ đường vô"... Dù vậy Misthy vẫn "hở ra" là hỏi đường.

captureschrome-capture-2024-7-15-2-17236870877262021868222-1724053397313-1724053397566209780364.png
captureschrome-capture-2024-7-15-8-1723688870710505131305-1724053400082-17240534002342144062952.png

Tuy nhiên có vẻ như mì chính được đựng trong túi đường nên MissThy muốn đường nhưng thực ra cho toàn mì chính.

Chưa dừng lại ở đó, đến đoạn nêm nếm nước mắm vào trứng, đến lượt Phương Anh Đào cho nước mắm quá tay khiến món trứng rán mặn chát.

chrome-capture-2024-7-15-4-17236897994032098526792-1724053403340-17240534034592004645609.gif

Cuối cùng các chiến sĩ khác trong tiểu đội phải giúp đỡ mới có thể hoàn tất bữa trưa ngày hôm ấy. Xem đến đây ai cũng cạn lời trước khả năng nấu nướng của 8 mỹ nhân Sao Nhập Ngũ.

captureschrome-capture-2024-7-15-12-1723689980080314872253-1724053404781-1724053404893628478800.png

- "Nói thật là tôi xuất thân không giàu không nghèo. Đến ngày đi học chuyên nghiệp, tôi mới biết nấu cơm, nhưng con vật hay rau, tôi đều phân biệt được. Xem mấy bạn này, không phân biệt được đâu là dưa chuột hay quả lặc lè thì nói thật là làm quá".

- "Kỹ năng sinh tồn đơn giản mà còn không biết thì chịu".

- "Nhóm bếp thì không biết thì còn chấp nhận được, nhưng đường mì chính, củ quả không phân biệt được là như nào? Vẫn có người bênh được".

- "Không biết nấu bếp củi là chuyện bình thường, tôi 8x còn không biết nữa là mấy em ý. Nhưng mà nhầm đường với mì chính thì…".

- "Không cần giỏi nhưng phải biết sẽ tốt hơn".

- "Mình cũng không biết quả mướp Nhật , hôm nọ mẹ chông mình cũng đem về mấy quả thì mình hỏi chông chứ mình khum biết thật. Cũng tưởng đó là quả dưa leo".

- "Cũng con nhà nông đây, nhưng ma mấy cái đấy thuộc hệ khó và bố me cũng không bắt buộc. Bù lại từ lớp 7 nhà tôi sản xuất chè/trà (cái mà đặc sản ấy), thì tôi làm 4 - 5 tiếng/ngày phụ mẹ từ nhập hàng đến xuất hàng luôn mà. Nên cũng không biết nấu cũng bình thường mà, đâu cần phải biết hết làm gì đâu".

 - "Có quả túi ngoài ghi sugar to đùng mà thế nào bên trong lại đựng mì chính. Nhưng lạ là bạn kia không phân biệt được đường với mì chính ấy".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022