Neko Lê hiện là một trong những Anh Tài nổi bật của Anh trai vượt ngàn chông gai. Các tiết mục có sự tham dự của Neko Lê đều được Anh Tài này đảm nhiệm về phần dàn dựng khá ấn tượng, trong đó đáng kể nhất là sân khấu Giàu sang Bao tiền một mớ bình yên? của Liên Minh Kame trong Công diễn 2. Bên cạnh đó, “chiếc mỏ hỗn” của Neko Lê mỗi khi thực hiện reaction các tập của show Chông Gai cũng khiến netizen thêm chú ý.

45522579285555575811634398053828163233463970n-0118-1723689317415-1723689317541709586047.jpg

Neko Lê - Anh Tài "mỏ hỗn".

Mới đây, trong đoạn tin nhắn riêng trong group fan, Neko Lê cũng chia sẻ một khía cạnh khác ít người biết. Theo đó, Neko cho biết nhà anh ngày xưa rất nghèo, mức lương khi ấy của anh chỉ là 1tr5 một tháng trong khi áo thun mà anh ao ước lại có giá 300 nghìn đồng. Lúc ấy, Neko cũng “cắn răng” để mua chiếc áo ấy và cũng chỉ dùng trong các dịp quan trọng.

Chia sẻ của Neko Lê nhận về nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ. Nhiều người cảm thấy bản lĩnh của Neko Lê khi đi từ mức lương 1tr5 một tháng năm xưa để có ngày nay, là một đạo diễn và streamer có tiếng của Vbiz. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi sốc trước mức lương năm xưa của Neko Lê, thể hiện nhiều cảm xúc động viên đến Anh Tài này.

photo2024-08-1314-50-27-0126-1723689318271-1723689318457821418719.jpg

Chia sẻ của Neko Lê trong group chat dành riêng cho fan.

Trước đó trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Neko Lê cũng đã nói về quá khứ sống ở xóm lao động không có nhiều điều kiện, là nơi anh chưa bao giờ được lắng nghe: “Tôi lớn lên trong một xóm lao động ở một cái hẻm gần chợ Phú Nhuận. Trong khu xóm lao động và sống trong một căn nhà tập thể với đông hộ dân. Ở đó không ai công nhận cái tôi và tiếng nói của tôi không được ai lắng nghe. Dường như tôi không hề tồn tại trong xã hội đó. Mọi người chỉ thấy tôi ăn, ngủ và đi học. Tất cả tiếng nói của bản thân đều không có giá trị và mọi việc tôi làm đều không có ý nghĩa.”

Neko Lê qua đó cũng chia sẻ chính nhờ văn hóa hip-hop len lỏi vào cuộc sống đã giúp anh thay đổi, được công nhận và dần tạo nên anh của ngày hôm nay: “Vào những năm 2000, Hiphop bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Như bao đứa trẻ khác, tôi cũng tò mò và thích thú. Tôi bắt đầu đi nhảy và tiếp xúc với các anh em nhảy hiphop. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác lắng nghe ý kiến, được tôn trọng sự tồn tại trong môi trường hiphop. Vậy nên từ đó tôi yêu hiphop. Tôi đã suy nghĩ rằng tại sao ở một đám đông mà mình nói gì mọi người cũng nghe và mình không biết cái gì họ cũng sẽ chỉ bảo. Mọi mơ ước của tôi đều được tôn trọng.”

45476057185432228523969126396241122359635645n-0128-1723689321158-17236893212881916274027.jpg
45384695085432230423968935721342454827615658n-0128-1723689322158-17236893223111497104032.jpg
45507225285432230057302303574090126602077381n-0127-1723689323158-17236893233002135949396.jpg

Neko Lê cùng đồng đội tại Công diễn 2.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022