Yến Tatoo, nữ ca sĩ sinh năm 1996, bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi bị tố cáo "phông bạt" số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sự việc nổ ra khi MTTQVN công khai bảng sao kê các khoản tiền ủng hộ, thực sự “gây bão” khi đã đem các trường hợp “phông bạt” ra ánh sáng.

Trước đó, vào ngày 11/9, Yến Tatoo đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, kèm lời nhắn "Yến Tatoo xin chia sẻ với đồng bào vùng lũ". Tuy nhiên, thực tế được phát hiện là cô chỉ chuyển khoản hai lần với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

base64-1726462220755755717504-143414-1726540948960-17265409492231598611346.png

Yến Tatoo chia sẻ hình ảnh chuyển khoản ủng hộ, cố tình "mập mờ" rằng số tiền mình chuyển lên đến con số hàng trăm triệu.

46006299380694050698384634943421474376417693n-17264611825882033290053-1726462075030-1726462075132828945314-143606-1726540949966-1726540950161306869207.jpg

Tuy nhiên, sau khi "check var" thì cô thực sự chỉ chuyển 2 lần, 1 lần 5 triệu và 1 lần 500 nghìn đồng. Tất nhiên, ủng hộ con số bao nhiêu cũng đều đáng quý nhưng việc "phông bạt" thế này thì không nên một chút nào.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Yến Tatoo đã lên tiếng giải thích và xin lỗi. Cô chia sẻ: "Thời gian vừa rồi là quãng thời gian Yến rất khó khăn, từ tinh thần đến kinh tế. Nhưng điều đó không là gì so với những mất mát mà các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão đang phải chịu."

Cô giải thích về hai giao dịch chuyển khoản: "Lúc đó là 13h23 ngày 11/9 Yến vừa ngủ trưa dậy, trong đầu nghĩ sẽ ủng hộ 5.000.000 thì chuyển khoản nhầm thành 500.000 và ngay sau đó Yến chuyển khoản luôn thêm 1 mã 5.000.000 vào lúc 13h24 chỉ cách đó 1 phút."

Yến Tatoo thừa nhận sai lầm của mình: "Cái sai của Yến là fake màn hình, mục đích là để người cho Yến ứng tiền biết được là mình có ủng hộ và nếu có xin ứng thêm các bên khác thì cũng sẽ có cơ sở để họ nhìn vào."

Cô cũng chia sẻ thêm về tổng số tiền đã ủng hộ: "Cho đến thời điểm hiện tại thì tất tần tận những gì Yến đã tham gia ủng hộ từ ủng hộ MTTQ, chuyển khoản tiền cho các đoàn cứu trợ, gửi mua nhu yếu phẩm bên ngoài, quần áo cũ, thuốc thang... cũng đã gần 40 triệu. Tuy con số chẳng đáng là gì so với mọi người ở ngoài kia nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của Yến thì đó là tất cả những gì mình có thể làm rồi ạ."

45046391876386593895797021884457599937465906n-1441-1726540950772-17265409509441246557432.jpg
45125548276696721231450956099664507650630030n-1441-1726540951740-1726540952006378420583.jpg

Yến Tatoo.

Trớ trêu thay, vụ việc này lại khiến dân mạng một phen ngỡ ngàng vì biết Yến Tatoo hóa ra từng là ca sĩ. Yến Tatoo, tên thật là Lê Hải Yến, cũng đã từng tham gia một số cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt 2015, Giai điệu chung đôi 2018, nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sự nghiệp âm nhạc của cô gần như vô danh, chỉ được một số ít người biết đến qua các bản cover. Cô từng gây sốt cộng đồng mạng qua các bản cover nhạc chế trên nền ca khúc hit như "Tôi sinh ra ở Thanh Hóa", "Em của ngày hôm qua phiên bản kính gửi Bộ Giáo dục", "Em không đòi quà"... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Nhưng đến nay, tên tuổi của cô nàng đã chìm vào dĩ vãng, ngoại hình cũng khác lạ không ai nhận ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022