Ngày 13/7, Sina đưa tin nữ diễn viên Bạch Lộc đang miệt mài trên phim trường cổ trang Lâm Giang Tiên. Đây là tác phẩm do quản lý công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Bạch Lộc sản xuất. Dù đóng phim nhà, nhưng fan của Bạch Lộc lại vô cùng lo lắng bởi biên kịch Vu Chính thường sáng tạo ra những tạo hình khó đỡ, khiến diễn viên bị chê cười trong nhiều năm. Sáng 13/7, Bạch Lộc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì đội cái mẹt lên đầu.

Theo Sina, khi so sánh tạo hình trong bản thiết kế và phiên bản thực do Bạch Lộc mặc, khán giả tỏ ra thất vọng vì hiệu quả đem lại kém xa kỳ vọng. Thực tế, biên kịch Vu Chính từng "hại" Quan Hiểu Đồng trong trang phục tương tự ở phim Phượng Tù Hoàng. Tạo hình váy cưới kỳ quái tới nỗi nam diễn viên Tống Uy Long phải bật cười.

bach-loc22-17208513824161766120900.jpg

Hình thiết kế và trang phục thực tế của Bạch Lộc bị chê

bach-loc16-17208513818281970553920.jpgbach-loc17-1720851382015428538608.jpg

Khán giả đánh giá chất liệu vải nhìn rẻ tiền, kém sang trọng

bach-loc19-17208513823041942795315.jpgbach-loc18-17208513822511491481104.gif

Quan Hiểu Đồng cũng đội một cái mâm lớn trên đầu trong Phượng Tù Hoàng

Khán giả sốc với tạo hình khó hiểu của Bạch Lộc trong phim:

- Nón đội đầu bản thiết kế tỉ lệ hợp lý và đẹp hơn còn bản làm ra tỷ lệ so với đầu Bạch Lộc không hợp lý nên trông buồn cười và không đẹp.

- Thích Bạch Lộc nhưng mình xin lỗi khi nhìn cái đội đầu làm mình thấy giống cái nia. Bù lại bộ đồ nhìn tung bay đẹp.

- Tại chất liệu mà nhỉ. Trông chất vải vừa nóng vừa rẻ tiền, thua đồ trên Taobao nữa

- Riết rồi tôi thấy cứ làm sao ý.

- Rất thích mỗi lần Bạch Lộc mặc outfit màu đỏ, nhưng bộ này không khen nổi.

- Xấu đau xấu đớn!

- Giống bên Phượng Tù Hoàng.

- Ảnh gốc nhìn cái đội đầu nó tinh xảo thế kia, sao bên phải như cái mẹt tre đựng bún đậu tôi vẫn hay ăn vậy.

- Ý là phần dưới nhìn cũng được đi mà sao chèn thêm cái nón tua tua nhìn mắc cười vậy.

- Thật sự thì có những thứ chỉ đẹp khi còn ở trên bản vẽ thôi, nhất là mấy kiểu quần áo vẽ 2D ảo tung chảo. Nhưng khi thiết kế ra cái nón để đội thật thì khó mà đáp ứng y hệt tỉ lệ hay màu sắc được như bản vẽ được.

- Từ ngày đầu tiên có tạo hình là tôi đã thấy chất liệu xấu, kiểu bồng bềnh cứng cứng.

- Này là hàng mẫu real và hàng shoppe à?

- Tôi thắc mắc đội cái mũ này thì được cái gì, nó có che được cái mặt đâu, lại trông rườm rà.

- Cái đội đầu giống cái mâm.

- Mình bỏ quả mũ ra được không xấu quá luôn.

- Cái nón nhìn đằng sau đẹp, mà đằng trước trông mắc cười thật.

- Chấn an bản thân may mà cổ mới chỉ đội cái mẹt bún đậu chứ không phải là căn villa.

- Nhìn như cái màn treo trên đầu để chống muỗi vậy.

Lâm Giang Tiên kể câu chuyện tình yêu đầy oan trái giữa Lý Thanh Nguyệt (Bạch Lộc) và Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy). Lý Thanh Nguyệt, là đệ tử của phái Tịnh Vân, bất ngờ được nên duyên cùng Bạch Cửu Tư của điện Tàng Lôi, người được tôn xưng như thủ lĩnh của các vị thần. Mặc dù ai cũng coi đó là phước lộc lớn, Lý Thanh Nguyệt lại thấy bản thân không nhận được tình cảm từ Bạch Cửu Tư.

Thực tế, Lý Thanh Nguyệt và Bạch Cửu Tư có mối quan hệ đặc biệt, khi mà pháp lực mạnh mẽ của người này có mối liên kết với sự yếu đuối của người kia và cái chết của một người đồng nghĩa với sự diệt vong của người còn lại.

Trong quá khứ, Lý Thanh Nguyệt từng có một mối duyên sâu đậm cùng với Bạch Cửu Tư. Thế nhưng giờ đây, cô không hề nhớ gì cả. Liệu sau tất cả, Lý Thanh Nguyệt và Bạch Cửu Tư có thể quay về bên nhau?

https://kenh14.vn/my-nhan-co-trang-bi-che-toi-ta-vi-tao-hinh-xau-dau-don-netizen-mia-mai-nhu-doi-met-bun-dau-len-dau-20240713132133277.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022