Trên đường phố Hải Phòng một ngày cuối tháng 8 vừa qua, tôi bỗng gặp một nam thanh niên chạy chiếc xe máy có hai lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Trên xe còn có dòng chữ giới thiệu: "Chuẩn bị ngày Quốc khánh 2/9, em nhận treo cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự hào dân tộc. Chỉ 50k thôi ạ".

Chạy theo một đoạn dài để chụp ảnh, cuối cùng tôi cũng hỏi chuyện được người lái xe. Anh tên là Nguyễn Minh Sáng, 39 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Nghề chính là shipper, nhưng mấy hôm nay, Sáng nghĩ ra dịch vụ treo cờ để "thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào và đoàn kết dân tộc".

Nguyễn Minh Sáng chở cờ trên đường phố Hải Phòng

Chở theo một bó trúc làm cột, Sáng treo cờ cho từng gia đình có nhu cầu. "Từ sáng tới giờ em treo được hơn 10 chiếc. Cũng có lời đôi chút. Nhưng tiền là một chuyện thôi, ý nghĩa mới là chính, mình yêu nước thì mình làm dịch vụ này mấy ngày trước lễ Quốc khánh 2/9 cho phấn khởi".

Tôi chợt nhớ, trong hành trình của mình, tôi đã chụp được thật nhiều lá cờ Tổ quốc nền đỏ sao vàng thật là ý nghĩa. Đó là những lá cờ từ ở cực Bắc Lũng Cú, đến Mũi Cà Mau cực Nam, hay ở quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc… Xin trân trọng gửi đến bạn đọc những hình ảnh thiêng liêng và xúc động ấy.

anh-3-17249755753272126417253.jpg

Lá cờ quyết thắng trong giờ chào cờ của chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc

anh2-17249755753421230348341.jpg

Một nhóm sinh viên Hà Nội đang chào cờ dưới cột cờ Lũng Cú. Người tinh ý có thể nhận thấy đây là chiếc cột cờ đã cũ, do ảnh chụp từ tháng 5/2008

anh-4-1724975575395818576424.jpg

Một nhóm du khách giơ cao cờ Tổ quốc trước Cột cờ Mũi Cà Mau, mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội. Ảnh chụp tháng 4/2022

Cuộc sống sau ống kính: Mẹ tôi lên Điện Biên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022