Người đàn ông họ Triệu ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hiện đang làm giám đốc hành chính trong một công ty tư nhân với mức lương hàng tháng khá cao. Vì vậy, sau 10 năm tốt nghiệp đại học, Triệu có ý định tổ chức một buổi họp lớp để gặp lại những người bạn cũ năm xưa và ngỏ ý muốn khao mọi người một chầu.

Nhận được lời mời của Triệu trong nhóm chat chung, tất cả bạn cũ đều rất phấn khích và hẹn sẽ đến tham dự buổi họp lớp lần này. Về phần Triệu, vì gia đình ở ngay thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, nên anh chọn một nhà hàng cao cấp ở Thanh Đảo để mời mọi người ăn tối.

Các bạn học cũ hầu hết cũng đều là người cùng tỉnh, nhiều người ở các thành phố khác cũng háo hức mua vé tàu cao tốc để tham dự bữa tiệc. Đến nơi, họ đều được Triệu tiếp đón tận tình nên ai cũng vô cùng vui vẻ.

efwefewf-17249174191901186812032-1724934873140-17249348736732095545811-1725000605045-17250006060521800409175.png

(Ảnh minh họa)

Bữa tiệc tối hôm đó có tổng cộng 24 bạn học trong đó có bao gồm cả Triệu. Khi đến Thanh Đảo, ai cũng đều muốn thưởng thức hải sản ở vùng biển nơi đây, nên Triệu cũng rất hào phóng thiết đãi các bạn những món ăn đắt tiền như hải sâm, bào ngư và tôm hùm.

Là thành phố nổi tiếng với du lịch biển, mức giá hải sản ở đây cũng cao hơn các thành phố khác ở Trung Quốc. Được biết, nơi mà Triệu đặt bàn là nhà hàng Elite Club, nơi nổi tiếng có mức giá đắt đỏ bậc nhất ở Thanh Đảo với chi phí bình quân đầu người là 899 tệ (hơn 3 triệu đồng) cho một bữa ăn.

Ban đầu, Triệu đã dự kiến tổng số tiền sẽ chỉ ở mức hơn 21.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng cho 24 người). Tuy nhiên, anh không ngờ được đó là mức chi phí chưa tính nếu khách hàng gọi thêm cua hoàng đế. Đây là loại hải sản có giá cao nhất Thanh Đảo có giá 300 nhân dân tệ/kg (hơn 1 triệu đồng) và có thể lên đến 1000 nhân tệ/con (hơn 3,5 triệu đồng).

screenshot-2024-08-29-155452-1724921731840870866733-1724934874422-172493487461088114381-1725000607319-17250006076171330199747.png

Cua Hoàng đế ở Thanh Đảo có giá 300 nhân dân tệ/kg và có thể lên đến 1000 nhân tệ/con

Khi bữa tối kết thúc, Triệu gọi người phục vụ đến thanh toán hóa đơn và bắt đầu tá hỏa khi tổng số tiền của bữa ăn lên đến 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng). Không thể tin vào mắt mình, Triệu xem xét kỹ hóa đơn và phát hiện ra họ đã gọi hơn 20 con cua hoàng đế.

Lúc này, Triệu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã "vung tay quá trán", tiêu pha vượt xa số tiền dự kiến cho bữa tiệc. Điều khiến tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc phải ngỡ ngàng là Triệu đứng lên đề xuất mọi người cùng chia tiền. Mặc dù đến với tâm trạng được mời, nhưng những người bạn cũ không còn cách nào khác, đành bấm bụng góp tiền đưa cho Triệu.

Sau khi tạm biệt các bạn cùng lớp năm xưa trở về nhà, Triệu bất ngờ phát hiện mình đã bị thẳng tay loại khỏi nhóm chat. Đồng thời, những người bạn tham gia trong buổi tiệc đều đã chặn tài khoản của Triệu.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với Triệu vì anh là người đứng ra mời, nhưng cuối cùng lại bắt các bạn, cũng chính là khách mời của mình phải chia đều số tiền đó. Cũng có người cho rằng có thể thông cảm cho trường hợp này, vì 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) cho một bữa ăn tối là con số quá lớn, kể cả đối với người có thu nhập cao như Triệu.

Theo Baijiahao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022