Bài chia của một người về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

***

Cách đây vài ngày, trong nhóm bạn học của tôi, có một bạn học mời mọi người tham gia buổi họp lớp. Người mời là một ông chủ khá thành đạt, anh ta nói rằng mình sắp đến sinh nhật, muốn nhân cơ hội này để bạn bè gặp gỡ.

Nhận được tin nhắn trong nhóm, tôi không nói gì và cũng không có ý định tham gia. Mấy người bạn thân của tôi lập một nhóm nhỏ, mọi người đều đoán xem tại sao anh ấy lại đột nhiên tổ chức họp lớp. Sau này mới biết, công ty của anh ta gặp khó khăn, tổ chức họp lớp để tiện thể tạo mối quan hệ. Những năm gần đây, họp lớp không còn đơn thuần là để ôn lại kỷ niệm thời thanh xuân nữa, mà đã bị biến thành nơi để lôi kéo quan hệ, thể hiện bản thân.

Tôi nhớ đến câu chuyện họp lớp của Nhiên Nhiên, một người bạn của tôi. Nhiên Nhiên kể rằng cô tham gia một buổi họp lớp kỳ lạ, dự kiến có 20 người tham dự, nhưng thực tế có đến 45 người. Sau buổi họp lớp, cô đã rời khỏi nhóm lớp.

dc1adbc7-7a50-40f9-adc4-ac6e7be1a97e-17222257908471674434569-1722228968062-1722228968662550773324.png

Ảnh minh họa.

Nhiên Nhiên học trung cấp, sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở thành phố 2 năm rồi về quê cùng bạn trai mở một xưởng may. Sinh ra ở nông thôn, cô không thích sự ồn ào của thành phố, cùng bạn trai lập nghiệp ở quê nhà. Sau khi kết hôn, cả hai cùng mở xưởng may. Nhờ đầu óc linh hoạt của hai vợ chồng cô, việc kinh doanh của họ rất phát đạt.

Hầu hết bạn học khác của Nhiên Nhiên đều ở lại thành phố lớn. Sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng lập một nhóm lớp để mọi người dễ liên lạc. Trừ những người ở xa, đa phần đều ở trong tỉnh, thỉnh thoảng nhóm bạn thân còn tụ tập.

Đối với Nhiên Nhiên, sau khi tốt nghiệp, ngoài thời gian làm việc ở thành phố, cô ít khi gặp lại bạn học vì bận rộn với gia đình và công việc. Gần đây, lớp trưởng tổ chức họp lớp, Nhiên Nhiên thấy các bạn ai cũng thành đạt, chỉ có mình ở quê nên từ chối tham gia. Lớp trưởng gọi điện thoại mời rất nhiệt tình, nói rằng tất cả bạn học có thể đến đều sẽ tham gia, không thiếu một ai. Nghe xong, Nhiên Nhiên đành nhận lời.

Nguyên tắc của buổi họp lớp là chia đều tiền các chi phí, những người mang theo những người khác nói rằng sẽ trả người, không để ai thiệt thòi. Buổi họp lớp có nhiều người lạ như vậy, trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều.

0cf1fd9bffad4115859c3e90522558dd-17222259365201722010545-1722228969629-17222289697781912871687.jpeg

Ảnh minh họa.

Khi ăn uống, lớp trưởng muốn khuấy động không khí bằng cách mời mọi người chia sẻ về sự nghiệp của mình trong những năm qua. Nhiên Nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi nói rằng mình và chồng mở một xưởng may ở nông thôn.

Nghe xong, có bạn học đùa rằng lần họp lớp tới hãy tổ chức một buổi diễn thời trang. Dù chỉ là lời đùa, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, biết rằng họ thiếu tôn trọng cô.

Trong suốt buổi họp, nhiều bạn học bận rộn khoe khoang công việc, sự nghiệp của mình, chỉ có Nhiên Nhiên như người ngoài cuộc, không thể tham gia vào cuộc trò chuyện. Ngay cả người bạn thân trước đây cũng xa lánh cô, không ai quan tâm đến cô, không ai đánh giá cao xưởng may của cô.

Sau khi ăn xong, Nhiên Nhiên thanh toán tiền ăn của mình cho lớp trưởng rồi lập tức rời đi và rời khỏi nhóm lớp. Tôi cũng đúc rút được 2 điều thấm thía về buổi họp lớp: 

1. Họp lớp không nên là buổi khoe khoang

Thực tế, họp lớp chỉ nên là dịp để kết nối lại tình bạn. Nhiều người mang theo gia đình đến có mục đích để khoe khoang, muốn cho mọi người thấy rằng mình thành đạt và hạnh phúc.

Có một bạn học của tôi, kinh doanh rất thành công, mỗi lần họp lớp đều mang theo vợ con. Từ việc con cái được chiều chuộng và vợ đeo đầy vàng, có thể thấy được sự thành công của anh ấy. Những người này tham gia họp lớp chủ yếu là để khoe khoang và xem có ai cần sự giúp đỡ để phát triển công việc hay không.

Đối với Nhiên Nhiên, dù cô không kém cỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy tự ti. Cô không muốn tham gia họp lớp, nhưng vì lớp trưởng mời mọc nhiệt tình nên mới tham dự, nhưng kết quả là cô thất vọng.

Trong buổi họp lớp, mọi người cười nhạo cô, không ai nhắc lại kỷ niệm xưa, khiến cô khó chịu và quyết định từ bỏ tình bạn hời hợt này.

8138f320-d485-474b-bec2-f69a2faec7a9-17222257909322004847288-1722228970410-1722228970576446443625.png

Ảnh minh họa.

2. Họp nhóm nhỏ hơn là họp lớn

Sau nhiều năm bước vào xã hội, mỗi người đều thay đổi, không còn là những học trò ngày xưa. Qua thời gian, nhiều người bạn học không còn liên lạc, gặp lại có thể chỉ là chào hỏi qua loa, thậm chí còn không nhớ tên nhau.

Thực tế, những bạn thân vẫn liên lạc riêng, tổ chức họp nhỏ lẻ sẽ gắn kết tình cảm hơn. Một nhóm nhỏ gặp gỡ, trò chuyện về kỷ niệm xưa về những năm tháng tươi đẹp, sẽ mang lại cảm giác thân thuộc hơn.

Tình bạn học sâu đậm, gặp gỡ bạn học sẽ gợi lại những kỷ niệm đáng nhớ, chọn cách tổ chức phù hợp và đúng người mới là ý nghĩa thực sự của họp lớp.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022