• Đăng ảnh so sánh với Song Hye Kyo, ca sĩ Phương Linh tự nhận là "biểu tượng nhan sắc"Đọc ngay

Mới đây, tại chương trình Giao lộ thời gian, ca sĩ Phương Linh đã lên tiếng khi bị nói hách dịch, ăn nói thiếu tế nhị trên mạng xã hội. Cô nói: "Thực ra, tôi ở sân khấu và ngoài đời khác nhau lắm.

Tôi dùng mạng xã hội nhiều khi tầm bậy tầm bạ nên khen cũng có, chê cũng nhiều và còn bị mắng chửi nữa. Ngày xưa thì tôi không để ý, ai nói gì thì nói, tôi cứ bình luận theo ý mình.

pl2-1722155685193985678338-1722170358420-1722170358922995499904.jpg

Phương Linh

Nhưng hai, ba năm gần đây, độ tuổi của tôi đã khác, lại thấy mọi người cũng quan tâm đến mình, rồi chính tôi cũng quan tâm đến cảm xúc của khán giả. Vì thế, tôi tự nghĩ, nếu mình cứ xàm xí, vô tri trên mạng xã hội thì khán giả yêu thích tôi sẽ buồn lòng.

Mọi người sẽ không thích nếu tôi cứ đôi co với anti fan hay có phát ngôn chưa chuẩn mực, chưa được lòng nhiều người. Có thể lời nói đó đúng với tính cách của tôi, đúng với tôi nhưng không đúng với nhiều người ngoài xã hội nên giờ tôi cũng bớt lại rồi".

Về chuyện tình yêu hiện tại, Phương Linh chia sẻ: "Yêu thì ai cũng yêu, nhiều người yêu còn hay ho hơn tôi nhưng tôi bị cái tính hay oang oang trên mạng xã hội. Có tình yêu là tôi phải khoe vì tôi đang rất hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu.

Nhiều người nói tôi khó tính, kỹ tính. Điều này cũng đúng thôi, là phụ nữ thì phải chỉn chu. Nhưng tôi chỉ khó với mình chứ không khó với người khác vì như thế sẽ thành áp đặt. Người yêu tôi thì tôi phải khó vì đó là người yêu tôi mà.

Tôi quan niệm, làm phụ nữ thiệt thòi lắm. Đã làm vợ, làm mẹ thì phải thế này phải thế kia. Vì thế nên tôi muốn khi yêu phải được chiều chuộng, vui vẻ, được là bản thân mình dù mình có rất nhiều tính xấu.

pl1-1722155685069862310868-1722170359726-1722170359948465733818.jpg

Bạn trai tôi cũng biết tôi có nhiều tính xấu, không hợp nhau chút nào nhưng vẫn chiều tôi. Chắc tôi là người không đến nỗi tệ, không đến nỗi nào nên bạn trai vẫn chịu được tôi.

Tôi chưa kết hôn vì phù hợp với cuộc sống độc thân hơn, vẫn có người yêu nhưng không kết hôn. Làm vợ đòi hỏi quá nhiều trách nhiệm nên tôi chưa nghĩ tới, chưa sẵn sàng.

Hiện tại thì tôi và bạn trai đang tạm chia tay một thời gian nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, hỏi han, đưa đón tôi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022