Bạn bè xung quanh đều gọi tôi là một con nghiện quần áo, cũng đúng thôi bởi tôi luôn có một wishlist về những món item nhất định phải có trong tủ đồ. Với tâm thế "fomo", người ta có mình cũng phải có, tôi cứ mua hết món này đến món khác. Mãi cho tới khi dọn dẹp lại tủ đồ, tôi mới nhận ra chính những item trong wishlist đó lại đang bị bỏ xó. Người ta thường hay nói “có tiền mua tiên cũng được” nhưng 4 item này thì tôi sẽ không bao giờ mua lại nữa, dù sau này có dư giả thế nào!

Jumpsuit 

screen-shot-2024-08-26-at-085340-17246372356311860755299.png

Jumpsuit, kiểu trang phục từng “làm mưa làm gió” nhiều năm trước nay lại khiến tôi phải lắc đầu ngao ngán. Thứ nhất và quan trọng nhất là kiểu dáng cực kỳ bất tiện khi đi vệ sinh. Biết là chuyện tế nhị nhưng sự thật thì mất lòng, tôi luôn rơi vào tình huống “đội quần” khi phải xoay sở khi gặp vấn đề này ở chỗ làm hay khi đi chơi. Hơn nữa, nhiều thiết kế có kiểu dáng ôm sát cũng gây nên sự khó chịu, không thoải mái nếu bạn phải ngồi trong nhiều giờ. 

Thứ hai là tôi thấy jumpsuit sẽ rất tôn dáng nếu bạn là 1 người cao và mảnh khảnh, còn chiều cao hơi "khiêm tốn" như tôi diện item này càng giống như một mẩu. Ngoài ra, không biết có ai có giống tôi, không nhưng tôi thấy jumpsuit đã khá lỗi thời và không còn hợp mốt nữa.

Áo phông nhiều họa tiết màu mè

screen-shot-2024-08-26-at-085433-1724637309331575705261.png

Thật ra là gu mỗi người thôi vì áo phông nhiều họa tiết không phải là xấu, mà đơn giản là bởi vì chúng quá rối mắt và “ngợp”, chưa kể dễ bị đóng khung với một vài style nhất định khi mix & match. Ngoài ra, những hình họa tiết đó thường sẽ bị nổ và phai màu theo thời gian, khiến chiếc áo trở nên kém thẩm mỹ và không được bền. Thay vào đó, tôi sẽ lựa chọn những chiếc áo phông trơn hoặc áo phông kẻ nhẹ nhàng, dễ phối hợp với nhiều loại outfit khác nhau.

Giữa giai đoạn minimalism - chủ nghĩa tối giản vẫn đi đầu xu hướng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi sẵn sàng thanh lý gấp những "em" áo phông nhiều họa tiết này.

Áo len cộc tay

screen-shot-2024-08-26-at-085442-1724637309372697259713.png

Nôm na là vì liên tục theo dõi livestream bán quần áo, thành ra tôi bị mê hoặc bởi thiết kế nửa đông nửa hè này. Tôi không phủ nhận áo len cộc tay thực sự “xinh iu” khi lên đồ chụp choẹt, đi cafe ăn uống này nọ, kể cả đi làm hay đi học cũng okela, nhưng vẫn bất cập vô cùng.

Ở độ tuổi U35, tôi không còn sức trẻ hừng hừng như Gen Z bây giờ để sẵn tâm thế "thời trang đánh tan thời tiết". Cái nóng oi bức của mùa hè khiến tôi gục ngã và tự động "cài số lùi" ngay khi bước chân ra khỏi nhà với áo len cộc tay. Mùa đông thì "em" này càng không thể có cơ hội le lói trước ánh mặt trời. Ai mà diện được kiểu áo này khi trời đang rét căm căm cơ chứ!

Áo ba lỗ cổ lọ

screen-shot-2024-08-26-at-085449-1724637309386790224416.png

Mát trời không nói chứ vào những hôm thời tiết 38 - 39 độ, nóng nực như thách thức mọi chiếc “mỏ hỗn” thì tôi khuyên các nàng nên nghĩ lại với việc đầu tư áo ba lỗ cổ lọ. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho những outfit cần layering đẹp mắt, “xì tin” chụp choẹt chứ không hề có tính ứng dụng cao, dễ bị mất tiền oan nhất. Mùa đông thì tôi càng không thể mặt em này vì thiết kế hở toàn bộ cánh tay sẽ khiến ta đóng băng mất. Nói chung, đây là 1 item vô cùng khó hiểu và chẳng dành cho 1 mùa nào cả, hoặc chí ít là nó không hề có duyên với tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022