Theo South China Morning Post, một người đàn ông 54 tuổi họ Xu, ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị ho hơn 2 năm. Ông đã dùng thuốc điều trị, song triệu chứng không hề thuyên giảm.

7cb25d26-fdb1-49b9-adcb-aa80b3f8344f1126e908-1721792696731-17217926970151605496655-1721821775182-17218217752971221811275.jpg

Xu đã thử mọi cách chữa trị chứng ho dai dẳng của mình trong 2 năm. Ảnh minh họa.

Ban đầu, tuy cơn ho liên tục lặp lại nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc hằng ngày. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây vì các cơn ho dữ dội hơn và lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, ông quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Trong tháng 6, ông Xu đến Khoa Phẫu thuật Lồng ngực thuộc Bệnh viện Chiết Giang thăm khám.

  • mon-an-chay-dau-phu5-17214530350501006068011-0-0-425-680-crop-17214530381692058555658.jpg

    Người thích ăn chay quý món này như vàng: Hóa ra là thuốc bổ tim, khỏe xương khớp lại giảm nguy cơ ung thư

Tại đây, kết quả chụp cắt lớp cho thấy ông có khối u 1cm trong phổi. Bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm phổi hoặc khối u ác tính ở phổi phải. Ông Xu cho hay lúc đó bản thân vô cùng đau khổ, tuyệt vọng, ông lo ngại trường hợp xấu nhất là mắc phải ung thư phổi.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, ông Xu được phẫu thuật trong tháng 7. Luo Jing - bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Chiết Giang, giải thích rằng ca phẫu thuật ban đầu nhằm mục đích lấy mẫu mô phổi để xác định bản chất của khối u.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã rất bất ngờ khi phát hiện vật thể được dự đoán là khối u trong phổi bệnh nhân lại là phần đầu của một quả ớt. Ông Xu nhớ lại một sự việc xảy ra cách đây 2 năm. Ông bắt đầu bị nghẹn, sặc và ho giữ dội khi ăn lẩu, có thể ông đã hít phải ớt từ thời điểm này.

photo-1721793864852-1721793865300206670940-1721821775733-1721821775909263211931.png

Cách đây 2 năm, người đàn ông từng bị sặc khi ăn lẩu. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Chu Tân Hải, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện Chiết Giang cho biết ớt có thể đã đi vào phổi của bệnh nhân qua đường thở. Vật thể lạ này khiến hạch bạch huyết ở phổi phải của bệnh nhân sưng to và ẩn dưới mô, khiến việc phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường trở nên khó khăn.

Đây không phải trường hợp đầu tiên mắc dị vật trong phổi. Ye Jian - Trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện Chiết Giang cho biết họ thường xuyên phát hiện các vật lạ nằm bên trong phổi bệnh nhân như xương động vật, mảnh nhựa, vỏ kim loại, thậm chí cả răng giả,... Hầu hết những dị vật này đều vô tình tình xâm nhập vào đường hô hấp và mắc kẹt trong phổi hoặc phế quản mà bệnh nhân không hề hay biết. Bên cạnh đó, một số chất lỏng như dầu, sữa, hoặc nước bọt có thể vô tình bị hít vào và gây tắc nghẽn đường thở.

Khi một dị vật mắc kẹt trong phổi, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Các triệu chứng ban đầu của người bệnh thường là ho khan, khó thở và lâu dần dẫn đến viêm nhiễm nặng, suy huy hấp,.... Đặc biệt, với các vật sắc nhọn hoặc cứng khi mắc kẹt trong phổi một thời gian dài, dễ dẫn đến tổn thương niêm mạc và mô phổi, viêm nhiễm, từ đó gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Thế nên, nhận biết sớm các dấu hiệu và có xử lý đúng cách các dị vật trong phổi là rất quan trọng để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Với trường hợp của ông Xu, vì dị vật đã ở trong phổi một thời gian dài, thế nên khi loại bỏ, người bệnh cũng không thể tránh khỏi các biến chứng như sẹo phổi và giảm chức năng hô hấp.

Trường hợp của ông Xu được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác. Cư dân mạng bình luận: “Thật sự ấn tượng khi anh ấy có thể chịu đựng cơn ho trong hai năm trước khi phải nhập viện”, "Người đàn ông này hẳn rất vui mừng khi biết mình không bị ung thư. Đây thực sự là kết quả tốt nhất mà một bệnh nhân có thể mong đợi", “Sợ quá, nên đi khám sớm hơn chứ”,....

Nguồn: South China Morning Post.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022