Theo Sina, khoảng 8 giờ sáng ngày 6/8, Đồn cảnh sát Yuelai, quận Quảng An, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ ông Đặng - một người dân trong vùng thông báo người cha 81 tuổi mất tích từ trưa ngày 4/8. “Chúng tôi đã tìm kiếm hơn một ngày một đêm, ở tất cả những nơi mà ông ấy có thể đã đi qua nhưng không tìm thấy. Cha tôi mắc bệnh Alzheimer (một bệnh lý về não, gây ra suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tư duy) và tôi lo lắng rằng ông sẽ gặp nguy hiểm", ông Đặng khai báo.

Tổ công tác liền phát thông báo tìm kiếm ông cụ tại địa phương và các vùng lân cận tới người dân thông qua loa phóng thanh và bản tin điện tử. Ngay lúc này, cảnh sát cũng đã kiểm tra camera giám sát duy nhất trong làng, họ phát hiện vào ngày 4/8 ông cụ đi đến gần Ủy ban thôn, sau đó đi sâu vào con đường phụ bên trong - nơi không có camera và biến mất từ đó. Con đường thông ra một khu rừng rậm ở phía sau làng. 

Rất nhanh sau đó, đội cứu hộ cùng các thành viên của Ủy ban thị trấn và những người thân, hàng xóm của ông cụ chia thành nhiều nhóm để tiến hành tìm kiếm. Song, vẫn không có kết quả. "Lúc đó, thời tiết rất nắng nóng, ông cụ lại mắc bệnh và mất tích hơn hai ngày. Thế nên, chúng tôi rất gấp rút huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành tìm kiếm, sợ rằng sẽ có vấn đề không hay về sức khỏe xảy ra với ông ấy", một người trong tổ cứu hộ chia sẻ. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy cụ ông ngày càng mong manh khi sau 3 ngày tìm kiếm mà vẫn chưa có thêm bất kỳ manh mối nào. Nhận thấy tình hình ngày càng nguy cấp, Đồn cảnh sát Yuelai đã liên lạc với lữ đoàn tuần tra đặc biệt, để cử 2 chú chó cảnh sát và 2 máy bay không người lái đến tiếp tục tìm kiếm.

photo-1723705524469-17237055266111732678858-1723768503931-17237685042671245928053.png

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy bóng dáng ông cụ.

Cuối cùng, đến khoảng 10 giờ ngày 10/8, nghĩa là sau 6 ngày cụ ông bị mất tích, cảnh sát đã tìm thấy ông thông qua đoạn phim từ máy bay không người lái. Lực lượng tìm kiếm giải cứu thành công ông cụ vào lúc 13 giờ 11 phút cùng ngày. May mắn thay, ông cụ chỉ bị một vài vết thương ngoài da, sức khỏe và tâm lý hoàn toàn ổn định. 

Cảnh sát đang thụ lý vụ án cho biết, do ông cụ mắc bệnh Alzheimer nên không nhớ được đường về nhà khi đi dạo quá xa, dẫn đến bị đi lạc vào rừng sâu. Tại đây, ông liên tục kêu cứu nhưng không được, cuối cùng ông tìm một nơi trú ẩn và chờ người đến cứu. Những ngày ở trên núi, lúc đói ông hái quả rừng để ăn, khát thì uống nước mưa, buồn ngủ thì ngủ trên đá.

3209342975867754332570213103448183927334857n-17237057465741977941100-1723768504788-17237685049272077660177.jpg
quanhongchan-17237057466192088318939-1723768505507-1723768505674632935573.jpg

May mắn thay, sau 6 ngày 5 đêm tìm kiếm, cảnh sát đã giải cứu thành công ông cụ bị mắc kẹt trên núi. 

Qua vụ án lần này, cảnh sát cũng gửi thông báo nhắc nhở người dân nếu gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ, đặc biệt là những người mắc bệnh đãng trí thì nên làm một tờ giấy có thông tin liên lạc và bỏ vào túi của người cao tuổi, con, cháu mình. Nếu có điều kiện hơn, bạn cũng có thể mua các sản phẩm công nghệ như điện thoại thông minh, đồng hồ có chức năng định vị. Đặc biệt, nếu phát hiện người thân bị mất tích, hãy nhanh chóng báo cho đơn vị cảnh sát gần nhất.

Nguồn: Sina.

Minh Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022