Trưa 17/7, bữa cơm của gia đình Hải ở phố Lê Trọng Tấn (phường An Khê, quận Thanh Khê), sôi nổi hơn mọi ngày. Nam sinh nhận tin đỗ đầu khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh) của thành phố cách đó vài giờ.

"Sáng nay em ngồi vào máy tính từ sớm, hồi hộp chờ đến 8h để tra cứu điểm thi và bất ngờ khi nhìn kết quả", Hải nhớ lại.

Nam sinh đạt 9,8 điểm Toán, Lý và Hóa cùng đạt 9,5, Tiếng Anh 9,4. Điểm xét tuyển đại học khối A00 và A01 của em lần lượt là 28,8 và 28,7 điểm.

Với kết quả này, Hải còn xếp thứ 66 trong top 200 thí sinh điểm cao tổ hợp A00 và thứ 23 ở tổ hợp A01 toàn quốc.

"Em không nghĩ mình đỗ thủ khoa, vì biết có nhiều bạn học cùng trường giỏi hơn mình", Hải nói. "Có thể trong kỳ thi này, em may mắn hơn các bạn".

DSC03834-JPG-6595-1721208844.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2Sim8VBrjZrMieewTeNg3Q

Vũ Hoàng Hải, thủ khoa hai khối A00 và A01 năm 2024 của TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Hải cho biết đam mê môn Toán từ nhỏ. Em học tiểu học và THCS gần nhà, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km.

Ba năm trước, Hải thi đỗ vào lớp chuyên toán của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Lo con học lệch, lại có nhóm bạn thân học ở trường Phân Châu Trinh, nên sau một thời gian, bố mẹ xin chuyển em về trường này.

Em tự lái xe máy (dung tích xi-lanh nhỏ) đi học vì bố và mẹ bận công tác. Hải học đều các môn, tham gia một số lớp học thêm quanh nhà để bố mẹ đỡ lo lắng.

Theo nam sinh, bí kíp để học giỏi là thường xuyên làm bài chung với các bạn. Hải kể, mỗi buổi tối, em thường gọi cho nhóm bạn, rồi gửi đề Toán, Lý, Hóa để cùng nhau làm thử. Có những đề bài khó, em và bạn bè mất hơn hai tiếng để giải. Thỉnh thoảng, sau khi làm hết bài tập, cả nhóm chơi một vài game để giải trí rồi đi ngủ.

"Nếu làm bài một mình, khi gặp bài khó thì em sẽ lên mạng tìm đáp án. Nhưng như thế thì mình không hiểu được hướng tư duy để ra được kết quả", nam sinh phân tích. "Trong lớp có nhiều bạn giỏi hơn em, khi làm chung, các bạn sẽ chỉ cho em biết cách giải từng bài. Những bài mà em biết thì em bày lại".

Nhờ phương pháp học tập hiệu quả, Hải luôn trong nhóm dẫn đầu ở trường Phân Châu Trinh. Năm lớp 12, nam sinh giành giải nhì môn Toán thành phố, thi đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hải đã được 6 đại học tuyển thẳng, trong đó có Ngoại thương và Bách khoa TP HCM.

"Dù vậy, em vẫn ôn tập và cố gắng hết mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để thử sức và không phụ lòng các thầy cô đã nhiệt tình dạy bảo", Hải nói.

DSC03837-JPG-9911-1721208844.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Z-eKzhjckaBZ_Rh4zGIpSw

Hải ở góc học tập tại nhà, trưa 17/7. Ảnh: Nguyễn Đông

Bố của Hải, trung tá Vũ Mạnh Hiệp, hiện làm việc ở Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân), nói điều anh yên tâm nhất về con là tính tự giác.

Từ nhỏ đến lớn, Hải luôn có ý thức mỗi khi ngồi vào bàn học chứ không cần bố mẹ nhắc. Nhiều hôm đi ngang qua bàn học, thấy con mở nhiều khung chat, anh sợ con sao nhãng nhưng đến gần mới biết Hải đang trao đổi bài tập với các bạn.

"Trong các kỳ thi học sinh giỏi, con không đạt giải cao nhất, nhưng tôi nghĩ những qua đó con được ôn luyện các dạng đề khó với nhiều thầy cô tâm huyết, tâm lý làm bài cũng vững vàng hơn", anh Hiệp nhìn nhận.

DSC03856-JPG-2789-1721208844.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A9ZiSILLJSOQDwgvSPOmYA

Thủ khoa Hải bên bố mẹ tại nhà, trưa 17/7. Ảnh: Nguyễn Đông

Dù có nhiều lựa chọn, Hải cho biết sẽ theo học ngành Khoa học máy tính ở Đại học Bách khoa TP HCM. Nam sinh nói đã học lập trình và thấy cơ hội làm việc trong ngành này khá thuận lợi.

Trước khi nhập học, em và cả nhà định về quê nội ở Yên Định (Thanh Hóa) chơi, nghỉ ngơi sau thời gian dài tập trung cho việc học và thi cử.

Nguyễn Đông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022