Một nhà thông thái đã nói rằng cha mẹ hạng nhất nên làm gương, cha mẹ hạng hai làm huấn luyện viên, cha mẹ hạng ba làm bảo mẫu. Và điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái chính là dạy cho chúng những quan điểm đúng đắn về cuộc sống.

Người ta nói, cha mẹ là những nhà đầu tư thiên thần cho con cái, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thiên thần biến thành "ác quỷ"? Có 4 hành vi của cha mẹ có thể khiến con cái phải gánh "nợ cả đời". Hy vọng rằng mỗi ông bố bà mẹ có thể xem xét nhìn lại mình và thay đổi, vì con cái, cũng vì chính mình

1. Thờ ơ về tình cảm, khiến con mắc nợ tình cảm

Hãy tưởng tượng một đứa trẻ hào hứng mang bức tranh mình vẽ ra cho cha mẹ xem, kết quả là cha mẹ đang mải mê với cái điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên và nói: "Con tự chơi đi, không thấy bố mẹ đang bận à?".

Sự lạnh nhạt này giống như một món nợ tình cảm, trẻ có thể trở nên thờ ơ, thiếu tự tin, thậm chí nghi ngờ giá trị của bản thân trong cuộc sống tương lai. Khoản nợ này có phải rất nặng hay không?

20c846c4d3b6393e338507cfd4c78561-17249970952741019188088-1724999348714-1724999348956379654104.jpeg

Ảnh minh họa

2. Can thiệp quá mức, khiến con mắc nợ lựa chọn

"Con phải làm bác sĩ, vì nghề này dễ kiếm tiền"/ "Sao con không thi công chức? Thế có phải ổn định hay không?" – Những lời này nghe có quen không?

Cha mẹ lên kế hoạch cho tương lai của con cái vì tình yêu thương, nhưng sự can thiệp quá mức có thể khiến con cái họ mang nợ lựa chọn suốt đời. Chúng có thể sẽ phải vật lộn trong một nghề nghiệp không phù hợp với bản thân hoặc trong một cuộc hôn nhân không phù hợp. Khoản nợ này, liệu ai có thể gánh nổi?

3. Thiên vị quá mức, khiến con mắc nợ quan hệ

"Con là anh/chị, con phải nhường em chứ" – Đây có phải là câu nói thường nghe ở rất nhiều gia đình không? Thiên vị quá mức không phải tình yêu, đó chính là món nợ.

Đứa trẻ được cưng chiều có thể sẽ trở nên hống hách, không biết điều, trong khi đứa trẻ bị bỏ rơi có thể nảy sinh oán hận, mối quan hệ giữa anh chị em trở nên căng thẳng. Khoản nợ này, phải trả như thế nào?

4. Vô trách nhiệm, khiến con mắc nợ cuộc đời

Đây là loại nợ nặng nhất. Cha mẹ ly hôn, nghiện rượu, cờ bạc và các hành vi thiếu trách nhiệm khác có thể khiến cuộc đời của con cái trở nên lênh đênh. Chúng có thể sẽ phải tiếp tục "trả giá" cho hành vi của cha mẹ trong tương lai, cho dù đó là vấn đề về tài chính hay tình cảm. Khoản nợ cuộc đời này, thực sự quá nặng nề.

7395ed5904805d260a6e0651684818a3-1724997128113266011586-1724999350131-17249993503542043417045.jpg

Ảnh minh họa

Đọc đến đây, có lẽ một số cha mẹ sẽ cảm thấy đồng cảm. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta ở đây không phải để đổ lỗi mà chúng ta ở đây là để thay đổi. Vì con cái chúng ta, vì tương lai của chúng, chúng ta cần phải suy nghĩ và trăn trở một cách nghiêm túc.

Vậy, làm thế nào để "trả nợ"? Không có đường tắt, chỉ có hành động. Từ bây giờ, hãy dành cho con sự quan tâm, thấu hiểu và quyền tự do lựa chọn. Điều quan trọng nhất là làm cha mẹ có trách nhiệm, vì trách nhiệm là tình yêu thương lớn nhất.

Tất nhiên, chúng ta cũng cần nói với con rằng mỗi người đều có con đường cuộc đời riêng để đi. "Nợ xấu" của cha mẹ không có nghĩa là con cái phải gánh hết. Con cái vẫn có thể tạo dựng tương lai bằng sự nỗ lực của chính mình. Nhưng hy vọng rằng càng ít những "khoản nợ" như vậy thì càng tốt.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ phức tạp nhất nhưng cũng thuần khiết nhất trên thế giới này. Nó vừa có sự ràng buộc về máu mủ, vừa có sự vướng mắc của tình cảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, xin chúng ta hãy đối xử với nhau bằng tình yêu thương, bởi tình yêu là phép màu duy nhất có thể trả hết "nợ xấu".

Hy vọng mỗi bậc cha mẹ có thể hiểu rằng mọi lựa chọn và mọi hành vi chúng ta thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của con cái chúng ta. Hạnh phúc của con cái là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ, vì vậy, hãy cẩn trọng với mọi quyết định và trân trọng từng khoảnh khắc.

Mong rằng mỗi gia đình đều tràn ngập tình yêu, và mỗi đứa trẻ đều có thể hạnh phúc lớn lên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022