Danh ca Thanh Lan hiện đã 76 tuổi và từng khiến công chúng xôn xao khi kết hôn với chồng Tây cách đây vài năm.

Tại chương trình Nhà có khách, nữ danh ca đã tâm sự về cơ duyên với chồng hiện tại.

tl1-17229337774981931008407-1723004527089-17230045280971774781125.jpg

Thanh Lan

Cô nói: "Chồng tôi là người Pháp còn tôi thì biết tiếng Pháp do ngày xưa học trường Pháp. Tôi cũng thích nói tiếng Pháp. Tôi gặp chồng lần đầu ở Úc khi sang đó biểu diễn. Sau đó, chồng tôi đòi qua Cali sống với tôi.

Hôm đó, tôi qua Úc diễn có gặp lại cô bạn ca sĩ hồi xưa tôi quen. Tôi hỏi cô ấy có biết ai theo đạo không thì dẫn tôi đi cùng vì tôi muốn đi nhà thờ quá. Cô ấy nhiệt tình tới đón tôi đi nhà thờ nhưng không đi một mình mà đi với ông xã tôi.

Chính cô bạn đó rủ ông xã tôi đi cùng để làm mối cho tôi. Lúc ấy, tôi đang có nhiều chuyện buồn trong lòng nên đi nhà thờ cầu nguyện nhiều điều. Chồng tôi ngồi ngay sau lưng tôi lúc tôi cầu nguyện.

Tới lúc đi ăn thì chồng tôi ngồi trước mặt tôi. Tôi biết tiếng Pháp nên nói lưu loát khiến chồng tôi bất ngờ vô cùng. Tôi cũng vui khi được nói tiếng Pháp vì nó làm tôi trở lại là cô thiếu nữ trung học ngày xưa ở Sài Gòn, trở về những năm tháng thanh xuân.

Một lần khác tôi đi show ở Úc thì chồng tôi chủ động tới show để gặp tôi. Trong buổi nói chuyện khoảng chục người, tự nhiên ông ấy nói luôn: "Bà có muốn về sống với tôi không?". Tôi bất ngờ lắm vì lúc đó chưa hề yêu đương, còn chưa cầm tay nhau.

tl2-17229337775851291256016-1723004533752-1723004537189330938570.jpg

Ông ấy còn nói thêm: "Nếu bà muốn thì ba năm nữa tôi dọn qua Mỹ sống với bà". Cả hai bên lúc đó đều tim đập nhanh.

Tôi trở về Mỹ và gọi điện nói chuyện với chồng mỗi ngày, vừa nói vừa khóc. Ba năm sau, ông ấy qua Mỹ ở với tôi thật, nói là làm. Tôi cũng bảo, ông muốn sống với tôi thì qua Mỹ nhanh lên không tôi già rồi khỏi yêu đương gì.

Chồng tôi rất giỏi, suốt 3 năm trời chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà giữ được tôi khiến tôi không nhìn bất cứ ai. Sau khi qua đây, chồng tôi ở với tôi đến giờ, không trở về Úc, cũng không cần biết đến ai, chỉ biết một mình tôi, bao nhiêu tình thương dồn hết cho tôi.

Từ lúc lấy nhau về, vợ chồng tôi không rời nhau đến nửa bước, đi đâu cũng có nhau. Tôi thích như vậy, không thích những cặp vợ chồng lấy nhau về xong mạnh ai nấy đi, không ở gần nhau.

Tôi đi show chồng tôi cũng đi theo để lo cho tôi. Đây là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời tôi coi là chồng, coi như may mắn cuối đời của tôi. Chúng tôi không làm đám cưới vì cũng nhiều tuổi rồi, đứng nhiều mệt lắm, miễn ở với nhau hạnh phúc là được".

Tùng Ninh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022