• Nỗi buồn của nữ ca sĩ Việt nổi tiếng: Con trai 10 tuổi mới biết gọi mẹ, giờ 13 tuổi vẫn chưa biết nhaiĐọc ngay

Nhật Hạ được biết đến là một mỹ nhân có sắc đẹp bậc nhất trong thập niên 1980. Tại chương trình Nhà có khách tuần này, nữ ca sĩ đã chia sẻ về chuyện hôn nhân của mình.

Cô nói: "Tôi kết hôn từ rất sớm, khi mới 17 tuổi và 18 tuổi thì sinh con đầu lòng. Tôi là người quá may mắn.

nh2-1721791908990895817671-1721808857397-17218088579091718851238.jpg

Nhật Hạ

Thực ra, ước mơ của tôi không phải trở thành người nổi tiếng hay nghệ sĩ. Mọi thứ đều đến với tôi qua những cơ duyên nào đó.

Trong cuộc sống hôn nhân, tôi cũng có đổ vỡ, nhưng rồi lập gia đình lại và hạnh phúc đến giờ. Tôi và ông xã hiện tại đã sống với nhau trên 20 năm rồi. Hiện tại, mỗi sáng thức dậy ông xã đều để một ly nước ép trái cây đầu giường cho tôi.

Lúc đổ vỡ hôn nhân lần đầu, tôi đau buồn tưởng như không muốn sống nữa, nhưng Ngọc Lan biết chuyện đã khuyên tôi rằng: Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hạ còn trẻ, còn có sự nghiệp, rồi sẽ ổn thôi. Nhiều khi mình phải đánh mất một thứ này để có được một thứ khác tốt hơn. Hạ mất đi cuộc hôn nhân này nhưng rồi sẽ có cuộc hôn nhân khác tốt hơn.

Ban đầu, tôi không để những lời khuyên của Ngọc Lan trong lòng vì nghĩ rằng đó chỉ là lời an ủi thôi. Nhưng đến khi chứng kiến chuyện Ngọc Lan bị mất thị giác không thấy gì, tôi mới rùng mình.

Tôi nhận ra, Ngọc Lan mới là người đang mất tất cả chứ không phải tôi, tôi vẫn còn hơn Ngọc Lan rất nhiều, nên tôi không được phép buồn, đánh mất niềm tin vào cuộc đời.

Tôi vẫn còn có thể làm lại để cho mình cuộc sống khác. Từ đó, tôi tự nhủ chính mình rằng không còn chuyện đau buồn nào quật ngã được tôi và tôi quyết định mở tiệm, đi hát lại, trở thành con người bình thản trước mọi sóng gió.

nh1-17217919089001876269245-1721808858535-17218088587661154086347.jpg

Tôi vượt qua được sóng gió nhờ Ngọc Lan. Tôi tự thấy mình yếu đuối quá, cần học sự can đảm từ Ngọc Lan.

Lúc mới ly hôn, tôi nghĩ đã bỏ hát luôn để đi làm nghề khác. Tôi nghĩ, mình có thể bỏ nghề hát để làm nghề khác nhiều tiền hơn. Ngày tôi ly hôn chồng cũ, tôi mở luôn một stuido chụp ảnh, có trang điểm, làm tóc…

Mười mấy năm sau, tôi gặp chồng hiện tại là một luật sư, chủ doanh nghiệp. Anh ấy lúc đó mời tôi đi hát từ thiện. Tôi đồng ý vì nghĩ mình cũng chỉ đi hát cho vui thôi vì khi ấy tôi đã kinh doanh thành công, không thiết tha gì hát hò.

Tôi gặp anh ấy lần đầu, làm bạn với nhau và mấy năm sau thì anh ấy tỏ tình, muốn cưới tôi. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi chỉ như hai người bạn, không hề yêu đương, hẹn hò".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022