jun-pham-khoc1-1723311238363966935116.jpg

Jun Phạm khóc khi mình ở lại, còn 3 anh em trong liên minh phải nói lời tạm biệt - Ảnh: BTC

Phần 2 Công diễn 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai phát trên VTV3 vào tối 10-8.

Sau khi 4 tiết mục kết thúc, khán giả ở trường quay tiến hành bình chọn điểm cá nhân cho 33 anh tài và điểm phần trình diễn của 4 liên minh.

Ở phần bình chọn cá nhân, Jun Phạm có điểm cá nhân cao nhất, vị trí cuối bảng là Thành Trung. Ở phần bình chọn điểm liên minh, 3 liên minh an toàn là Liên minh Tinh Tú, Liên minh Phát Tài, Liên minh KaMe.

Liên minh Cửu Long vào vòng nguy hiểm vì tổng điểm thấp nhất, buộc 3 anh tài phải từ bỏ cuộc chơi: Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR.

Đổi hai mắt sưng húp lấy 3 anh tài về

Trên các diễn đàn, khán giả bình luận "ba anh tự nguyện nhưng tôi vẫn buồn", "để anh Thành Trung ở lại làm MC với anh Anh Tuấn luôn được không?", "HuyR đang hay thì phải ra về", "anh Huy mãi là em út đáng yêu nhất, anh Trung là anh trưởng tình cảm nhất và anh Kiên mãi là ma cà rồng ngầu nhất"…

Đặc biệt là Kiên Ứng. "Tiếc cho Kiên Ứng quá trời", "Kiên Ứng ra về khi còn nhiều tiềm năng", "Lẽ ra Kiên Ứng phải tiến xa hơn", "Không cam tâm. Sốc nhất Kiên Ứng"… là chia sẻ của khán giả sau khi Công diễn 2 kết thúc.

Đây là tập nhiều nước mắt từ ngày đầu đến giờ. Dưới bài đăng của fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai, bạn N.V. Hậu nói "sao show giải trí lại buồn thế này, giải trí chỗ nào?".

4548114801221711369141993215764418173230753219n-1723310292178552035490.jpg4549387121221711369081993215764149308849006674n-1723310292187438066896.jpg4546534821221711371481993212870129481879067715n-17233102921831404249480.jpg

Thư chia tay của 3 anh tài - Ảnh: BTC

Trong khi đó bạn Hsin Lee thì cảm thấy "bất bình vì sự rời đi của 3 anh tài này hoàn toàn không xứng đáng". Thậm chí bạn Tường Vi còn "nguyện đổi hai cái mắt sưng húp với cái mũi nghẹt để lấy ba anh tài về".

Những bạn khác thì hài hước: "Bắt đền chương trình, tui khóc suốt nửa tiếng. Trả đủ 33 anh cho tui", "Khóc hết nước mắt rồi lấy đâu cho vòng loại mấy công diễn sau"…

Bên cạnh những khán giả bênh vực, khóc "lụt lội tràn bờ đê", cũng có những người "tỉnh" hơn khi cho rằng 3 anh tài trên "ra về là đúng rồi".

Bạn Đỗ Chi nói dù là "fan 3 con dê nhưng thực sự lần trình diễn này 3 con dê không xứng đáng ở lại". Bạn Xoài Tômii cho rằng "không phải ra về vì kém hơn, chỉ là luật cuộc chơi thế".

z57191805589385d228ff86e6f87e8427738e1290d9f89-17233102921911578010564.jpgz571919207938839c31872b153e7eec23f22f3fcf07db5-172331029219387916037.jpg4546918031221711298761993211373728704300601833n-17233103038831537231825.jpg

3 anh tài phải ra về: Kiên Ứng, Thành Trung, HuyR - Ảnh: BTC

Giây phút "sẽ phải đến"

HuyR tâm sự anh đã có "khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong gần 10 năm làm nghề".

Còn với Kiên Ứng, anh đến đây để trải nghiệm cảm giác được đứng trên sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ. Anh đã làm được.

Nhóm trưởng Liên minh Cửu Long Jun Phạm chia sẻ "mình thì hạng nhất, anh em mình thì ra về, nó khủng khiếp lắm mọi người".

Anh tài Thành Trung nói "đây là giây phút tất cả anh em đều biết là nó sẽ phải đến và sẽ không phải chỉ đến một lần", "3 anh em hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong liên minh, để họ có cơ hội đến gần hơn với khán giả".

Cửu Long vào vòng nguy hiểm là có lý do

Nếu ở phần trước tiết mục Giàu sang của Liên minh Kame "đuối" so với tiết mục của các liên minh khác, thì ở phần này Bao tiền một mớ bình yên đã giúp họ lội ngược dòng.

Hai "anh già" Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi được thả sức khoe giọng. Neko Lê đã có một đoạn "rap bánh cuốn". Khán giả khen hôm nay "giao diện" của Liên minh Kame "sáng bừng", "Giọng chú Tùng khiến tôi u mê".

Trong khi đó ở tiết mục Những kẻ mộng mơ của Liên minh Tinh Tú, Quốc Thiên, Tuấn Hưng và Soobin vẫn giữ nguyên phong độ.

Ở đây đặc biệt dành lời khen cho Rhymastic bởi giọng quá hay. Có điều thiết kế sân khấu tiết mục này "hơi dìm", thiếu đột phá.

Liên minh Phát Tài cũng đã có một tiết mục sôi động, ấn tượng với Gót hồngCao gót.

Tiết mục Nếu một mai tôi sẽ bay lên trời đã đưa Liên minh Cửu Long vào vòng nguy hiểm. So với 3 tiết mục ở trên, phần âm nhạc lẫn ý tưởng sân khấu sến và cho thấy thủ pháp lôi kéo lòng thương của khán giả đã đi vào sáo mòn. Cửu Long vào vòng nguy hiểm không phải tự nhiên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022