Sáng 17-7, nhiều người thân, bạn bè của anh Trần Đình Phú (còn được gọi là Phú Gia Gia) đã đến nhà riêng tại đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để hỏi thăm sau khi nghe thông tin về vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan.

Gia đình xác nhận hình ảnh 6 nạn nhân mà cảnh sát Thái Lan công bố có anh Trần Đình Phú. Theo người thân, anh Phú sang Thái Lan theo lời mời để trang điểm cho cô dâu trong một đám cưới của tỉ phú cách đây khoảng 10 ngày.

phu-1-17211866546102116705517-1721188804850-1721188805436225440068.jpg

Nhiều người thân đến nhà của chuyên gia trang điểm Trần Đình Phú trên đường Hải Phòng - Đà Nẵng để hỏi thăm và chia buồn

"Gia đình không nắm rõ về lịch trình của Phú, chỉ biết Phú sang Thái Lan để trang điểm cho một đám cưới mà khách là tỉ phú. Phú đi với ai hay đi một mình thì gia đình cũng không rõ" - một người thân của anh Phú thuật lại.

Ông Trần Đình Dũng (65 tuổi) - cha của anh Phú cho hay với đặc thù công việc chuyên make cho nghệ sĩ nổi tiếng nên anh thường xuyên xa nhà. "Phú đi khắp nơi để trang điểm cho khách, khách đặt lịch ở nước ngoài thì con tôi sắp xếp việc dạy nghề ở nhà để bay đi dài ngày" - ông Dũng kể.

base64-17211867515891289604703-1721188807368-1721188807593204148012.jpeg

Ông Trần Đình Dũng (thứ 3 từ phải sang) ngồi thất thần trước cổng khi nghe tin con trai gặp nạn

Theo cha anh Phú, lịch trình đi Thái Lan lần này rất gấp, vì trước đó anh Phú vừa trở về Đà Nẵng sau chuyến đi nước ngoài dài ngày. "Từ đêm qua khi thấy hình ảnh, tên tuổi của Phú xuất hiện trên báo chí với thông tin đã tử vong nghi do đầu độc ở Thái Lan, mẹ Phú đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần… Bà ấy không chịu nổi cú sốc này. Bản thân tôi cũng không nghĩ cuộc gọi zalo với con trai hôm thứ 7 (ngày 13-7) lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của 2 cha con" - ông Dũng nghẹn ngào.

Ông Dũng cũng cho biết hiện gia đình chỉ mới biết vụ việc qua báo chí chứ chưa có thông tin chính thức gì từ cơ quan chức năng.

Bà Lê Thị Kim Hoa (70 tuổi, một người thân trong gia đình) cho hay Phú là người tốt tính, hiền lành. Theo bà Hoa, anh Phú rất bận rộn với nhiều chuyến công tác ở nước ngoài. Bên cạnh việc trang điểm cho khách, anh còn nhận dạy cho rất nhiều học viên tại cơ sở số 369 Hải Phòng. Nhiều năm qua, nhiều lứa học viên đã ra nghề, thành tài.

"Bây giờ gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng tại Việt Nam, đưa được thi thể cháu Phú về nhà, cũng như muốn làm sáng tỏ vụ việc để mọi người được an lòng" - bà Hoa bày tỏ.

hoc-vien-17211868284481054102593-1721188812372-1721188815141150409747.jpg

Một học viên của anh Phú khóc khi nghe tin

Nhiều học viên của anh Phú cũng đến nhà để hỏi thăm và chia buồn. Chị Bảo Trân (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã học nghề từ anh Phú hơn 1 năm nay. "Thầy nói ngày 14-7 sẽ về đến Đà Nẵng. Nhưng đến 15-7, thầy chưa về mà cả em và gia đình cũng không liên lạc được" - chị Trân cho biết.

Chị Trân cho hay lịch làm việc trong tháng 7 của anh Phú đã kín. Chuyến đi Thái Lan là do khách đặt dịch vụ trang điểm trọn gói với anh Phú và chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Theo chị Trân, thông thường, anh Phú chỉ nhận dịch vụ trang điểm ở nước ngoài đối với khách "ruột".

Ngày 16-7, cảnh sát Thái Lan thông tin có 6 người thiệt mạng trong một khách sạn ở Bangkok. Hai trong số đó là người Mỹ gốc Việt và 4 người còn lại là công dân Việt Nam. Họ qua đời do bị ngộ độc và trước đó dường như đã uống cà phê hoặc trà trong phòng. Các nạn nhân được cho là thiệt mạng sau 13 giờ 53 phút ngày 16-7, thời điểm đặt đồ ăn.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi). Hai người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Chong Sherine (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022