Trong tập 47 Những nẻo đường gần xa, Đông (Cù Thị Trà) bị một nhóm thanh niên gây chuyện, bắt nạt. Họ nói Đông không phải "ngôi sao" mà chỉ nổi tiếng do bị bóc phốt chứ không có tài năng gì. Ngay khi đám thanh niên này xúm vào quay video Hân thì Dũng (Việt Hoàng) từ đâu lao ra trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân".

Dũng còn rất tự tin nhận mình là bạn trai của Đông. "Mấy ông kia cất điện thoại đi. Để cho bạn gái tôi yên", Dũng bảo vệ Đông nhưng theo cách có phần trẻ con. 

453126077_1876703306151200_8724471422181606112_n.png.jpg
Dũng bảo vệ Đông nhưng theo cách có phần trẻ con

Ở một diễn biến khác Những nẻo đường gần xa tập 47, Vinh (NSƯT Việt Anh) đến gặp bố Nam (Vĩnh Xương). Bố Nam nhờ Vinh ở bên cạnh Đông và xử lý mọi chuyện giúp con gái. 

"Đông là một cô gái bản lĩnh. Việc cháu giúp hay không nếu em ấy không phải là một cô gái tự tin và vững chãi thì cháu nghĩ cũng sẽ không được như bây giờ đâu ạ", Vinh nói với bố Nam.

"Đối với tôi, con bé còn hơn cả sinh mạng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để nó được hạnh phúc nhưng tôi cũng có thể sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nó", bố Nam nói những lời này không biết Vinh có cảm thấy "sức nặng ngàn cân" không?

453349334_854624129544330_8497782942560932484_n.png.jpg
Bố Nam nhờ Vinh ở bên cạnh Đông và xử lý mọi chuyện giúp con gái
451111265_1004614084533626_8867647714720280577_n.png.jpg

Cũng trong tập 47 Những nẻo đường gần xa, Dũng và Đông ngồi tâm sự với nhau. Đông nói mình và Vinh đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên cô không cần Vinh phải làm nhiều thứ cho cô bởi những gì Vinh làm đều vượt quá kỳ vọng của Đông. Thế nhưng, Dũng lại cho rằng Vinh không chân thành khi không công khai với mọi người Đông là người yêu. 

Dũng tức quá nên liền mách Đông: "Trong khi chị bị lăng mạ trên mạng ấy thì anh ta vẫn vui vẻ, gặp gỡ người phụ nữ khác và thân mật không khác gì với chị cả".

448730678_866111398735391_6156299720677140429_n.png.jpg
Dũng mách Đông chuyện Vinh gặp gỡ người phụ nữ khác

Diễn biến chi tiết Những nẻo đường gần xa tập 47 sẽ lên sóng tối nay (1/8).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022