Mình yêu nhau bình yên thôi khép lại sau 105 tập phim. Kết phim không khó đoán. Các nhân vật đều có cái kết viên mãn, trừ cặp Lâm (Doãn Quốc Đam) và Ngọc (Trình Mỹ Duyên).

Trong tập cuối, Lan (Maya) định bỏ đi. Đức Anh (Thanh Sơn) khuyên Quân (Trọng Lân) nên nhanh chân để giữ Lan lại. Quân vội lao đến nhà gặp Lan. Anh trách Lan quá đáng. Anh muốn hỏi rõ tình cảm của Lan dành cho mình. Tuy nhiên, Lan vẫn lạnh lùng chối bỏ Quân.

anh-man-hinh-2024-07-30-luc-220122-391-1722388705088-17223887052471851815220.png
anh-man-hinh-2024-07-30-luc-220109-7257-1722388706147-1722388706256582499270.png

Lan định bỏ đi, nuôi con một mình.

Trong lúc cãi nhau, Quân nhìn thấy tờ giấy siêu âm của Lan. Anh hốt hoảng vì phát hiện Lan có em bé. "Đứa bé là con của chúng ta đúng không?", Quân hỏi. Lan nhớ lại thời điểm cô từng muốn kể sự thật cho Quân nhưng bị anh lạnh nhạt. Đó cũng là lý do khiến Lan bỏ đi.

Quân hối hận, nói rằng chỉ muốn yêu thương, bảo vệ Lan. Sự chân thành của Quân cuối cùng cũng khiến Lan mềm lòng. Cô hiểu ra cần tôn trọng tình cảm của Quân dành cho mình.

Phần lớn thời lượng tập cuối giải quyết khúc mắc giữa Lan và Quân. Bà Giang (Tú Oanh) ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện. Bà ngỡ ngàng vì con gái đang mang bầu. Cả nhà động viên Lan, dặn cô từ nay không được một mình chịu đựng mọi chuyện.

anh-man-hinh-2024-07-30-luc-220133-6801-1722388707109-1722388707191634977983.png

Sau tất cả, Quân và Lan trở về bên nhau, cùng xây dựng tổ ấm.

Cặp nhân vật phụ Lâm (Doãn Quốc Đam) và Ngọc không được may mắn như vậy. Lâm quyết định bỏ đi vì không muốn làm khổ Ngọc. Đó cũng là cách giải quyết thích hợp nhất cho một mối tình không có kết quả. Ngọc rất buồn nhưng cũng chấp nhận sự thật.

Trong cảnh kết phim, cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật cho bà Giang. Quân cũng được gia đình Lan chấp nhận, coi như con rể.

Nhiều khán giả cho rằng kết phim hợp lý, chỉ tiếc cho Ngọc và Lâm. Một số tình tiết giữa phim lê thê, thiếu cao trào nhưng cái kết vừa vặn.

anh-man-hinh-2024-07-30-luc-220225-7036-1722388708128-17223887083432037875163.png

Các nhân vật có cái kết viên mãn, chỉ riêng Ngọc lẻ bóng.

"Gần cuối phim vẫn mong vài năm sau Ngọc và Lâm vô tình gặp lại, lúc Lâm có tiệm xăm ổn định, có thu nhập tốt rồi sẽ là kết mở cho hai người. Tuy nhiên, kết phim khá cảm động, thực tế", "Nghèo cũng là cái tội, thương Lâm và Ngọc quá",... một số khán giả bình luận.

Sau Mình yêu nhau bình yên thôi, phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng từ 31/7.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022