Vào ngày cuối tuần, Jessica Pares (sống tại Mỹ) gửi con gái là Victoria cho người chị ruột (đã có 3 con) trông nom vì cô phải đi làm. Tan làm, Jessica đến đón con thì nhận được một hóa đơn điện tử từ chị gái, yêu cầu thanh toán 72 USD (khoảng 1,7 triệu đồng) cho dịch vụ giữ trẻ hôm đó.

Cho rằng một số khoản được kê không hợp lý, Jessica tức giận, quyết định chia sẻ hóa đơn cùng cuộc trò chuyện với chị lên TikTok, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

Jessica cho biết, chị gái cô giải thích trong hóa đơn rằng: "Cuộc sống ngày càng khó khăn, chị nghĩ việc tính phí cho những thứ cháu gái sử dụng ở đây là công bằng".

Bản kê chi tiết kèm theo có một số khoản mà Jessica cho là hợp lý, như 10 USD (khoảng 245 nghìn đồng) phí dọn dẹp sau khi Victoria tè dầm trên giường, 17 USD (khoảng 417 nghìn đồng) tiền ăn tại nhà hàng Ý Olive Garden, nơi chị gái đưa bé Victoria cùng 3 con đi ăn.

chi-gai.jpg (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nhiều khoản phí khác trong danh sách này có vẻ không hợp lý. Chẳng hạn, bé Victoria bị tính 3 USD (74 nghìn đồng) cho 3 ly nước táo, 1,25 USD (30 nghìn đồng) cho việc sử dụng màu vẽ. Cô bé còn bị tính 7 USD (170 nghìn đồng) tiền điện cho 20 phút chơi game "My Little Pony" và thậm chí 1 USD (25 nghìn đồng) cho một ly sữa (ở Mỹ, một chai sữa cỡ lớn dành cho gia đình giá khoảng 3 USD). 

Mỗi lần Victoria đi vệ sinh và rửa tay đều bị tính 50 xu (hơn 12 nghìn đồng). Chị gái của Jessica nói rằng cô bé đã đi vệ sinh 5 lần nên khoản phí này được nhân lên 5. Người chị còn tính 3,75 USD (92 nghìn đồng) tiền xăng vì Victoria nói muốn đi công viên, 4,5 USD (110 nghìn đồng) phí xem Netflix và 10 USD (245 nghìn đồng) phí wifi khi sử dụng iPad để xem Netflix. 

Đáp lại sự bức xúc của Jessica, người chị gái cũng lên tiếng đáp trả: "Nếu em gửi con đến trung tâm giữ trẻ, họ sẽ tính ít nhất 150 USD (gần 3,7 triệu đồng). Chị đã có quá nhiều bát đĩa phải rửa rồi.

Em biết có bao nhiêu người sống trong nhà chị không? Thêm con bé, lại thêm một miệng ăn nữa! Điều này thực sự gây ra áp lực lớn mà em không hề biết. Chị đã mệt mỏi lắm rồi, có quá nhiều trẻ con, áp lực rất lớn. Chị hầu như không thể đối phó nổi!".

Cuộc tranh cãi giữa hai chị em Jessica hiện đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem và hơn 5.000 bình luận trên mạng, khơi lên cuộc thảo luận về ranh giới giữa trách nhiệm gia đình và công bằng tài chính, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Nó cũng phản ánh sự căng thẳng có thể xảy ra trong các mối quan hệ gia đình khi đối mặt với áp lực tài chính và trách nhiệm chăm sóc con cái.

Dân mạng chia làm hai phe. Một số người chỉ trích chị gái của Jessica tính toán chi li khi nhận giúp em gái trông cháu; số khác cho rằng nỗi khổ khi phải chăm sóc 4 đứa trẻ cùng lúc là điều mà những người chưa trải qua không thể tưởng tượng được, và bình luận của người ngoài cuộc chỉ là "đứng ngoài nói chuyện thì không đau lưng".

gia-dinh.jpg?width=150Yolo
Chàng trai Vĩnh Phúc đạp xe suốt 3 tiếng đến thăm chị gái vì quá nhớ cháu

Theo VTC News

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022