Tương tự như khung cảnh "bên thềm hái cúc, nhìn xa thấy núi" của Đào Uyên Minh, ở giai đoạn này, chúng ta đã gác lại những gánh nặng nghề nghiệp, và có thêm sự tự do cá nhân cũng như nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Đây không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu mới, nơi ta có thể tự do theo đuổi đam mê và tận hưởng cuộc sống.

Tuy nhiên, cũng ở giai đoạn này, có những nơi mà có lẽ chúng ta nên rời xa càng sớm càng tốt, để tìm kiếm một cuộc sống yên bình và thoải mái hơn.

Rời xa "vinh quang trong quá khứ"

Những vinh quang và thành tựu đã qua, dù rực rỡ và đáng tự hào, chỉ nên là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Nếu quá chìm đắm trong những hào quang đã qua, chẳng khác nào tự giam mình trong một nhà tù vô hình, mắc kẹt trong cái bóng của quá khứ, không thể tiến bước về phía trước.

Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, chúng ta cần học cách buông bỏ những bằng cấp và danh hiệu, không nên nhắc đến chúng quá nhiều hay so bì với người khác. Cuộc sống là một hành trình khám phá và trải nghiệm, không phải là cuộc đua để phân thắng bại. Mỗi bước đi, mỗi khung cảnh trên hành trình ấy đều mang một vẻ đẹp và ý nghĩa độc đáo không thể lặp lại.

5-1535.jpg

Những vinh quang và thành tựu đã qua, dù rực rỡ và đáng tự hào, chỉ nên là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.

Rời xa "nơi thị phi"

Trong cuộc sống, luôn có những vòng xoáy thị phi, như những mâu thuẫn trong một vở kịch cũ, nơi mỗi cảnh đều là sự pha trộn giữa tranh chấp và mâu thuẫn. Sau khi đã đi qua một chặng đường dài trong sự nghiệp, chúng ta giống như những người đã vượt qua sóng gió, vậy tại sao khi về hưu lại để mình bị cuốn vào những tranh cãi thường nhật nữa?

Người ta thường nói: "Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo", điều này không hề sai. Giống như con lợn béo dễ bị làm thịt, trong vòng xoáy thị phi, người ta dễ dàng bị vướng vào rắc rối. Tại sao chúng ta không học theo gương các bậc trí giả xưa, sống ung dung tự tại giữa núi non, không màng đến những phiền toái của cuộc đời?

Người xưa có câu: "Thế gian vốn không có chuyện gì, chỉ là người tầm thường tự làm phiền mình". Trong thế giới này, không có sự công bằng tuyệt đối, chỉ có sự hài hòa và cân bằng tương đối. Khi về hưu, chúng ta càng nên tìm kiếm sự yên bình và thanh tịnh trong lòng. Đúng vậy, hãy tránh xa những nơi dễ phát sinh tranh cãi, giống như tránh khỏi tiếng ồn ào của thế gian, để tìm đến một nơi yên tĩnh, thanh bình.

Như Shakespeare đã viết trong "Hamlet": "Thế giới là một sân khấu, và tất cả chúng ta đều là diễn viên". Tuy nhiên, trong những năm tháng về hưu, chúng ta không cần phải tiếp tục đóng vai những nhân vật đấu tranh và tranh cãi. Hãy chọn làm đạo diễn cho cuộc sống của chính mình, dàn dựng một vở kịch tràn ngập sự thanh bình và hài hòa.

6-1535.jpg

Người xưa có câu: "Thế gian vốn không có chuyện gì, chỉ là người tầm thường tự làm phiền mình".

Thoát ra khỏi "vòng tròn thoải mái"

Con người thường có xu hướng duy trì tư duy quán tính và ở lại trong vùng an toàn, như một bến cảng ấm áp che chắn khỏi gió mưa. Khi cuộc đời bước vào một giai đoạn mới, như khi nghỉ hưu, tại sao không buông bỏ sự quen thuộc và dũng cảm bước ra ngoài vòng tròn an toàn để khám phá thế giới rộng lớn hơn?

Như người xưa đã nói: "Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường". Điều này không chỉ là sự theo đuổi tri thức mà còn là việc làm phong phú thêm kinh nghiệm sống. Sau khi nghỉ hưu, chúng ta không còn bị công việc ràng buộc, có nhiều thời gian và tự do hơn, đây chính là cơ hội lý tưởng để thực hiện câu nói này.

Vòng tròn thoải mái tuy dễ chịu nhưng nếu ở mãi trong đó, chúng ta sẽ giống như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy bầu trời qua miệng giếng. Tầm nhìn của chúng ta sẽ dần bị thu hẹp và tư duy trở nên cứng nhắc. Như tục ngữ có câu: "Cây thì di chuyển sẽ chết, người thì di chuyển sẽ sống". Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đừng để mình trở thành cây cối, cố chấp ở một chỗ, mà hãy linh hoạt như con người, mở rộng tầm nhìn bằng cách di chuyển.

Khi đã về hưu, chúng ta có nhiều thời gian và tự do hơn, tại sao không tận dụng cơ hội này để khám phá thế giới bên ngoài, trải nghiệm các nền văn hóa và phong tục khác nhau?

Ngày xưa, các du khách vượt núi non để tìm hiểu phong tục và tập quán của các vùng đất xa lạ. Họ không ngại khó khăn, chỉ vì khao khát khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Ngày nay, chúng ta có phương tiện di chuyển thuận tiện hơn và những tiện ích du lịch tốt hơn. Hãy noi gương các du khách xưa để theo đuổi những trải nghiệm mới và chân trời xa lạ của riêng mình.

Bước ra khỏi "bóng đen quá khứ"

Cuộc đời mỗi người như một dòng lịch sử, với những trải nghiệm và ký ức riêng. Tuy nhiên, không phải tất cả ký ức đều tươi sáng; có những quá khứ như bóng đen, khiến ta không muốn quay đầu nhìn lại.

Sau khi nghỉ hưu, nhịp sống và trọng tâm sẽ thay đổi. Đây là thời điểm lý tưởng để học cách buông bỏ quá khứ và đón nhận cuộc sống mới. Triết gia Trang Tử đã mơ thấy mình biến thành bướm và sau khi tỉnh dậy, ông suy ngẫm về sự phân biệt giữa thực và ảo. Triết lý của ông nhấn mạnh việc hòa hợp với tự nhiên, không bị ràng buộc bởi thế tục. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng bóng đen của quá khứ có thể chỉ là một sự ám ảnh trong tâm trí; buông bỏ nó để bước tiếp một cách nhẹ nhàng hơn.

Tô Thức trong "Thủy điều ca đầu" viết: "Người có lúc vui buồn ly hợp, trăng có lúc mờ sáng tròn khuyết, chuyện đời xưa nay khó toàn vẹn". Ông thể hiện sự biến đổi và bất thường của cuộc sống, cho thấy rằng mọi thứ đều có lúc tròn lúc khuyết. Chúng ta không nên để những điều đã qua tiếp tục ảnh hưởng đến hiện tại; khi về hưu, hãy dùng tâm thái rộng rãi để đối diện với những thăng trầm của cuộc sống.

Hãy nhớ đến triết gia La Mã cổ đại Seneca, người vẫn giữ được sự bình tĩnh và trí tuệ ngay cả khi đối mặt với cái chết. Câu chuyện của ông nhắc nhở chúng ta rằng, dù gặp khó khăn nào, cũng không nên để chúng giam cầm mình. Hãy can đảm bước ra, đối diện với những thách thức mới.

Sau khi nghỉ hưu, chúng ta có nhiều thời gian và tự do hơn. Đây là thời điểm tốt nhất để nhìn lại bản thân và buông bỏ quá khứ. Đừng để những ký ức không vui tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại; hãy như các bậc trí giả xưa, dùng một tâm hồn bình yên để cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Chúng ta có thể học những kỹ năng mới, kết bạn mới, hoặc tham gia vào những hoạt động yêu thích. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự thoát ra khỏi bóng đen quá khứ và tận hưởng sự thanh thản, thoải mái của cuộc sống hưu trí.

Cuộc sống giống như một cuốn sách, mỗi giai đoạn đều có những chương riêng biệt. Sau khi nghỉ hưu, hãy mở ra một chương mới, theo đuổi những điều tốt đẹp chưa từng trải qua. Dù lương hưu có cao hay bạn có giàu có đến đâu, đừng để chúng là lý do để dừng lại trong quá khứ. Hãy rời xa những điều cũ để tận hưởng một cuộc sống hưu trí đầy thú vị và trọn vẹn hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022