Trong khi mẹ tôi là người phụ nữ được mệnh danh là "chiến thần ngoại giao", thì mẹ chồng lại là người hoàn toàn trái ngược. Mẹ tôi nói rất nhiều, cởi mở và thân thiện. Còn mẹ chồng thì ít nói, không thích tâm sự hay buôn chuyện với ai.

Chồng tôi bảo đó là thói quen của mẹ anh từ lâu rồi. Bà làm việc rất chăm chỉ, dành cả đời để lao động từ 5h sáng đến tận khuya. Khi có ai đó thắc mắc rằng tại sao bà không chịu khó hòa đồng với mọi người một chút, mẹ chồng tôi sẽ bảo lãng phí, thà để dành thời gian buôn chuyện để làm việc còn hơn.

Vì sự ít nói đó mà mẹ chồng tôi thường xuyên bị người khác nhận xét là khó gần. Cả hàng xóm lẫn người quen đều ngại bắt chuyện với bà, bọn trẻ con trong làng đi qua chào hỏi cũng không được mẹ chồng tôi hồi đáp. Thời gian đầu khi mới về quê chồng ra mắt, tôi thực sự rất khó xử khi thấy mẹ chồng tương lai kiệm lời. May mà có bố chồng với chị chồng tâm lý, hỏi chuyện tôi nhiều thứ linh tinh, nên tôi mới cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn chút.

Cưới xong vợ chồng tôi sống trên thành phố, thi thoảng cuối tuần về quê nội chơi. Bố mẹ tôi ở ngay thành phố luôn nên thăm nom cũng tiện. Vì chồng ngại ở rể nên chúng tôi ra ngoài thuê nhà, chọn một căn chung cư 2 phòng ngủ để rủ chị chồng về sống chung cho đỡ tốn kém.

3 người chúng tôi ở cùng nhà rất hòa thuận. Hơn 2 năm trôi qua tôi chưa từng xích mích với chị chồng. Mối quan hệ giữa 2 chị em tôi rất tốt, chị thường xuyên giúp đỡ tôi việc nhà và rủ tôi đi du lịch nữa. Tôi là con một của bố mẹ nên cảm giác có thêm người chị nữa cũng hạnh phúc. Thi thoảng 2 vợ chồng cãi cọ thì tôi vào phòng chị xả stress, nhờ có chị nên tôi cũng được giải tỏa ít nhiều.

base64-1748433652295178016878-1748442906751-17484429069021976048639.jpeg

Từ lúc 3 chị em ở chung là mẹ chồng ở quê tuần nào cũng gửi rau củ, gạo muối, thịt cá, hoa quả lên cho các con. Bà dặn chúng tôi không được ăn ngoài nữa, vì đồ ở hàng quán chưa chắc đã sạch và yên tâm.

Đều đặn có mẹ chồng tiếp tế nên vợ chồng tôi cũng bớt được một phần chi phí sinh hoạt. Biết ơn mẹ chồng rất nhiều nên tôi đã nhắn tin cảm ơn. Mẹ chồng chỉ trả lời một lần duy nhất, bảo tôi thiếu gì thì gọi để bà gửi thêm. Dù mẹ chồng không khéo bày tỏ tình cảm, chưa từng nói lời nào ấm áp với con dâu, nhưng tôi hiểu và chưa từng trách móc bà.

Đang bình thường như vậy mà bỗng dưng 2 tuần nay mẹ chồng không gửi gì nữa. Tôi gọi điện hỏi thăm mẹ cũng không bắt máy, chồng tôi hỏi thì bà bảo chẳng có vấn đề gì. Trong lòng tôi trào lên cảm giác bất an, linh tính mách bảo rằng có chuyện gì đó liên quan đến tôi nên mẹ chồng mới đột ngột im lặng như vậy.

  • avatar1748344605628-1748344605883560815898.jpg

    Cháu nội vô tình làm cháy bếp, mẹ bảo tôi để cháu ngoại "nhận tội thay"

Tôi liền nhờ chị chồng dò hỏi xem lý do tại sao. Chị ấy an ủi tôi, bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá, có thể ở nhà xảy ra việc gì đó mà mẹ không tiện nói thôi.

Đêm qua tôi dậy đi vệ sinh thì vô tình nghe tiếng nói chuyện ngoài ban công. Chị chồng đang ở ngoài đó, tôi lặng lẽ đứng sau tấm rèm và nghe được một chuyện không hề mong muốn. Hóa ra tôi bị mẹ chồng hiểu nhầm thật. Thế nên bà mới giận con dâu đến mức cắt luôn vụ tiếp tế đồ ăn.

Nguyên do từ hôm đám giỗ của tháng trước. Vợ chồng tôi về quê nội nghỉ lễ 30-4, trùng luôn với bữa giỗ cụ nội. Hôm ấy tôi đến tháng nên đau bụng đau lưng, người ngợm nhợt nhạt. Tôi không dám nói với ai, chỉ có mỗi chồng và chị chồng biết chuyện. Lúc các bác gọi vào nhà thờ tổ thắp hương, tôi không tiện nên đành kiếm cớ trốn ra vườn. Ăn cỗ xong chị chồng lén bảo tôi rửa vài cái bát cho có lệ, xong xúi tôi về nghỉ để chị làm hộ thay.

Tôi cứ tưởng không ai quan tâm mình, vậy mà họ hàng ở quê để ý hết. Vợ chồng tôi quay về thành phố thì họ mới sang phàn nàn với mẹ chồng tôi, nói tôi là con dâu không biết điều. Việc không chịu làm, còn bất kính với dòng họ nữa. Không chịu vào thắp hương, chỉ biết ăn rồi trốn rửa bát.

Mẹ chồng tôi là người nguyên tắc, bà làm nhiều hơn nói nên rất ghét người lười. Bị họ hàng chê trách vậy khiến bà rất giận. Tuy nhiên bà không muốn góp ý với tôi, có lẽ vì lớn tuổi rồi nên bà khó tính hơn tôi nghĩ. Tôi muốn giải thích với mẹ chồng, nhưng bà không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Chị chồng cũng nói đỡ cho tôi vài câu mà mẹ chồng gạt đi hết. Chị sợ tôi buồn nên giấu, nhưng tôi đã nghe thấy hết lời mẹ chồng mắng mỏ qua điện thoại rồi.

Chưa bao giờ bà nói nhiều như vậy. Lần đầu tiên, cũng là lần khiến tôi khó xử đến đau lòng...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022