Mắc ung thư khi mới 19 tuổi, cô gái chia sẻ những dấu hiệu bệnh không nên bỏ qua

Tường Lam (sinh năm 2000, quê ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 4 trong một lần đi khám tổng quát sức khỏe vào năm 2019. Cầm kết quả chẩn đoán trên tay, lúc đó Lam không biết “u lympho Hodgkin” là gì, cô phải vào mạng tra thông tin. Giây phút đó, 3 chữ “ung thư hạch” hiện lên khiến cô như chết lặng.

Vào thời điểm biết bệnh, Lam mới kết hôn được một tháng, chồng cô cũng chỉ vừa trở về Mỹ được vài ngày. Ngày hôm đó, cô tìm một góc rồi bật khóc, sau đó mới thông báo kết quả cho chồng biết. 

729708527603668144151926765766469906071552n-172538082303846733969.jpg42816533018811701056681856453300931837714848n-1725380816726213941933.jpg

Tường Lam biết mình mắc ung thư chỉ sau khi kết hôn 1 tháng. (Ảnh: NVCC)

Lam nhớ lại: "Tối về, tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, ngủ một giấc sẽ hết nhưng tỉnh dậy rồi thì nó vẫn là sự thật".

Tường Lam cho hay, trước đó cô đã có những dấu hiệu của bệnh nhưng xem nhẹ sức khỏe, bỏ qua chúng để rồi khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn. Cô cho biết, trước đó rất lâu, bản thân đã phát hiện cổ to hơn bình thường, khi đi khám thì là hạch lành tính. Bác sĩ kê đơn cho cô và dặn dò nếu một tháng sau không đỡ thì đến khám lại. Về sau, thấy tình hình đã ổn rồi, Tường Lam chủ quan không đi tái khám lại. 

Vào năm 2018, Tường Lam thường buồn nôn vào buổi sáng và khi về chiều thì hay bị cảm lạnh. Ngoài ra, cô còn bị đau lưng không thể ngồi được lâu. Nhưng lúc đó Tường Lam chỉ nghĩ rằng, khi ấy là vào mùa mưa nên bản thân chỉ bị cảm, không nghĩ rằng đó là những dấu hiệu cảnh báo bị ung thư. Sau đó, cô bị nổi hạch ở cổ một lần nữa nhưng rồi lại tự xẹp đi. Tường Lam nghĩ rằng đó là hạch lành tính như lần trước nên không đi khám nữa.

Một năm sau, khi nổi hạch ở cổ một lần nữa, cảm nhận có điều gì không ổn nên cô gái này mới bắt đầu đi khám. Khi đó, Tường Lam vẫn chỉ nghĩ là mình bị bướu cổ, không ngờ rằng bản thân lại mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Kiên cường chiến đấu với bệnh tật và nhắc nhở 1 thói quen ai cũng cần duy trì

Lam nhớ như in đó là ngày 24/12/2019, cô vào Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM nằm điều trị. Sau khi bị chọc tủy, cơn đau ập tới khiến cô phải ngồi xe lăn trở về phòng bệnh. Đến 28 Tết năm 2020, Lam phải nhập viện vào hóa chất đợt một. 

Trong vòng 6 tháng điều trị, Lam phải vào hóa chất 12 lần. Tuy nhiên, ở lần 12, hạch lại nổi như ban đầu, không thuyên giảm và trở về giai đoạn 4. Dù điều này khiến cô gái cảm thấy bi quan hơn rất nhiều nhưng cô không cho phép mình bị nhụt chí. 

39997403267345719266194647791706197177374451n-17253808175692138780406.jpg

Tường Lam những ngày ở viện. (Ảnh: NVCC)

Theo phác đồ mới, bác sĩ cho Lam đi xạ trị 25 mũi ở Bệnh viện Nhân dân 115. Lần này, cô tự thuê phòng ở TP.HCM mà không có mẹ đi cùng vì không muốn bà lo lắng quá nhiều và vất vả cực khổ vì mình nữa. Trong khi ấy, chồng cô đang ở nước ngoài, thời điểm đó dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên anh không thể trở về Việt Nam. 

Trong giai đoạn xạ trị, Tường Lam bị đau rát cổ họng, không ăn uống được gì. Cô tâm sự rằng, đã từng suy nghĩ bi quan, muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến tiền bạc, công sức, thời gian cha mẹ đã bỏ ra cho mình nên lại tiếp tục chiến đấu. Sau đó, cô chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. 

Về sau, để có điều kiện ở gần chồng cùng gia đình, Tường Lam quyết định sang Mỹ điều trị và sinh sống ở đây. Sau 5 năm chiến đấu với bệnh tật, cô gái Tiền Giang cho biết sức khoẻ hiện tại của cô đã ổn định nhưng vẫn còn cần thực hiện truyền hoá chất 1 tháng/lần. Trên trang TikTok cá nhân, Tường Lam thi thoảng chia sẻ những video về hành trình chữa bệnh và tinh thần lạc quan chiến đấu bệnh tật của cô.

28170604114491809588671046645133677145020022n-1725380816912950607005.jpg38424919018031078001410837350083563634515412n-17253808165561981593863.jpg

Hiện Tường Lam đang có cuộc sống ổn định ở Mỹ và cô cũng đã thay đổi lối sống tích cực hơn để đẩy lùi bệnh tật. Trên video TikTok cá nhân, Tường Lam cho biết cô đang duy trì 3 thói quen dưới đây, trong đó có 1 thói quen mà tất cả mọi người nên có để tránh tình trạng phát hiện bệnh quá muộn màng:

  • Thanh niên phát hiện ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 29, lên mạng cảnh báo: “Đừng mắc sai lầm giống tôi”Đọc ngay

- Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần: Tường Lam nhấn mạnh rằng đây là thói quen vô cùng quan trọng để mọi người biết được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào, phát hiện bệnh tật sớm hơn để có phương pháp điều trị hiệu quả.

- Uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng: Tường Lam cho biết, trong 4 năm qua cô đều duy trì thói quen này vì nó giúp cô tăng cường sức đề kháng và chống lại bệnh tật.

- Phơi nắng sáng sớm và tập thể dục 10 phút mỗi ngày: Đây cũng là thói quen được cô thực hiện suốt 4 năm qua để nâng cao sức khỏe. 

Tường Lam cho biết cô cảm thấy rất may mắn khi luôn có gia đình ở bên và có nhiều người luôn dõi theo, quan tâm đến tình trạng bệnh của cô. Cô gái trẻ hy vọng rằng, bất kỳ ai khi mắc bệnh cũng sẽ luôn lạc quan, kiên cường chiến đấu dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022