Mới đây, tại một livestream, NSƯT Kim Tử Long đã bức xúc lên tiếng khi bị dân mạng so sánh, đồn thổi ganh tị với nghệ sĩ Vũ Luân.

Anh nói: "Anh Vũ Linh là thần tượng, người anh cả của tôi trong nghề, tôi học rất nhiều từ anh, nên tôi không bao giờ ganh tị, so sánh mình với anh. Tại sao mọi người cứ gán ghép tôi với anh Vũ Linh, rồi bây giờ lại gán ghép với Vũ Luân. Tại sao không để cho tôi yên? Tôi cầu xin mọi người tha cho tôi!

ktl2-17234891477831246335046-1723520395348-17235203954381271070787.jpg

Mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi là tôi, anh Vũ Linh là anh Vũ Linh. Chúng tôi không gặp nhau ở ngoài nhiều, chỉ khi nào đi hát chung mới gặp, nên tôi không so bì, ganh tị với anh Vũ Linh.

  • vongocquyen2-1696237925969970879254-1696243361653-16962433617672135061200-69-0-629-897-crop-1696243439202536470091.jpg

    Võ Ngọc Quyền – học trò tài năng của NSƯT Kim Tử Long giờ ra sao?

Bây giờ còn nói tôi ganh tị với Vũ Luân. Vũ Luân với tôi có gì đâu mà phải ganh tị? Hai anh em tôi cũng đi hát chung, làm việc chung, đi nước ngoài cùng nhau, giúp đỡ nhau nên ganh tị làm gì?

Mỗi nghệ sĩ có cách sống, cách suy nghĩ, làm nghề và lượng khán giả khác nhau, không ai giống ai hết, nên tôi không ganh tị với ai. Cuộc sống của tôi là của tôi thôi.

Trong việc đi hát, chỗ nào mời tôi mà thấy hợp lý thì tôi nhận. Chỗ nào tôi thấy không phù hợp thì không nhận. Tôi không chảnh chọe gì hết. Tôi mong mọi người hiểu rằng tôi không bao giờ có ý ganh ghét anh Vũ Linh hay Vũ Luân.

Tôi nói lần này lần cuối cùng, tôi không muốn nói nữa và mong sự việc này chấm dứt ở đây. Nếu tôi sai có Tổ nghiệp làm chứng và lương tâm tôi cắn rứt.

Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có đi làm, đi hát, đi quay, tập tuồng rồi về với gia đình. Nếu tôi còn ganh ghét người này người kia, muốn đánh bóng tên tuổi thì đã làm thật nhiều vở diễn mới. Nhưng tôi không muốn hát nhiều, đã lui về rồi, thì tôi ganh tị làm gì? Phải chi tôi còn đi hát, làm đoàn nọ kia thì mới ganh ghét Vũ Luân chứ tôi lui về rồi thì có gì mà ganh ghét.

Tôi cũng nói nhiều lần, rằng tôi chỉ hơn người ta ở giọng hát, may mắn nổi tiếng chứ cũng không có gì. Ở ngoài đời tôi vẫn là con người bình thường. Tôi không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao lớn. Nếu tôi chảnh chọe đã không mở nhà hàng, đi từng bàn nói chuyện, chụp hình với khách, nướng đồ ăn cho khách.

ktl1-17234891477052110589710-1723524520300-1723524523370720561884.jpg

Cuộc đời này phải nhớ làm gì để giữ được tên tuổi, hình ảnh. Tôi cũng là con người, cũng có lúc vô tình sai một điều gì đó, nếu nghe được góp ý là tôi sửa chữa ngay. Từ xưa đến giờ tôi không làm việc gì ác với người khác. Nếu tôi làm điều ác thì tôi không bao giờ có được ngày hôm nay. Nếu tôi giúp ai, tự bản thân tôi biết, không cần khoe khoang".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022