untitled-5-1970-1723167723322-1723167724127293716200.jpg

Diễm Hằng trẻ trung ở tuổi 35. Ảnh: NVCC

Tôi không nghĩ khán giả vẫn còn nhớ mặt mình sau chừng ấy năm

- Trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng và tên tuổi lại hot trở lại như khi đóng "Nhật ký Vàng Anh" 17 năm trước, Diễm Hằng có bị ngợp?

Việc quay lại lần này làm cho tôi nhớ lại tuổi trẻ khi mới bắt đầu đóng phim. Cảm xúc khá giống như ngày xưa nhưng dĩ nhiên 17 năm trước, truyền thông không được bùng nổ như bây giờ nên tôi cũng bị ngợp một chút khi nhận được sự quan tâm từ báo chí. Hôm họp báo ra mắt phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, tôi là diễn viên cuối cùng còn ở lại vì bị các anh chị phóng viên "quay" tới bến (cười).

Hiện tại tôi bắt đầu quen với sự quan tâm của mọi người dù không nghĩ khán giả vẫn còn nhớ mặt mình sau chừng ấy năm. Thi thoảng tôi vẫn chụp lại những comment tích cực lưu lại làm động lực để cố gắng.

untitled-4-1971-1723167724793-17231677249401029150831.jpg

Tạo hình vai Yên của Diễm Hằng trong phim mới. Cô được nhận xét vẫn rất trẻ so với 17 năm trước. Ảnh: VTV

- Diễm Hằng nói 17 năm trước khi "Nhật ký Vàng Anh" phát sóng, chị nhận cả bao tải thư. Còn hiện giờ phản hồi của khán giả theo thời gian thực và ngay lập tức trên mạng xã hội. Hẳn là chị cảm nhận được sự đón nhận của người xem sau 17 năm đã rất khác? Diễm Hằng còn giữ được cảm xúc "lâng lâng" như xưa?

Việc này giống như tôi được một chàng trai truyền thống và một chàng trai hiện đại tán tỉnh. Chàng trai hiện đại thì nhanh hơn, nhiều chiêu hơn bởi ngoài báo chí chính thống thì còn Facebook, YouTube, TikTok... và sự tương tác gần như là ngay lập tức.

Vì thế, bây giờ chúng tôi cũng phải chiều theo thị hiếu, lái nội dung phim theo hướng người xem muốn. Do vậy, ý kiến của khán giả rất quan trọng trong việc quyết định một bộ phim thành công hay không. Phim vừa phát sóng đã nhận ngay phản hồi chỉ sau vài phút, trong khi trước đây diễn viên có thể nhận thư của khán giả sau nhiều ngày và luôn cảm thấy hồi hộp. Tôi nghĩ mỗi thời điểm đều có cái hay riêng.

untitled-2-1972-1723167725527-17231677256541631066559.jpg

Diễm Hằng và Mạnh Quân đóng vai vợ chồng trong "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa". Ảnh: VTV

Vợ Mạnh Quân biết không có mùa xuân nào tôi và anh ấy sẽ yêu nhau ngoài đời

- Vậy còn sự tương tác với bạn diễn Mạnh Quân sau 18 năm kể từ khi đóng "Nhật ký Vàng Anh" có gì thay đổi? Trước đây Quân còn trẻ và chưa có gia đình, còn giờ đã là ông bố 2 con, khi diễn chung Diễm Hằng có e ngại vợ của bạn diễn?

Tôi và anh Quân ngoài những dịp đóng phim chung còn là những người bạn trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn hẹn hò nhau đi cà phê. Tôi cũng chơi với vợ của Quân và thậm chí mới đây cô ấy còn tặng tôi váy nhân dịp sinh nhật. Cô ấy rất hiểu và tin tưởng anh Quân cũng như chị Hằng vì biết chắc "không có mùa xuân nào" hai người sẽ yêu nhau ngoài đời đâu. Tôi và anh Quân rất hợp nhau nhưng không thể nảy sinh tình cảm được vì anh ấy không phải gu của tôi.

Tuy vậy trong công việc, lần nào hợp tác với anh Quân cũng rất thích. Anh ấy là một bạn diễn sáng tạo, không chỉ làm tốt vai của mình mà còn giúp đỡ các bạn diễn sao cho có một phân đoạn hay và đắt giá.

- Việc quá thân thiết như vậy mang đến cái lợi và cái hại gì cho Diễm Hằng và Mạnh Quân khi đóng vai vợ chồng, đặc biệt khi diễn cảnh tình cảm?

Với cảnh vui vẻ trong sinh hoạt đời thường của hai nhân vật Yên - Hào thì không vấn đề gì nhưng với cảnh phải nhìn nhau đắm đuối hay 'nóng' một chút thì hơi khó. Có lần tôi còn bị đạo diễn nhắc: Hằng ơi em phải dễ thương lên, em phải làm cho nó yêu đi. Chính ra với hai diễn viên chưa từng quen nhau đóng lại dễ, đằng này chúng tôi chơi với nhau nhiều năm, tâm sự đủ chuyện, quá thân thiết mà phải diễn nhìn sâu vào mắt nhau để yêu thì hơi khó.

Anh Quân thường chở tôi đi làm phim vì tiện đường. Sau mỗi ngày quay và trên nửa đoạn đường từ điểm quay về nhà tôi luôn hỏi anh Quân xem mình đã làm tốt chưa. Chính vì những lần trao đổi thẳng thắn đó mà sau hơn 2 tháng bấm máy chúng tôi vào cảnh vợ chồng mềm mại và ngọt hơn.

untitled-3-1973-1723167727086-1723167727379383019301.jpg

Hai diễn viên thân thiết nhiều năm. Ảnh: NVCC

- Nghe nói phim ảnh với Diễm Hằng chỉ là phụ bởi chị bận rộn với việc làm họa sĩ và thiết kế nội thất, kinh doanh. Đó là lý do Diễm Hằng vắng bóng màn ảnh nhiều năm?

Từ nhỏ tôi được mẹ cho học nhiều bộ môn, từ vẽ, piano đến học võ rồi tham gia CLB người mẫu Hà Nội. Chính vì thế tôi không có thời gian chơi hay giao lưu bạn bè gì mà chỉ học và học. Mẹ cho tôi thử nghiệm nhiều thứ nhưng luôn muốn con gái gắn bó với hội họa. Gia đình tôi đều là họa sĩ, ai cũng vẽ rất đẹp.

Vì vậy tôi học ngành thiết kế thời trang ở ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hiện tại tôi chủ yếu vẽ và thiết kế nội thất cho nhiều công trình nhà ở. Trước khi đến đây gặp chị, tôi vừa từ công trình về và sẽ tiếp tục quay lại đó hoàn tất công việc sau khi đi quay phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa hôm nay.

425749731-1172578237058724-1974-1723167728372-1723167728538621128945.jpg

Diễm Hằng ngoài đời còn là một họa sĩ. Ảnh: NVCC

- Vì sao công việc thiết kế đang phát triển và quá bận rộn, Diễm Hằng lại quyết định trở lại màn ảnh?

Vì tôi rất yêu phim nên ngoài sự nghiệp hội họa - lĩnh vực mình hiểu nhất, tôi luôn nung nấu ý định trở lại đóng phim vào một ngày nào đó. Nhưng thực sự là tôi không nghĩ mọi thứ lại đến sớm như vậy. Tình cờ sau khi được mời vào vai "đo ni đóng giày" cho mình là một họa sĩ trong Lỡ hẹn với ngày xanh, lúc liên hoan chia tay đoàn phim tôi có nói vui với chị tổ chức sản xuất là: Hết vai rồi đấy, phim tiếp theo chị làm thì nói luôn vai chính là của em nhé!

Vậy mà 1 tuần sau tôi nhận được điện thoại mời đi làm phim tiếp của anh Bùi Quốc Việt. Tôi nghĩ đi casting chỉ để cho vui nhưng không ngờ sau buổi khớp thoại thì được nhận kịch bản cho vai chính. Và kết quả như chị thấy đó.

avatar1722331408864-17223314098111919092284.jpgHai diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' bị đạo diễn mắng khi đóng cảnh nóng

Vốn chơi với nhau khi đóng "Nhật ký Vàng Anh" 17 năm trước, Mạnh Quân và Diễm Hằng lúng túng khi đóng vai vợ chồng trong phim mới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022