Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký tới thăm nghệ sĩ Bạch Long - anh trai NSƯT Thành Lộc, thì thấy anh đang sống cô đơn một mình, không vợ con trong một căn phòng nhỏ chật hẹp.

bl1-17231830280831136079582-1723193923440-17231939235252100072621.jpg

Phương Dung và Bạch Long

Nghệ sĩ Bạch Long cho biết, anh bị nhiều bệnh, vẫn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Vì diện tích nhà nhỏ, nên dù đau chân nhưng nam nghệ sĩ vẫn phải "lết" cầu thang mỗi ngày để lên phòng mình ở tầng hai, chứ không được ở tầng 1.

Do sống một mình nên căn nhà của nghệ sĩ Bạch Long rất đơn sơ, không có đồ đạc nhiều. Anh cũng không có bếp để nấu nướng, phải ăn cơm tiệm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi mới bị tai nạn gãy xương hàm, hôm trước nó sưng to, giờ đỡ rồi. Bây giờ hàm tôi vẫn tê liệt, không còn cảm giác gì. Nhờ Tổ thương nên chỉ gãy xương bên trong chứ không bị ảnh hưởng đến khuôn mặt bên ngoài, vẫn đi diễn được.

Hôm đó tôi đi diễn buổi tối, đang chạy xe máy thì bị xe khác tông vào, bay nguyên người xuống đường, mặt tôi cà xuống mặt đường. Tôi đứng dậy thì chóng mặt, nhức đầu. Người tông xe vào tôi thấy thế chạy mất, tôi còn chưa kịp nhìn xem là ai. Tôi chỉ nhớ có một ông ăn xin tới dìu tôi vào lề đường.

Tôi cứ ngồi ở lề đường, chờ xem có vấn đề gì không, rồi chờ xem có bạn bè đồng nghiệp nào đi qua không thì giúp mình. Nhưng tôi ngồi mãi cũng không thấy ai đi qua.

bl2-17231830282071296536449-1723193924093-1723193924176371057206.jpg

Một lúc sau, tôi bắt đầu chóng mặt, nhưng thấy vẫn đi lại được nên lại lên xe máy, tự chạy tới sân khấu.

  • untitled-1-17231084856391482162345-0-0-500-800-crop-17231084891882010735562.png

    Nữ diễn viên kết hôn 15 năm vẫn chưa có con, từng thú nhận với chồng chuyện "ngoại tình tư tưởng"

Hôm sau, tôi đi chụp chiếu thì may là phần não không bị sao hết, chỉ có hàm bị gãy, nứt xương gò má. Khi tới viện khám, tôi đeo kín khẩu trang nên không ai nhận ra. Tới khi vào chụp bỏ khẩu trang thì bác sĩ nhận ra tôi và hỏi thăm.

Bác sĩ khuyên tôi cứ đi về, không cần mổ vì lớn tuổi rồi, mổ nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc cho liền là được. Bác sĩ đó tốt lắm, còn kể từng làm răng cho Thành Lộc, Hữu Châu.

Nhưng chưa xong, hôm sau, tôi lại gặp hạn tiếp. Tôi đi quay phim bị vấp ngã. May mà có học trò ngồi đó, nên tôi ngã đập mặt vào đùi học trò. Chắc Tổ độ tôi, chứ lúc đó mà không có học trò là tôi chết. Đến giờ tôi vẫn còn tê cứng, nói chuyện đau lắm".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022