Đó là chia sẻ trong tiếng thở dài của anh Vũ Đông Nhựt (39 tuổi, trú thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khi nhắc đến hoàn cảnh cùng cực của gia đình.

44886228511424152937097952366926841339253135n-1720509173007662956309.jpg

Anh Nhựt bên con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ biệt tích, con thì đứa đuối nước, đứa mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều năm nay, người dân lui tới Bệnh viện Trung ương Huế xót xa khi hàng ngày chứng kiến cảnh người đàn ông với dáng thấp đậm, lam lũ lủi thủi một mình chăm đứa con mắc bệnh hiểm nghèo. 39 tuổi nhưng tóc anh Nhựt đã điểm bạc. Đôi tay rám nắng, chai sạn của anh liên tục chườm ấm hạ sốt cho con trong lo lắng.

4500685243986185365308258328707761792085741n-17204313321011789088152-1720508997119-17205089980901667315044.jpg

Hơn 2 năm bệnh tật hành hạ khiến bé Lâm nằm một chỗ, sự sống đang bị đe doạ.

Vừa vào xong đợt hoá chất, sức khoẻ yếu lại không thể đi lại, những cơn đau liên tiếp hành hạ, sốt cao khiến bé Vũ Hoàng Lâm (6 tuổi, con trai của anh Nhựt) đuối sức, nằm lả trên giường bệnh. Trong giấc ngủ chập chờn, bàn tay đứa trẻ vẫn níu chặt vạt áo của bố như sợ bố rời đi.

"Vợ tôi bỏ đi đã hơn 3 năm rồi. Năm ngoái, con trai lớn của tôi vừa học lớp 11 thì bị đuối nước. Giờ bên cạnh tôi chỉ còn 2 đứa con nhỏ và người mẹ già. Vậy mà hàng ngày lại phải chứng kiến con gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ.

Giờ tôi chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với con. Tôi mất một đứa con đã đau đớn lắm rồi, xin hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp này", anh Nhựt gạt nước mắt tâm sự.

450011518787433186918692981202334558443391n-17204313320931945983606-1720508998842-17205089993541460754510.jpg

Bé Lâm được kết luận mắc bệnh Sarcom cơ vân - một loại ung thư hiếm gặp.

Anh Nhựt kể, 17 năm trước, anh gặp và nên duyên vợ chồng với chị Đặng Thị Vàng (quê ở Hậu Giang) khi cả 2 cùng đi làm thuê ở Đà Nẵng. Sau khi sinh con trai đầu lòng, cuộc sống chật vật, vợ chồng quyết định về quê sống. Hàng ngày, chồng đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Vợ chăm con nhỏ và mấy sào ruộng.

"Tháng 1/2020, khi sinh con thứ 3 vừa được 3 tháng 20 ngày, vợ tôi nhờ mẹ chồng trông con, nói đi chợ rồi biệt tích từ đó. Tôi cũng từng ôm con khát sữa đi tìm vợ nhưng vẫn không thấy đâu. Cô ấy ra đi, để lại cho tôi 3 đứa con mà không nói một lời nào.

Tôi thừa nhận cuộc sống khó khăn, vợ chồng thi thoảng cũng xảy ra bất hoà nhưng không ngờ lại có ngày cô ấy bỏ lại tất cả mà đi như vậy. Một thời gian sau, qua người quen, tôi mới biết cô ấy đã trở về quê ngoại. Đường xa, tay 3 đứa con nhỏ lại không có tiền nên tôi không đi tìm vợ nữa. Hy vọng một ngày cô ấy suy nghĩ lại, thương con mà quay về", anh Nhựt kể lại.

449811430454475920896066909065022589008128n-17204313320841271101948-1720509000029-1720509000259587753385.jpg

Vợ bỏ đi biệt tích từ nhiều năm. Con trai đầu lòng vừa học lớp 11 thì bị đuối nước.

Hơn 1 năm sau ngày vợ bỏ đi, con trai thứ 2 của anh Nhựt là Vũ Hoàng Lâm (6 tuổi) có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như sốt cao, hậu môn có một khối u nhỏ. Anh đưa con đi khám thì phát hiện mắc bệnh Sarcom cơ vân - một loại ung thư hiếm gặp.

Bé Lâm được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) điều trị, vào 8 vòng hoá chất và cắt bỏ khối u ở hậu môn. Sau phẫu thuật, sức khoẻ con dần phục hồi, anh Nhựt xin chuyển con trai về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị tiếp để gần nhà, đỡ chi phí đi lại.

44961892172440712590271043683222420087502063n-17204313320651055850627-1720509003010-17205090033781004695245.jpg

Gia đình anh Nhựt thuộc hộ khó khăn trong xã.

Ông Phan Văn Năm - Trưởng thôn Tân Thái, xã Tam Thăng - chia sẻ, vợ bỏ đi, một mình anh Nhựt gánh nặng 3 đứa con nhỏ và người mẹ già 83 tuổi mắc bệnh tim. Anh Nhựt làm phụ hồ nhưng nhiều năm nay phải ôm đứa con thứ 2 vừa 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Thương hoàn cảnh, cứ tới vụ, người thân, bà con lối xóm lại chung sức cấy, gặt giúp để cả nhà anh có gạo ăn.

4490227248828743070452864764926933694326987n-17204313320171093112726-1720509004801-1720509005096223753756.jpg

Con trai út của anh Nhựt thiếu sữa và hơi ấm của mẹ từ khi hơn 3 tháng tuổi, sống bên bà nội mắc bệnh tim.

Khó khăn chưa qua thì dịp lễ 1/5 năm ngoái, khi đang cùng nhóm bạn ra thác hố Giang Thơm tắm, con trai lớn của anh Nhựt (mới học lớp 11) không may bị đuối nước tử vong. Mai táng xong cho con trai, anh nén nỗi đau để tiếp tục ôm đứa con bệnh hiểm nghèo nhập viện điều trị. Cụ bà Lê Thị Miên (83 tuổi, mẹ của anh Nhựt) dù mắc bệnh tim nhưng cũng phải chăm sóc con trai út của anh Nhựt vừa hơn 3 tuổi.

"Vợ bỏ đi biệt tích. Đằng ngoại ở tận miền Tây. Con cái thì đứa mất, đứa bệnh tật khiến hoàn cảnh anh Nhựt lâm cảnh cùng cực, gánh nặng nợ nần. Anh Nhựt có 2 người chị gái nhưng đều khó khăn. Qua báo chí, rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để bé Lâm có thêm cơ hội cứu chữa cũng như giảm bớt gánh nặng cho anh Nhựt", ông Năm chia sẻ.

Nước mắt người cha

Xuất viện về nhà được 3 tháng thì bệnh của bé Lâm lại tái phát, phát triển qua giai đoạn cuối, phải nhập viện điều trị trở lại. Đến nay đã gần 4 tháng, bố con Lâm chưa được về nhà. Khối u ở hậu môn to như quả trứng gà khiến đứa trẻ không còn khả năng đi lại, cuộc sống thu mình trên giường bệnh, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người cha.

44973078860536912180878341003561649377997041n-17204313320782143987066-1720509006369-1720509006580713154372.jpg

Bệnh của bé Lâm tái phát nặng, nằm một chỗ, sự sống mong manh, đang rất cần sự giúp đỡ để kéo dài sự sống.

Để có tiền chữa trị cho con suốt thời gian qua cũng như sinh hoạt cho cả gia đình, anh Nhựt đã vay mượn trên 300 triệu đồng. Để đảm bảo sức khoẻ cho con, hàng ngày, anh chung tiền với người nhà những bệnh nhi khác để mua gạo, thức ăn nấu cho con ăn chế độ riêng biệt. Bản thân anh Nhựt trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người xung quanh để bám trụ lại bệnh viện qua ngày.

4488664144690919691642673342065353710251140n-1720431332004181022285-1720509007271-17205090077351804613577.jpg

Anh Nhựt gạt nước mắt, cầu xin sự sống cho đứa con bất hạnh.

Những đồng tiền vay mượn cuối cùng gần hết, sức khoẻ của con trai ngày càng suy kiệt, người đàn ông bất hạnh lại thêm lo lắng. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, anh Nhựt đành cầu xin sự giúp đỡ báo chí và các nhà hảo tâm.

"Sống gần nửa cuộc đời, tôi chẳng có gì ngoài 3 đứa con. Tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, vất vả đủ đường. Vậy mà giờ đứa mất, đứa thì sự sống đang bị đe doạ thế này, tôi đau lòng lắm! Con đã sớm chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương của mẹ rồi. Nếu con bỏ cuộc giữa chừng, tôi không biết phải sống làm sao", ôm con vào lòng, anh Nhựt khóc nghẹn.

Nghe tiếng bố khóc, khuôn mặt bé Lâm lộ rõ sự lo lắng. Lâm nắm lấy tay bố như để động viên.

"Bố ơi đừng khóc nữa. Ngày mai con sẽ khoẻ lại rồi mình về với bà, với em, bố nhé. Con ước được khỏi bệnh để bố không buồn nữa", bé Lâm nức nở.

Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, biến cố liên tiếp ập đến, bệnh tật bủa vây khiến bố con anh Nhựt lâm cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho bố con anh Nhựt xin gửi về địa chỉ: Phòng 506, khoa Ung bướu huyết học ghép tuỷ, Bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc STK của anh Vũ Đông Nhựt: 5622887038, Ngân hàng BIDV. ĐT: 0333105779.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022