
Người dân thôn Cao Hạ hào hứng xem tiết mục múa lân.

Mỗi dịp Trung thu, thanh niên thôn Cao Hạ (Đức Giang, Hoài Đức) lại tổ chức múa lân, vừa khuấy động không khí lễ hội vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống của làng. Từ khoảng 19h30, người dân đã tập trung đông trước Nhà văn hóa để theo dõi màn biểu diễn.
Mỗi dịp Trung thu, thanh niên thôn Cao Hạ (Đức Giang, Hoài Đức) lại tổ chức múa lân, vừa khuấy động không khí lễ hội vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống của làng. Từ khoảng 19h30, người dân đã tập trung đông trước Nhà văn hóa để theo dõi màn biểu diễn.

Đội múa lân có khoảng 20 người, đều là thanh niên trong thôn. Các thành viên phần lớn đã gắn bó nhiều năm với đội và thường bắt đầu tập dượt trước buổi biểu diễn khoảng một tuần để thuần thục các động tác.
Đội múa lân có khoảng 20 người, đều là thanh niên trong thôn. Các thành viên phần lớn đã gắn bó nhiều năm với đội và thường bắt đầu tập dượt trước buổi biểu diễn khoảng một tuần để thuần thục các động tác.

Để có được màn trình diễn ấn tượng, các thành viên đội lân phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt, nhất là kỹ thuật điều hơi, ngậm và phun dầu sao cho ngọn lửa bùng lên mạnh, bay xa mà vẫn đảm bảo an toàn.
Để có được màn trình diễn ấn tượng, các thành viên đội lân phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt, nhất là kỹ thuật điều hơi, ngậm và phun dầu sao cho ngọn lửa bùng lên mạnh, bay xa mà vẫn đảm bảo an toàn.

Sau màn khai hội lúc 19h30 tại Nhà văn hóa, đoàn rước lân bắt đầu di chuyển qua khắp các ngõ xóm trong thôn.
Sau màn khai hội lúc 19h30 tại Nhà văn hóa, đoàn rước lân bắt đầu di chuyển qua khắp các ngõ xóm trong thôn.

Đặng Huy Vũ (sinh năm 2007) tham gia đội múa lân của thôn đã bốn năm, từ khi còn học lớp 10. Vũ kể, cơ duyên đến với đội là nhờ tham gia đoàn thanh niên, sau đó được các anh trong đội rủ đi cùng. Hơn ba năm qua, việc tập luyện không tránh khỏi vất vả, có lúc mỏi mệt, đau nhức người hay tranh cãi, nhưng với Vũ và các thành viên, niềm vui Trung thu luôn là động lực để cố gắng.
Ngoài múa lân, Vũ còn tham gia tiết mục văn nghệ vào tối hôm sau. Với anh, khó khăn nhất không phải kỹ thuật hay sức lực, mà là việc sắp xếp thời gian để tập luyện cùng anh em trong đội.
Đặng Huy Vũ (sinh năm 2007) tham gia đội múa lân của thôn đã bốn năm, từ khi còn học lớp 10. Vũ kể, cơ duyên đến với đội là nhờ tham gia đoàn thanh niên, sau đó được các anh trong đội rủ đi cùng. Hơn ba năm qua, việc tập luyện không tránh khỏi vất vả, có lúc mỏi mệt, đau nhức người hay tranh cãi, nhưng với Vũ và các thành viên, niềm vui Trung thu luôn là động lực để cố gắng.
Ngoài múa lân, Vũ còn tham gia tiết mục văn nghệ vào tối hôm sau. Với anh, khó khăn nhất không phải kỹ thuật hay sức lực, mà là việc sắp xếp thời gian để tập luyện cùng anh em trong đội.

Đoàn rước lân được chia thành nhiều nhóm, đi đầu là đội múa lân, tiếp theo là đoàn rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đèn ông sao và mâm lễ. Đoàn di chuyển quanh làng trong tiếng trống rộn ràng, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia, tạo nên không khí Trung thu náo nhiệt.
Đoàn rước lân được chia thành nhiều nhóm, đi đầu là đội múa lân, tiếp theo là đoàn rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đèn ông sao và mâm lễ. Đoàn di chuyển quanh làng trong tiếng trống rộn ràng, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia, tạo nên không khí Trung thu náo nhiệt.

Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 2007) cho biết đội múa lân tập luyện liên tục trong khoảng một tuần để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Năm nay là năm thứ năm anh tham gia đội, kể từ lần đầu biểu diễn vào năm 2020. Quyết nhớ lại, những ngày đầu học thổi lửa anh rất sợ, vì mùi dầu hỏa gây buồn nôn và cảm giác nóng rát mỗi khi phun. Để vượt qua nỗi sợ, anh tập dần bằng cách phun nước trước, sau đó mới chuyển sang dầu hỏa, mỗi lần chỉ ngậm một ít rồi tăng dần. 'Lần đầu tiên thổi lửa, tôi bị dát rát ở miệng, nhưng sau vài lần tập luyện đã quen hơn và không còn sợ như trước', anh nói.
Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 2007) cho biết đội múa lân tập luyện liên tục trong khoảng một tuần để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Năm nay là năm thứ năm anh tham gia đội, kể từ lần đầu biểu diễn vào năm 2020. Quyết nhớ lại, những ngày đầu học thổi lửa anh rất sợ, vì mùi dầu hỏa gây buồn nôn và cảm giác nóng rát mỗi khi phun. Để vượt qua nỗi sợ, anh tập dần bằng cách phun nước trước, sau đó mới chuyển sang dầu hỏa, mỗi lần chỉ ngậm một ít rồi tăng dần. 'Lần đầu tiên thổi lửa, tôi bị dát rát ở miệng, nhưng sau vài lần tập luyện đã quen hơn và không còn sợ như trước', anh nói.

Trong quá trình múa lửa, một sự cố không may đã xảy ra khi nam thanh niên thổi lửa phun nhầm vào đầu lân. Ngọn lửa bùng lên nhanh, khiến phần đầu lân bị cháy, buộc các thành viên trong đội phải lập tức dừng biểu diễn để xử lý tình huống.
Trong quá trình múa lửa, một sự cố không may đã xảy ra khi nam thanh niên thổi lửa phun nhầm vào đầu lân. Ngọn lửa bùng lên nhanh, khiến phần đầu lân bị cháy, buộc các thành viên trong đội phải lập tức dừng biểu diễn để xử lý tình huống.

Khi ngọn lửa bén vào đầu lân và bốc cháy, người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập tắt. Sự cố không gây thương tích cho ai, song khiến màn biểu diễn phải bị gián đoạn.
Khi ngọn lửa bén vào đầu lân và bốc cháy, người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập tắt. Sự cố không gây thương tích cho ai, song khiến màn biểu diễn phải bị gián đoạn.

Đặng Tài Việt (sinh năm 2006) cho biết năm nay là lần thứ ba anh tham gia đội múa lân của thôn. Anh bắt đầu học thổi lửa từ hồi lớp 5, lớp 6, chủ yếu tự học bằng cách quan sát các anh đi trước rồi làm theo. Trong những lần biểu diễn, anh từng gặp sự cố nhỏ như bị nuốt lại dầu, dẫn đến đau bụng, nhưng không quá nghiêm trọng. Anh nói vui rằng “lần nào cũng bị đau bụng một chút”.
Năm nay, anh tự đánh giá phần biểu diễn của mình chỉ đạt khoảng 50-60%, vì phun chưa đẹp. So với các năm trước, anh tham gia hỗ trợ đội là chính, đi theo đoàn để giúp phần diễu hành thuận lợi hơn.
Đặng Tài Việt (sinh năm 2006) cho biết năm nay là lần thứ ba anh tham gia đội múa lân của thôn. Anh bắt đầu học thổi lửa từ hồi lớp 5, lớp 6, chủ yếu tự học bằng cách quan sát các anh đi trước rồi làm theo. Trong những lần biểu diễn, anh từng gặp sự cố nhỏ như bị nuốt lại dầu, dẫn đến đau bụng, nhưng không quá nghiêm trọng. Anh nói vui rằng “lần nào cũng bị đau bụng một chút”.
Năm nay, anh tự đánh giá phần biểu diễn của mình chỉ đạt khoảng 50-60%, vì phun chưa đẹp. So với các năm trước, anh tham gia hỗ trợ đội là chính, đi theo đoàn để giúp phần diễu hành thuận lợi hơn.

Các thành viên trong đội đều thành thạo nhiều vai trò như thổi lửa hay múa đầu lân, luân phiên đảm nhận để giữ sức và đảm bảo tiết mục diễn ra liên tục.
Các thành viên trong đội đều thành thạo nhiều vai trò như thổi lửa hay múa đầu lân, luân phiên đảm nhận để giữ sức và đảm bảo tiết mục diễn ra liên tục.

Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng reo hò và những làn lửa bập bùng tạo nên bầu không khí sôi động, cuốn hút, khiến người xem không khỏi mãn nhãn.
Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng reo hò và những làn lửa bập bùng tạo nên bầu không khí sôi động, cuốn hút, khiến người xem không khỏi mãn nhãn.

Trong đêm Trung thu, trước mỗi ngôi nhà ở thôn Cao Hạ đều bày mâm cúng với hình nộm 'ông tiến sĩ', biểu trưng cho tinh thần hiếu học và ước vọng con cháu thành đạt. Mâm cỗ còn có bưởi, chuối, bánh nướng, bánh dẻo - những món quen thuộc không thể thiếu trong dịp rằm tháng Tám.
Trong đêm Trung thu, trước mỗi ngôi nhà ở thôn Cao Hạ đều bày mâm cúng với hình nộm 'ông tiến sĩ', biểu trưng cho tinh thần hiếu học và ước vọng con cháu thành đạt. Mâm cỗ còn có bưởi, chuối, bánh nướng, bánh dẻo - những món quen thuộc không thể thiếu trong dịp rằm tháng Tám.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ rước lân quanh làng, đoàn quay trở lại nhà văn hóa, nơi các lễ vật được bày biện trang trọng và tiến hành hóa vàng, khép lại phần nghi lễ truyền thống của buổi biểu diễn.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ rước lân quanh làng, đoàn quay trở lại nhà văn hóa, nơi các lễ vật được bày biện trang trọng và tiến hành hóa vàng, khép lại phần nghi lễ truyền thống của buổi biểu diễn.

Sau màn biểu diễn, đoàn lân cùng người dân cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc rộn ràng của đêm Trung thu.
Sau màn biểu diễn, đoàn lân cùng người dân cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc rộn ràng của đêm Trung thu.
Tùng Đinh