Theo khai nhận của anh Hong Soo Gon (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1990, ngụ chung cư Eco Green, quận 7) tại cơ quan điều tra, anh có quen biết với một người tên Park S.W (cũng mang quốc tịch Hàn Quốc). Đêm 6/7, Park đã gọi điện kêu anh Hong đi ăn uống tại quận 7 từ 19h30 đến 23h00 thì về.

Trong khi ăn uống, Park nhiều lần hỏi anh Hong có bất mãn gì với mình không. Anh Hong cũng nhiều lần trả lời không hề có bất mãn gì…

screenshot20240708152706-1720694702918-1720745826192-1720745826478586555829.jpg

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Park liên tục đánh đấm anh Hong dù đã được một người đi đường can ngăn...

screenshot20240708153434-1720694529273-1720745827008-1720745827149156544801.jpg

Anh Hong bị choáng và gần như ngất đi.

Trên đường về, khi đến địa chỉ 92 Lê Văn Thiêm, quận 7, hai người tiếp tục tục nói chuyện, nhưng bất ngờ Park đã dùng tay đấm thẳng vào mặt anh Hong khiến anh này khuỵu xuống đất. Tiếp đó, Park còn nhiều lần dùng tay, chân đấm đá vào mặt, vào người anh Hong gây thương tích nặng, chảy nhiều máu và khiến anh Hong bị choáng không thể phản kháng lại…

Khi phát hiện khu vực xung quanh có camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, Park đã dựng Hong dậy rồi đưa vào taxi nói “tao đưa mày tới chỗ không có camera đánh chết mày”. Lúc này anh Hong đã không còn tỉnh táo. Khi tới gần chợ Tân Mỹ (ngã tư đường Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Văn Linh), Park tiếp tục đánh anh Hong khiến anh này ngất đi. Sau đó, Park bỏ đi.

z5607365150868340d028ee161a10b3-1720694544387-1720745827745-17207458278381537490442.jpg

Mặt anh Hong chảy nhiều máu và nhiều thương tích nặng.

Anh Hong ngất một lúc, sau đó đã tỉnh lại. Anh Hong đã gọi bạn gái tên Trần Thị T.L (ngụ cùng địa chỉ với anh Hong) ra đưa đi khám ở Bệnh viện FV (quận 7). Kết quả nhận định ban đầu cho thấy anh Hong bị vết thương nặng ở mặt, vỡ xoang hàm trái, gãy mũi, mắt trái bị tổn thương sàn mắt…

Nhận thấy thương tích nặng, người nhà đã đưa anh Hong nhập viện chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán anh Hong bị các thương tích: Chấn thương đầu, vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt, gãy xoang hàm, xoang sàng trái, gãy xương chính mũi hai bên, vết thương hở của mí mắt và vùng quanh mắt trái cùng các tổn thương khác của mắt và ổ mắt (xuất huyết kết mạc mắt trái).

Theo nguyện vọng cá nhân, đến ngày 8/7 anh Hong đã xin ra viện để về Hàn Quốc tiếp tục chữa trị…

805a7235-1720694985225-1720745828342-17207458285042080365676.jpg

Giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy ghi rõ thương tích nặng của anh Hong.

Được biết, Park S.W hiện tại đang làm đại lý cho một hãng rượu Hàn Quốc tại Bình Dương, có vợ là người Việt Nam. Cơ quan Công an cũng đã liên hệ để lấy lời khai nhưng anh này được cho là không có mặt ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan Công an đã lấy lời khai ban đầu của anh Hong và cũng đã tới hiện trường 2 nơi diễn ra sự việc để thu thập chứng cứ, phục vụ việc điều tra. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc hiện chưa được xác định, vì chính anh Hong cũng khai nhận tại Cơ quan Công an là không biết lý do gì mình bị đánh.

“Anh Hong đã yêu cầu giám định thương tật và viết đơn yêu cầu xử lý theo pháp luật, không hòa giải. Công an quận 7 đã tiếp nhận đơn. Phía gia đình anh Hong cũng đã thu thập hình ảnh, chứng cứ để gửi cho Cảnh sát Hàn Quốc khởi kiện Park về hành vi đánh đập anh Hong quá dã man”, chị T.L cho biết.

avatar1720011851819-17200118524281308739081-0-48-315-552-crop-17200119209102000986193.jpgBắt 2 người nước ngoài đập kính, chọc thủng lốp ô tô để trộm cắp

Công an Hà Nội vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 người đàn ông nước ngoài có hành vi đập kính, chọc thủng lốp ô tô để trộm cắp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022