Ám ảnh ngọn đồi sạt xuống, vùi lấp gia đình 4 người.

tp-1-5581-1726278557473-1726278558264131760615.jpg

Những ngày qua, khu vực TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) lũ đã rút, người dân đang dọn dẹp lại nhà cửa sau nhiều ngày chìm trong biển nước. Trên các vạt đồi uốn quanh khu dân cư, hàng chục điểm sạt lở vẫn diễn ra, và nhiều vị trí khác tiềm ẩn nguy cơ. Những ngày qua, sạt lở đã gây ra nhiều thiệt hại cho địa phương. Trong đó, nặng nề nhất là vụ sạt lở vào rạng sáng 10/9 vùi lấp 4 người trong gia đình anh Sa Văn Ánh (36 tuổi, trú xã Minh Bảo).

tp-4-1095-1726278559830-17262785604931951391973.jpg

Theo người dân địa phương, anh Ánh quê Sơn La, xuống Yên Bái làm việc rồi cưới vợ, sinh được 2 người con (con lớn 5 tuổi, con nhỏ 3 tháng tuổi). Đôi vợ chồng trẻ về thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo mua đất, xây nhà khoảng 4 năm nay. Ngôi nhà nằm cách chân đồi cả trăm mét.

tp-5-9724-1726278562117-1726278562856415808102.jpg

Khoảng 4h ngày 10/9, sau cơn mưa suốt đêm, ngọn đồi phía sau nhà anh Ánh bất ngờ sạt lở, bùn đất đổ ập xuống, vùi lấp phòng ngủ của gia đình nạn nhân. Sau khoảng 5 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể 4 nạn nhân dưới lớp bùn đất.

tp-10-9057-1726278563781-17262785644401389468354.jpg

Bà Phạm Thị Thời (80 tuổi, hàng xóm anh Ánh) kể, khi nghe nhiều người trong thôn hô hoán nhà hàng xóm bị vùi lấp, bà chỉ biết cầu mong 4 người trong gia đình thoát nạn. “Vợ chồng cháu nó ngoan hiền, chăm chỉ nên tôi xem như con cái, thương lắm. Cô vợ là giáo viên mầm non, lại mới sinh cháu bé 3 tháng. Khi biết tin cả gia đình bị ngọn đồi trồng quế phía sau sạt xuống, vùi lấp, tôi chỉ biết chắp tay mong các cháu thoát nạn nhưng điều đó không xảy ra”, bà Thời nói.

tp-11-9488-1726278569970-17262785703591423139344.jpg

Sau vụ sạt lở, ngôi nhà xây cấp 4 phía trước vẫn còn hình hài, nhưng toàn bộ phía sau đã vỡ vụn; bùn đất, cây cối vùi lấp kín.

tp-3-5947-1726278571855-17262785720821031557866.jpg
tp-13-8587-1726278574421-1726278574536417943205.jpg

Ngôi nhà nằm cách chân đồi cả trăm mét, còn cách một cái ao rộng hàng trăm m2, mưa lớn đã làm trượt sạt nhiều m3 đất phá vỡ ngôi nhà và lao cả qua đường.

tp-16-1177-1726278576421-17262785766461685240398.jpg

Khung cảnh tan hoang, toàn là bùn đất bên trong căn nhà.

tp-18-6163-1726278578421-1726278578525998587921.jpg

Những mảng tường xây gạch bị xô gãy. Dòng bùn đỏ vẫn chảy từ trên đồi qua căn nhà.

tp-21-6382-1726278580423-1726278580614210393401.jpg

“Nghe tin, cả thôn tập trung bới lớp đất đá, soi đèn tìm người sống sót nhưng do lớp bùn quá dày, phải mất 5 giờ đồng hồ mới tìm thấy cả gia đình 4 người nằm ở góc tường. Lúc phát hiện, hai đứa bé vẫn nằm trong vòng tay bố mẹ. Các nạn nhân sau đó được đưa về quê ở Sơn La mai táng”, ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng thôn Bảo Tân (xã Minh Bảo) nói.

tp-25-5102-1726278582421-17262785829321597902243.jpg
tp-23-9862-1726278584426-1726278584564706278207.jpg
tp-24-9207-1726278586422-1726278586641419002430.jpg

Vụ sạt lở đã vò nát cả mảng tường và các vật dụng bên trong. Trong làn nước mưa, lớp bùn dày chỉ còn những bộ quần áo bị bùn nhuốm màu, chiếc xe đồ chơi của trẻ em.

tp-17-3403-1726278588111-1726278588446575125521.jpg

Bà Phạm Thị Sen - Chi hội phụ nữ thôn Bảo Tân cùng người dân mỗi ngày đều đến thắp hương cho 4 nạn nhân xấu số trong căn nhà lạnh lẽo. Kể về câu chuyện thiên tai xảy ra ở thôn làng khiến nhiều người chết, nhiều nhà bị hư hỏng, đổ sập, bà không kìm được nước mắt. “Cháu nó mới sinh 3 tháng đã bị bùn đất vùi lấp cả gia đình 4 người. Đau xót lắm”, bà Sen thốt lên.

tp-19-2552-1726278590005-17262785903571261828619.jpg

“Hàng chục năm sinh sống trên mảnh đất này, chưa bao giờ tôi thấy vụ sạt lở kinh hoàng đến vậy. Quá đau xót cho những người xấu số”, bà Thời kể.

tp-6-6649-1726278592947-1726278593221277287960.jpg

Theo UBND tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất. Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương làm nhiều người chết, nhà cửa hư hỏng. Đến nay, toàn tỉnh có 50 người chết và mất tích, 30 người bị thương. Ước tính thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022