Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người này cho biết lần cuối cùng anh ta về thăm khu nghỉ dưỡng của mình, nằm cạnh đường chính ở Nakhon Pathom là vào ngày 22/7.

nha.jpgCả khu nhà đã bị tháo dỡ. Ảnh: Khaosod

Hôm 21/8, người đàn ông quay lại thì phát hiện toàn bộ khu nhà nằm trên mảnh đất rộng 1,6ha đã "không cánh mà bay".

Theo người chủ, kẻ trộm dường như đã lấy đi tất cả từ phần nền móng cho đến các bộ phận của ngôi nhà như trần, tường, sàn và không để lại bất cứ thứ gì.

Người đứng đầu ngôi làng cho biết, những tên trộm đã lái 1 chiếc xe 6 bánh đến đây và "bốc dỡ đi" toàn bộ khu nhà.

Đám trộm nói với dân làng rằng chúng đã được chủ đất cho phép tháo dỡ tài sản, nên không ai bận tâm khi sự việc diễn ra.

nha1.jpg

Chuồng nuôi gia cầm ở phía sau khu nhà cũng bị dỡ đi. Ảnh: Khaosod

Theo Khaosod, trong đơn trình báo, chủ nhà cho biết tất cả tài sản như chuồng gà, gara, tivi, ghế sofa, tủ lạnh và nhiều thứ khác, đều đã bị đánh cắp.

Người đàn ông khẳng định anh không có khoản nợ nào đáng kể nên không thể khẳng định đây là hành động của bên đòi nợ.

“Hãy lắp đặt camera giám sát và xây dựng quan hệ bền chặt với hàng xóm, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc”, chủ nhà đưa ra cảnh báo tới những người đang dự định xây khu nghỉ dưỡng cỡ nhỏ.

page.jpg?width=150Yolo
Người mẹ Hà Nội bỏ việc lương cao, về thung lũng hoang sơ xây nhà giữa vườn hồng

Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022