Vinny sinh sống ở bang Montana, Mỹ. Anh lớn lên trong vòng tay của bà.

chau-trai-1.jpgVinny và món quà bà tặng anh trước khi bà qua đời. Ảnh: Reddit

Trước khi bà qua đời, anh đã về nhà để nói lời tạm biệt. Anh nói cho bà biết rằng, bà có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với anh.

Thời điểm xúc động ấy, bà đã tặng anh món quà "chia tay" đầy bất ngờ. Đó là chiếc bình đựng 7.679 đồng xu.

Vinny biết đây không chỉ là một chiếc bình đựng tiền xu thông thường. Bà của anh từng phục vụ ở nhà hàng trong suốt nhiều năm.

"Ở nơi bà làm việc, mọi người đều yêu quý bà. Bà cũng thường được khách hàng quen gọi đến phục vụ. Họ thường boa cho bà những đồng xu", Vinny kể.

chau-trai-2.jpgChiếc bình chứa đầy tiền xu. Ảnh: Reddit

Ngày bé, Vinny cùng mẹ đến nhà hàng để thăm bà vào lúc bà nghỉ ca. Mỗi lần đến, bà đều đưa cho anh một vài đồng xu để mua bánh kẹo.

"Khi tôi khoảng 12 tuổi, tôi tặng bà một chiếc bình cắm hoa nhân dịp Giáng sinh", Vinny chia sẻ.

Kể từ đó, bà của anh bắt đầu cất giữ những đồng xu nhận được từ khách hàng trong chiếc bình đó.

"Tôi bị sốc khi biết bà đã giữ lại những đồng xu đó cho tôi", anh nói. Tất cả có 7.679 đồng xu, tổng trị giá khoảng 1.919 USD (hơn 48,5 triệu đồng).

"Tôi rất may mắn vì được làm cháu của bà", anh nói.

Louis-Spencer-p.jpg?width=150Yolo
Chân dung cháu trai cực phẩm của cố Vương phi Diana

Theo VietNamNet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022