Người bạn làm giám đốc, lương tháng 200 triệu khiến ai cũng ngưỡng mộ
* Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu, thu hút lượng tương tác cao.
Tôi là Hạ Linh, 40 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Tôi lập gia đình từ năm 2015, vợ tôi làm trợ lý tổng giám đốc, 2 con đều đang học Tiểu học. Hai vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng nhiều năm nhưng hiện tại vẫn ở nhà thuê, mới mua 1 chiếc xe hơi để tiện đi lại nhưng vẫn phải trả góp.
Cả hai vợ chồng tôi đều không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, song để tăng lương hoặc thăng chức nhanh chóng thì hơi khó, bởi điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, đâu phải cứ cố gắng là đủ. Thế nên, khoảng vài năm trở lại đây vợ tôi có kinh doanh thêm, tôi thì nhận thêm job ngoài. Thời gian đầu khá khó khăn nhưng giờ cũng kiếm được kha khá.

Vợ chồng Hạ Linh vẫn xuýt xoa về cuộc sống của anh bạn học làm giám đốc, lương tháng hàng chục nghìn nhân dân tệ. Ảnh minh họa.
Song, nhìn qua những người bạn của mình thì vẫn thua kém xa. Vợ tôi thỉnh thoảng vẫn ẩn ý như vậy, dù tôi biết cô ấy cũng chẳng có ý xấu đâu. Điển hình là một đứa bạn cùng lớp với tôi, kết hôn cùng năm với tôi, cũng có xuất phát điểm như tôi mà mấy năm qua đã làm đến chức giám đốc, nghe đâu lương gần 60 nghìn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng/tháng).
Nhắc đến nó là vợ tôi khen nức nở, còn bảo tôi học hỏi theo. Trên mạng xã hội, nó cũng gây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình, hoàn hảo lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng là tôi thấy nó đăng ảnh đưa gia đình đi du lịch, mua nhẫn kim cương tặng vợ. Nó đẹp trai, vợ nó nhan sắc bình thường nhưng khá nổi tiếng lúc chúng tôi còn học ở trường đại học vì nhà cô này rất giàu, tiểu thư đúng nghĩa luôn đó. Thế nên, sau khi kết hôn thằng bạn của tôi - Tần Đức cũng gọi là “nương nhờ nhà vợ”. Công ty mà nó đang làm giám đốc ba vợ nó cũng có cổ phần. Song, bạn tôi cũng là đứa giỏi giang từ khi còn đi học, nhà nó ở quê cũng khá giả.
Chúng tôi cũng ít giữ liên lạc sau khi kết hôn, vì nó chuyển về quê sống. Tất cả những điều tôi biết là qua lời những đứa bạn ở quê kể, và những gì nó công khai trên Facebook. Hơn nữa, bây giờ với chức vụ của nó và tôi mà vẫn thân thiết thì có khoảng cách quá không. Quê tôi ở Tân Cương nhưng cũng là một vùng rất phát triển, công ty mà Tần Đức làm giám đốc to lắm, có mấy chi nhánh.
Ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng
Thế nhưng, gia đình Tần Đức không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ... và cậu ấy cũng có những nỗi khổ tâm riêng.
Chuyện là chúng tôi có buổi họp lớp cấp 3, vì rơi vào ngày lễ nên cả bọn xác nhận đi khá đầy đủ. Vợ tôi nghe thấy có Tần Đức đi thì đồng ý cho tôi đi ngay. Cô ấy cũng muốn đi lắm nhưng công việc bận quá nên không thể về quê tham gia cùng tôi được. Hôm đó, tôi đi muộn do bận xử lý một chút công việc còn dang dở. Đang lái xe xuống bãi đậu ở tầng hầm của nhà hàng thì tôi tình cờ chứng kiến cảnh một người phụ nữ nhảy lên nóc một chiếc Mercedes G 580 và liên tục gào thét, yêu cầu chồng và cô nhân tình ra ngoài.
Đây chẳng phải là chiếc xe của Tần Đức ư? Và nếu không nhầm thì người phụ nữ leo lên nóc xe kia là vợ của cậu ấy. Tôi vừa đậu xe xong và bước xuống thì mấy người quanh đó đã kéo đến, đám đông tụ tập xem ngày càng đông. Đúng như những gì tôi dự đoán, người bước ra khỏi xe là Tần Đức, cậu ta liên tục bảo vợ đi xuống, có chuyện gì về nhà giải thích. “Anh đi một mình thật mà, em không tin thì xuống đây anh mở cửa ra cho mà kiểm tra”, Tần Đức nói to.
Cô vợ leo xuống, rồi lại liên tục đập cửa kính, yêu cầu tiểu tam ra ngoài nói chuyện. Cùng lúc này, Tần Đức mở cửa xe ra, tất cả những người xung quanh nháo nhào vào xem. Làm gì có ai đâu, không một ai trong xe. Và tất nhiên, nếu có thật thì cô ta cũng chẳng thể mở cửa chạy ra ngoài hay bỏ trốn đi đâu được, vì ở đây có rất nhiều người.
Đám đông càng bàn tán rôm rả hơn, quay qua hoài nghi cô vợ. Lúc này, Tần Đức thấy bạn học cùng tôi cũng đang đứng xem, liền lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm, xin lỗi vì không thể tiếp tục tham gia buổi họp lớp vì phải chở vợ về nhà. Cô vợ lúc này vẫn chưa chịu để yên mà liên tục nói rằng Tần Đức biết trước chuyện cô sẽ đến đánh ghen nên đã "giấu tiểu tam đi".... Hai bên giằng co mãi cuối cùng cô vợ cũng chịu lên xe về nhà.
Tôi sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vợ của Tần Đức ghen quá rồi chăng? Đã có chuyện gì xảy ra phia sau câu chuyện này...
Tôi đem những thắc mắc, tò mò này vào buổi họp lớp. Lần này, tôi cũng được nghe kha khá câu chuyện về cậu bạn cùng lớp cấp 3 lẫn đại học năm nào. Một vài người bạn học cùng lớp cấp 3, ở chung làng kể rằng vợ Tần Đức - Hiểu Lam rất ghen tuông, kiểm soát chồng. Thậm chí, còn có lời đồn rằng những bài đăng trên mạng xã hội của Tần Đức hay những món quà anh mua tặng đều là do vợ muốn và tự đăng lên mạng xã hội, nhằm gầy dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cô cũng thường xuyên đến công ty, hoặc điều tra về lai lịch trợ lý, nhân viên nữ,... có mối quan hệ thân thiết với chồng.
Tần Đức rất yêu và thương vợ nhưng anh cũng mệt mỏi vì tính ghen tuông thái quá của cô. Khi công việc của Tần Đức ngày càng nhiều hơn, phải thường xuyên đi công tác, Hiểu Lam càng nảy sinh nghi ngờ. Sở dĩ Tần Đức không muốn đưa vợ đến họp lớp mà đi một mình là sợ cô ghen với người yêu cũ của anh, là bạn học cùng lớp, cũng tham dự họp lớp, sẽ gây khó xử.

Tất cả mọi chuyện vỡ lẽ sau buổi họp lớp.
"Xấu hổ quá!Không hiểu cô ấy lấy đâu ra chuyện tôi mang tiểu tam đi họp lớp rồi đến làm loạn lên. Thay mặt vợ, tôi xin lỗi mọi người, đền bù bữa sau nha", tin nhắn Tần Đức gửi vào nhóm chat của cả lớp sau khi đưa vợ về.
Hóa ra, cậu ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nhiều người bạn trong lớp, đặc biệt là mấy bạn nữ bảo sẽ cùng nhau giúp Tần Đức bằng cách đến nhà, gặp và nói chuyện với Hiểu Lam để cô ấy hiểu hơn về chồng mình, bớt tính ghen tuông vớ vẩn. Tần Đức vốn là người rất tốt, lại chung thủy nên chẳng bao giờ có chuyện ngoại tình xảy ra được. Chẳng qua tính cậu ấy hướng ngoại, giao tiếp tốt nên vợ có đôi lúc hiểu nhầm chăng?
Hơn nữa, tôi còn nghe được chuyện Hiểu Lam từng bị người yêu cũ 7 năm phản bội, ngoại tình... Có thể, cô ấy ám ảnh với chuyện này, nên mới sinh ra tâm lý hoài nghi như vậy.
"Bất hạnh quá... Em cứ nghĩ cuộc sống của bạn anh và vợ hạnh phúc lắm, giờ mới biết có cả chuyện này. Nói chung, cả hai vợ chồng đều có nỗi khổ tâm riêng, cũng xuất phát từ tình yêu cả thôi. Mong cho họ hiểu nhau hơn ha", vợ tôi trầm ngâm sau khi nghe tôi kể chuyện vợ chồng Tần Đức ở buổi họp lớp.
Đúng là, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Tôi đã nhắn tin an ủi Tần Đức và cũng khuyên cậu ấy nên cố gắng để cho vợ hiểu và an tâm về mình hơn.