Ca sĩ từ Mỹ về nước giới thiệu một nền tảng phân phối âm nhạc do anh sáng lập và đứng đầu, kỳ vọng kết nối ca sĩ Việt với thế giới. Dịp này, anh nói về công việc, cuộc sống khi định cư nước ngoài.
- Anh chuẩn bị cho dự án này thế nào?
- Không phải đến giờ tôi mới ấp ủ ý tưởng, mà phải trải qua quá trình nghiên cứu, học tập rất dài. Năm 2009, khi AC&M đang hoạt động đỉnh cao, tôi rút lui để sang Mỹ du học. Thời điểm đó, tôi tiếc nuối nhưng vẫn đưa ra quyết định vì hiểu để phát triển công việc lâu dài, không còn cách nào khác ngoài trau dồi kiến thức, học hỏi nền âm nhạc của các nước phát triển. Hiện tôi lấy bằng thạc sĩ công nghệ âm thanh, đang làm luận án tiến sĩ về ngành giáo dục âm nhạc.
Tôi mất nhiều năm để tạo mạng lưới, mối quan hệ với các tập đoàn sở hữu nền tảng phát hành nhạc lớn trên thế giới. Đến nay, tôi tự tin về nhiều mặt để mang dự án về nước giới thiệu.
Nền tảng của tôi đóng vai trò như một "cổng xuất khẩu âm nhạc". Các ca sĩ chỉ cần đăng tải ca khúc một lần nhưng phát hành đồng thời trên hơn 150 trang âm nhạc toàn cầu. Ngoài ra, hệ thống còn giúp nghệ sĩ chủ động nắm quyền kiểm soát, bảo vệ tác quyền, hướng tới tính phát triển bền vững, minh bạch. Tôi đặt mục tiêu 5 năm tới, nền tảng có thể hỗ trợ ít nhất 100 nghệ sĩ trẻ bước lên sân khấu quốc tế, có sản phẩm được công nhận tại các bảng xếp hạng như Billboard, Grammy.

Ca sĩ Đình Bảo tại buổi giới thiệu dự án, ngày 10/5 ở TP HCM.
- Mong muốn của anh khi đầu tư cho dự án là gì?
- Tôi không chỉ hướng đến tính thị trường, ứng dụng công nghệ mà còn muốn góp phần gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa âm nhạc dân tộc trong thời đại số. Việc phát hành nhạc Việt ra quốc tế gần đây nhận được sự quan tâm của công chúng. Tôi thấy làng nhạc đang phát triển khi xuất hiện thế hệ ca sĩ gen Z tài năng. Với tôi, hướng đi này mang tính thử thách nhưng nhiều hy vọng.
Từ chàng sinh viên đến ca sĩ hiện tại, tôi từng trải qua quá trình gọtgiũa bản thân, trong đó nếm cả thành công lẫn thất bại. Đến tuổi này, tôi không còn màng danh tiếng giống thời trẻ. Qua công việc đang theo đuổi, tôi muốn giá trị mình tạo ra sẽ mang tính đóng góp nhiều hơn.
- Anh từng đối mặt khó khăn gì trong chặng đường học tập ở Mỹ?
- Thời gian đầu, mọi thứ với tôi giống con số 0. Khi thay đổi môi trường sống, tôi chấp nhận việc phải quên đi thành công trước đó. Tôi từng mưu sinh bằng nghề chỉnh đàn piano, dạy nhạc tại một ngôi trường nhỏ ở địa phương. Về sau, tôi bén duyên với một sân khấu tại hải ngoại, chạy show nhiều hơn.
Tôi từng có giai đoạn bị stress nặng, nhất là lúc Covid-19 bùng phát cách đây vài năm. Gia đình tôi lần lượt nhiễm bệnh theo mức độ nặng, nhẹ khác nhau, có hai người thân qua đời. Tinh thần tôi lúc đó sụp đổ, kiệt quệ về mặt cảm xúc, giọng hát sa sút. Tôi từng gác lại mọi thứ trong thời gian khá dài, không dùng mạng xã hội, ít tiếp xúc bạn bè, đồng nghiệp.
Nhờ sống lặng lẽ, tôi chiêm nghiệm nhiều điều, chẳng hạn cuộc sống không phải ai cũng dễ chạm đến sự hoàn hảo. Trước biến cố hay thử thách, điều quan trọng là tìm cách vượt qua sao cho nhẹ nhàng nhất. Ở tôi, cách tự chữa lành là gần gũi thiên nhiên, vợ con, cùng hướng đến sự bình yên.

Đình Bảo bên gia đình trong một chuyến du lịch.
- Vợ cổ vũ anh làm nghề ra sao?
- Tôi thấy may mắn vì bên cạnh luôn có bà xã, con gái làm điểm tựa tinh thần. Với tôi, gia đình rất quan trọng, giúp bản thân tái tạo năng lượng, yên tâm phát triển công việc.
Vợ chưa bao giờ phản đối tôi dành thời gian nghiên cứu hay thực hiện dự án âm nhạc. Đôi khi, góc nhìn của tôi và vợ khác nhau do không chung ngành. Tuy nhiên, tôi ý thức rằng không phải lúc nào bản thân cũng đúng. Do đó, khi bắt tay làm việc gì hay tung sản phẩm, tôi đều tham khảo ý kiến hoặc cho cô ấy nghe tác phẩm trước. Tôi xem các phản hồi, góp ý của vợ giống như tấm gương phản chiếu, giúp mình nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn.
Với tôi, hôn nhân rất cần sự đồng hành, sẻ chia trong cả những việc tưởng chừng nhỏ nhất. Nhờ vợ, tôi có thêm sự tự tin để bước ra ngoài thực hiện các công việc mong mỏi bấy lâu. Còn với con gái, tôi nhiều động lực về tinh thần. Chỉ cần nhìn bé lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn mỗi ngày, tôi như được xua tan mệt mỏi.
Vợ chồng tôi bận rộn công việc riêng, song luôn thống nhất phải đặt gia đình lên đầu. Mỗi cuối tuần hay vào kỳ nghỉ, tôi thường đưa vợ con đi biển, cắm trại hoặc thăm hỏi họ hàng. Tôi đề cao việc giáo dục, hình thành tư duy cho trẻ từ nhỏ, hướng đến điều tử tế. Hè này, tôi dự định đưa vợ con về nước chơi.

Đình Bảo hát "Như cánh vạc bay" (Trịnh Công Sơn) tại đêm nhạc riêng, cuối năm 2024.
- Kế hoạch phát triển của anh thời gian tới?
- Hiện tôi tập trung phát triển nền tảng âm nhạc, mở rộng thị trường, tím kiếm đối tác. Kết quả bước đầu có thể chưa rõ ràng nhưng tôi có niềm tin. Tôi phải cho mọi người thấy sự đánh đổi lẫn nỗ lực trong thời gian gần 20 năm là không vô nghĩa.
Sắp tới, tôi ra mắt đĩa nhạc acoustic thuộc series The Shadow từng được công chúng đón nhận, cùng đó kết hợp ca sĩ Hiền Thục. Trải qua thăng trầm trong cuộc sống, tôi trầm tính, do đó các dự án cũng có chiều sâu hơn. Tôi còn kết nối bạn bè, đồng nghiệp để tổ chức concert, triển lãm, ra mắt sách theo chủ đề, hướng tới lan tỏa tình yêu, xoa dịu nỗi đau, tổn thương về sức khỏe tinh thần.
Ca sĩ Đình Bảo, 43 tuổi, được khán giả biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc AC&MC, cùng các thành viên Hoàng Bách, Nam Khánh, Thụy Vũ (anh trai Đình Bảo). Nhóm hoạt động nổi bật từ năm 2004 - 2007 với nhiều ca khúc theo phong cách acapella.
Anh sở hữu chất giọng baritone (nam trung). Năm 2009, nhóm tan rã, Đình Bảo sang Mỹ học ngành kỹ sư âm thanh. Năm 2017, anh kết hôn cùng Helen Nguyễn - một quản lý cho một nhãn hiệu thời trang cao cấp. Hiện họ có con gái bảy tuổi, sống tại Garden Grove, California.
Tân Cao Ảnh, video: Nhân vật cung cấp