changtrai1-1357-1722830105977-17228301064021006257356.jpg

Rao dàn dựng vụ tai nạn để níu kéo bạn gái và trốn nợ. Ảnh: SCMP

Cô Ke, hiện hơn 20 tuổi và bạn trai Rao đến từ Quảng Đông, Trung Quốc. Họ đã ở bên nhau 4 năm, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ke tin tưởng Rao nên cho Rao vay 140.000 USD (hơn 3,5 tỷ đồng) để kinh doanh. Thậm chí, hai người đã đính hôn với nhau.

  • nuoi-day-con2-1722740395809644890385.jpg

    6 phương pháp nuôi dạy con ưu tú của cha mẹ thông minhĐỌC NGAY

Khi phát hiện bạn trai lừa dối, Ke đã nói lời chia tay và đòi Rao trả lại số tiền. Rao không đồng ý chia tay, còn dọa sẽ không trả nợ.

Sau đó, anh ta nói dối sẽ bán cửa hàng, ô tô và cả căn hộ để trả lại tiền cho Ke. Anh ta hẹn cô đến nhà để thảo luận chi tiết.

Khi Ke và bố đang trên đường đến nhà Rao thì bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm trúng. Ke bị thương nhẹ, nhưng bố cô bị thương nghiêm trọng.

Ke đã gọi nhiều cuộc điện thoại nhờ Rao tới cứu, nhưng Rao không trả lời.

Một lúc sau, anh ta mới nghe máy và nói đang ngủ nên không biết. Khi đến bệnh viện, Rao đã chăm sóc bố Ke và trả tiền viện phí giúp Ke.

Ke cho biết đã rất xúc động. Nhưng lúc sau, cô cố gắng liên lạc thì Rao đã biến mất.

Cô chỉ biết sự thật khi công ty bảo hiểm thông báo rằng, Ke không được bồi thường vì tai nạn thực ra là một vụ án hình sự. Rao là kẻ đứng sau vụ việc.

Cảnh sát cũng cho biết, Rao chính là kẻ lái chiếc ô tô và gây tai nạn. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn và để người bạn đi cùng giả làm tài xế.

Công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm 2 tháng tù đối với Rao và 1 năm 10 tháng tù đối với bạn của Rao.

Ke cho biết cô hối hận vì đã tin tưởng Rao. Cô vô cùng đau khổ vì vừa mất tiền, vừa khiến bố mình phải chịu đau đớn, sức khỏe bị tổn hại.

ngoai-tinh3-17225914063971067854489-0-0-637-1020-crop-17225914128861380519370.jpgVợ 'chết đứng' khi phát hiện sự thật đằng sau cốc nước nước chồng phục vụ tận giường mỗi sáng

GĐXH - Anh liên tục giục cô uống hết cốc nước và nói rằng cô cần bổ sung nhiều nước hơn cho thai kỳ khỏe mạnh. Thế nhưng, đằng sau đó là một sự thật kinh hoàng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022