Đàn ông coi “tất nhiên” là lẽ hiển nhiên – càng nuông chiều, càng ích kỷ

Không khó để bắt gặp những người đàn ông luôn mặc định: “việc nhà là của phụ nữ”, “cô kiếm ít tiền hơn thì phải hy sinh nhiều hơn”, hay “từ bỏ sự nghiệp là do cô tự nguyện”. Phụ nữ nhẫn nhịn, lùi một bước để mong nhận được sự thấu hiểu, nhưng càng nhường nhịn, đối phương càng ích kỷ.

Bạn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, anh ta chẳng bao giờ cảm ơn, thậm chí còn trách móc. Bạn chăm lo cha mẹ chồng, anh ta xem đó là bổn phận. Trong thế giới của kiểu đàn ông này, chỉ có nhu cầu của bản thân, không hề tồn tại sự thấu cảm và chia sẻ. Và càng chiều chuộng, phụ nữ càng đánh mất chính mình: hy sinh bị coi là nghĩa vụ, còn ấm ức bị xem là than vãn.

3-1622.jpg Không khó để bắt gặp những người đàn ông luôn mặc định: “việc nhà là của phụ nữ”, “cô kiếm ít tiền hơn thì phải hy sinh nhiều hơn”, hay “từ bỏ sự nghiệp là do cô tự nguyện”.

Đàn ông biến lời hứa thành “không khí” – càng nuông chiều, càng vô trách nhiệm

Đây là kiểu đàn ông giỏi hứa hẹn nhưng chưa từng giữ lời. Họ có thể vẽ ra viễn cảnh “mua nhà lớn”, “đỡ đần việc nhà”, “về thăm ngoại”, nhưng đến lúc thực hiện lại viện đủ lý do thoái thác. Phụ nữ càng tha thứ, hy vọng sự thay đổi, thì càng nhận lại sự vô trách nhiệm lớn hơn.

Bạn che giấu sự thất hứa để giữ thể diện cho anh ta, anh ta lại coi đó là chuyện đương nhiên. Lời hứa của kiểu đàn ông này giống bong bóng xà phòng – đẹp mắt nhưng dễ vỡ, để rồi bạn kiệt quệ giữa hy vọng và thất vọng.

4-1622.jpg Đây là kiểu đàn ông giỏi hứa hẹn nhưng chưa từng giữ lời.

Trong tình yêu, sự nuông chiều phải đến từ cả hai phía. Với những người đàn ông coi sự hy sinh là nghĩa vụ, coi lời hứa như gió thoảng, phụ nữ tuyệt đối không nên mềm lòng. Bởi sự lùi bước chỉ khiến họ ngày càng quá đáng. Biết từ chối, biết đặt ranh giới chính là cách bảo vệ bản thân và buộc đối phương hiểu rằng: tình yêu cần được trân trọng, còn trách nhiệm không thể né tránh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022