Anh Lý, một người đàn ông đến từ Giang Tây, Trung Quốc, là một quản lý nhỏ với mức lương hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 35 triệu đồng) và đang có một cuộc sống khá tốt. Anh là người hào phóng và nhiệt tình nên có rất nhiều bạn bè.

Còn hai ngày nữa là kỷ niệm 8 năm tốt nghiệp đại học nên anh quyết định tổ chức họp lớp. Anh mời tất cả các bạn học cũ đến tham dự bữa tiệc để ôn lại kỷ niệm đồng thời chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả. Đến ngày hẹn, tổng cộng có 13 người cùng tham dự.

Gặp lại nhau, tất cả đều trò chuyện vui vẻ. Là người tổ chức, anh Lý cũng chọn một khách sạn cao cấp ở Giang Tây, những món ngon cổ điển của Giang Tây được bày ra trên bàn. Anh lựa chọn cẩn thận 13 món ăn đặc trưng và đắt đỏ để mời các bạn.

Các bạn cùng lớp rất vui khi thấy một bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Họ đều khen ngợi và ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của anh Lý. Mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ.

304f4f0ecb944ab6b4a121e88b92ace2-1724813854243-17248138556411674216052-1724832569890-17248325718431699187413.jpeg

Trong cuộc trò chuyện, anh Lý cũng biết được hầu hết các bạn đều có cuộc sống ổn định. Một số người khởi đầu khá gian nan, nhưng đến đến hiện tại cũng có thể tạm coi là ổn định.

Bữa tiệc kéo dài khoảng 2 tiếng, đến lúc thanh toán hóa đơn thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Rõ ràng vừa rồi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thậm chí có một số người đàn ông còn khoe khoang về công việc hiện tại của họ tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn lên, mọi người trở nên im lặng. Một vài người thậm chí còn giả vờ ngủ. Anh Lý nhìn nhóm người được gọi là "bạn tốt" này chợt tỉnh ngộ.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh Lý đã nói rõ ràng rằng buổi họp lớp này sẽ là buổi đoàn tụ, mọi người phải tự chi trả chi phí cho bữa tiệc. Mặc dù lúc đó mọi người đều đồng ý nhưng đến lúc thanh toán hóa đơn, họ đều giả vờ như không nghe thấy.

Người phục vụ đã thúc giục thanh toán, chi phí cho một bữa tiệc không hề rẻ. Cuối cùng, hóa đơn tổng cộng là 5.000 NDT(khoảng 14,5 triệu đồng). Đến lúc này anh mới cảm thấy hối hận.

Anh nghĩ nếu biết trước sẽ xảy ra tình huống như vậy thì đáng lẽ nên yêu cầu mọi người đóng quỹ trước khi ăn, nếu không thì đừng tổ chức buổi họp lớp này nữa. Anh không ngờ tất cả bạn học của mình đều là những người như vậy, điều này khiến anh cảm thấy rất thất vọng và tiếc nuối.

z0517xwk4e9hz-1724813899429-1724813899568797246352-1724832572917-17248325731661957760562.jpg

Từ câu chuyện của anh Lý, chúng ta có thể thấy, khi tổ chức một bữa tiệc, đặc biệt nếu liên quan đến việc chia sẻ chi phí thì cần phải quy định trước rõ ràng và thống nhất với mọi người. Trải nghiệm của anh Lý là ví dụ điển hình cho việc chúng ta không thể hiểu hết tất cả mọi người, vì vậy cần thận trọng và cân nhắc hơn khi xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Mặc dù lần họp lớp này có chút tiếc nuối nhưng anh Lý cũng rút ra được bài học từ đó. Anh ấy nhận ra rằng mối quan hệ giữa con người với nhau không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của họ và đòi hỏi sự giao tiếp và thấu hiểu nhiều hơn. Anh nhận ra cần phải có kế hoạch trước cho những cuộc tụ họp trong tương lai và chỉ nên giữ liên lạc với những thực sự xứng đáng.

Theo Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022