Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, hoa hậu Hà Kiều Anh đã tiết lộ thu nhập khủng của cô ở tuổi 17, sau khi đăng quang. Cô nói: "Tôi nhớ năm 1993, tôi 17 tuổi nhận được hợp đồng quảng cáo với Pepsi, giá 15 nghìn đô la. Số tiền này thời điểm đó vô cùng lớn, phải tương đương với gần 200 nghìn đô bây giờ.

hka1-1724920077848957426294-1724940640386-1724940640987555530297.jpg

Hà Kiều Anh cùng chồng con

Pepsi rất cẩn thận, đưa tôi sang tận Bangkok để đào tạo từ cách ăn uống, cầm dao dĩa tới nói chuyện. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Cứ đến cuối tuần là tôi đi diễn hội chợ. Tôi chỉ cần đứng đó chụp hình, không cần làm gì, kiếm được 500 đô một buổi, ba ngày cuối tuần là kiếm được 1500 đô. Một tháng tôi kiếm được mấy nghìn đô. Vào thời điểm 1993 mà kiếm được như thế là quá nhiều, ca sĩ cũng không bằng.

Vì kiếm được nhiều tiền như thế nên tôi không cần kiếm đại gia, chỉ biết đi theo tiếng gọi tình yêu, toàn yêu trai nghèo".

Hà Kiều Anh chia sẻ về công việc kinh doanh: "Nói thật ngay từ lúc chưa lấy chồng, tôi đã đi làm ăn kinh doanh, có tài sản riêng rồi, không cần phải phụ thuộc vào ai. Tôi còn tự bỏ tiền mua một căn nhà mặt tiền to ở Phú Nhuận.

Tôi rất được lộc đất đai, mua đất rẻ. Ngày đó tôi mua đất ở Gò Vấp có một chỉ một mét vuông, rẻ quá nên mua tận 600 mét vuông đất về xây lên ở, về sau bán đi được mấy trăm cây vàng.

Về bất động sản, từ trước đến giờ tôi mua cái gì trúng cái đó, không bao giờ lỗ. Tôi đi đầu tư các loại hình khác cũng kiếm ra tiền, không thất bại. Tôi còn mở hẳn quán cà phê ở Hà Nội, đối diện khách sạn Metropole, mẹ tôi phải bỏ việc ở bưu điện để ra Hà Nội trông quán cho tôi.

Nói chung, buôn bất động sản là công việc có lời và thuận lợi nhất với tôi. Tôi còn đi tìm những căn nhà bị cầm cố ngân hàng rồi chuộc ra để mua lại giá rẻ, phải liều mới có tiền".

hka2-17249200780061402893002-1724940641583-17249406417031304395214.jpg

Về cuộc sống với chồng hai hiện tại, Hà Kiều Anh tâm sự: "Cả tôi và chồng đều sống trong gia đình tan vỡ, bố mẹ li dị, nên rất thấu hiểu cảnh con anh con tôi con chúng ta. Anh Nam chồng tôi có một đời vợ và một con riêng, nên chúng tôi thống nhất không bao giờ để vấn đề gì xảy ra với con mình.

Tôi và chồng luôn dạy các con phải yêu thương nhau. Ba đứa con riêng của tôi luôn yêu thương, hòa thuận với con chồng. Nhiều khi ai hỏi tôi hay nói có 3 đứa con thì con tôi lại nhắc "mẹ có 4 đứa con cơ mà, còn anh hai nữa". Tôi luôn muốn duy trì cuộc sống đi đâu cũng đầy đủ 4 đứa cho con riêng của chồng không bị cô đơn, lạc lõng, có được sự quan tâm từ bố mẹ".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022