Mới đây, vụ việc một trung sĩ bị bắn chết tại một khu nghỉ dưỡng, chỉ một ngày sau khi trúng xổ số tại Thái Lan đã khiến nhiều người bất ngờ. Mẹ nạn nhân đã vừa khóc vừa tiết lộ rằng con trai bà là người rất có hiếu. Ngay khi biết tin trúng sổ xố và nhận được tiền, anh đã chuyển tiền cho bà. Chiếc Mercedes-Benz của nạn nhân vẫn đậu bên ngoài phòng của người này.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, hôm thứ Bảy, 17/8 vừa qua, các sĩ quan từ Sở cảnh sát Kabin Buri ở tỉnh Prachinburi của Thái Lan đã nhận được tin báo về vụ nổ súng chết người liên quan đến một trung sĩ tại một khu nghỉ dưỡng ở Nong Ki, huyện Kabin Buri. Điều tra viên Jaturon Sangwansit đã đến hiện trường cùng với Phó thanh tra Roengkrit Rakchat và đội điều tra từ Sở cảnh sát Kabin Buri. Thi thể của người quá cố được tìm thấy ở bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng trong tư thế nằm úp mặt, cởi trần, mặc quần đùi đen. 

Người thiệt mạng được xác định là trung sĩ Seree, quân nhân 36 tuổi thuộc Đơn vị Phát triển Khao Hin Son ở huyện Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao.

sergeant-shooting-1723993716322-1723993716455744752651-1724032682655-17240326830771113427477.jpg

Cảnh sát và nhân viên pháp y đang khám nghiệm hiện trường.

Gần đó là một chiếc SUV mang nhãn hiệu Isuzu MU-X màu đen của chủ khu nghỉ dưỡng. Bên trong xe, người ta tìm thấy hai chiếc khăn giấy dính máu ở chỗ để chân của tài xế. Ngoài ra, chiếc Mercedes-Benz C180 màu đồng với biển số đăng ký của người quá cố vẫn đậu bên ngoài phòng của anh. 

Trong khi đó, các camera an ninh của khu nghỉ dưỡng đã bị tháo dỡ, các camera bị bỏ lại trên mặt đất và thẻ nhớ bị lấy đi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị bắn bằng một loại súng không xác định, với 1 vết đạn ở dưới tai trái và một vết khác ở trên ngực trái. Trong tay phải, nạn nhân nắm chặt thứ có vẻ là một mảnh áo phông, có thể là của hung thủ. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để xác định động cơ chính xác đằng sau vụ nổ súng. 

Mẹ của trung sĩ, bà Chompunut, 67 tuổi đã vô cùng suy sụp khi đến nhận thi thể con trai. Bà đau đớn kể lại: "Hôm qua, con trai tôi trúng giải ba xổ số và đã chuyển tiền cho tôi. Tôi không biết liệu trúng xổ số có phải là lý do cho việc này không. Thủ phạm là người quen, họ cùng nhau mua vé tại nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm". 

Người quản lý khu nghỉ dưỡng Lung Tu cho biết anh đã ở bên ngoài khi xảy ra vụ việc. Anh nghe thấy hai tiếng súng và khi ra kiểm tra thì phát hiện có người đã bị bắn chết. Cảnh sát đã lên kế hoạch triệu tập chủ khu nghỉ dưỡng để thẩm vấn thêm.

Gia Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022