avatar1713431692320-1713431692830227888311.jpegĐôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Hai người đàn ông đổi đời nhờ trúng số 353 tỷ đồng

78903273-12858401-image-m-231702457279566-1719916962777283367802-1719979755614-17199797560341513552583.jpg

Mark Gardiner (phải) và Paul Maddison (trái) đã trúng 22,5 triệu bảng Anh từ một tấm vé số Lotto vào năm 1995.

Năm 1995, Paul Maddison và đối tác kinh doanh Mark Gardiner đã trúng giải độc đắc 22,5 triệu bảng Anh từ việc trúng số và chia đôi số tiền thưởng. Cặp đôi này vốn điều hành một doanh nghiệp lắp cửa sổ, nhưng sau khi có hơn 11 triệu bảng (khoảng 353 tỷ đồng) trúng số, Paul quyết định bỏ sự nghiệp và chuyển đến Perth (Scotland) để sống gần chị gái hơn.

Paul Maddison đã gặp một số rắc rối thường xảy ra với những người trúng số khi họ phải vật lộn để thích nghi với số tiền lớn "từ trên trời rơi xuống". Vợ đầu của ông đã ly hôn sau khi chồng ăn tiêu quá hoang phí và thay đổi hẳn sau khi thành triệu phú. Chẳng bao lâu sau, Paul tái hôn với Evelyn McGillivary, người vốn là nhân viên dọn dẹp cho ngôi nhà mới của ông ở Scotland.

evelyn-mcgillivary-paul-maddison-wife-865964900-1-17199169627771590397298-1719979813104-17199798135971727705549.jpg

Paul và vợ sau đã mua một lâu đài ở Scotland bằng số tiền trúng thưởng của mình

Dù tận hưởng thời gian nghỉ hưu nhờ xổ số trong sự yên bình, điều đó không có nghĩa là Paul không mua sắm xa xỉ bằng số tiền này. Ông từng chi gần 1 triệu bảng để mua tòa lâu đài Robgill Tower ở Dumfriesshire. Theo tờ Daily Record, Paul đã quyết định mua lâu đài khi cùng vợ lái xe cắm trại ngang qua đó.

Còn Mark, nhìn bề ngoài, ông đang hưởng thụ một cuộc sống sung sướng. Không phung phí số tiền trúng số, người đàn ông từng là thợ làm kính này sở hữu hai ngôi nhà ở Barbados, trong nhà để xe có một chiếc Aston Martin, một chiếc Harley-Davidson và hai chiếc Mercedes. Ông cũng mua hai câu lạc bộ bóng đá, một chiếc tàu tuần dương trị giá 750 nghìn bảng và một chiếc thuyền khác, đồng thời đầu tư hàng triệu bảng vào hoạt động kinh doanh.

Khi Mark và người bạn - Paul Maddison, nhận được số tiền khổng lồ, ông nghĩ rằng vấn đề của mình sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Vậy mà tuy giàu có, ông không thấy hạnh phúc, thậm chí than rằng giải thưởng lớn đã hủy hoại cuộc đời ông.

Nỗi day dứt của 2 người đàn ông giàu có nhờ trúng số

trung-so1-09383519-1694156965849-1694156965973494252000-1719979736274-17199797369431230824966.jpg

Mark Gardiner trong chương trình truyền hình "Good Morning Britain" năm 2016.

Đáng buồn, sau khi trúng số, hai người đàn ông là Paul Maddison và Mark Gardiner đều không còn liên lạc với nhau. Hai người bạn thân đã thôi gặp nhau kể từ khi Paul không đến dự đám cưới của Mark và Brenda.

Mark Gardiner tâm sự vào năm 2005, tức 10 năm sau khi trúng xổ số: "Có những ngày tôi nguyền rủa chiến thắng của mình và ước mình đừng bao giờ tham gia. Nhưng tôi đoán nếu một ngày nào đó tôi thức dậy, nhìn thấy chiếc xe tải cũ rỉ sét cùng khoản vay ngân hàng và nhận ra mình đã mơ thấy tất cả những điều này (việc trúng độc đắc) thì cũng khá đáng sợ".

Mark Gardiner đã kết hôn 4 lần và sau khi chia tay với người vợ thứ tư - Brenda vào năm 2004, ông thề sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. "Tôi bất hòa với phần lớn những người vợ của mình. Tôi đã thuê những luật sư hàng đầu ở London để giải quyết vụ ly hôn với Brenda", Mark nói, đùa rằng ông đã bị dị ứng với bánh cưới.

Mark chỉ tiếp xúc với hai người họ hàng là anh họ tên June và người chú - Jim. Ba người chị gái, mẹ ruột và mẹ nuôi đều không còn là một phần trong cuộc sống của ông nữa.

Món đồ trang sức duy nhất Mark đeo là chiếc nhẫn có chữ ký rẻ tiền mà người chị gái tìm thấy ở bến xe buýt khi ông 14 tuổi. Mark hoài niệm: "Chúng tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ".

Chia sẻ với Daily Mail, ông nói rằng khoản đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá hoàn toàn là sự lãng phí tiền bạc: "Các câu lạc bộ sẽ không bao giờ có lãi. Mặc dù tôi đã đổ tiền vào nhưng không ai sẵn lòng giúp đỡ".

Mark cũng không còn liên lạc với Paul Maddison, người bạn thân nhất, cũng từng là đối tác kinh doanh của ông, người đã cùng ông chia sẻ tấm vé số trúng thưởng. 

trung-so2-09302764-1694156964891-1694156965047615040300-1719979835952-17199798376831562129746.jpg

Mark (bên phải) và người bạn thân Paul Maddison chia nhau giải độc đắc hơn 22 triệu bảng Anh. (Ảnh: Alamy)

"Tôi đã chi 500 nghìn bảng để mua nhà cho 5 người bạn khi tôi trúng số. Mọi người có nghĩ họ vẫn là bạn của tôi không? Đúng là chết tiệt", Mark tâm sự. "Không ai nói chuyện với tôi. Việc có quá nhiều tiền khiến tôi nghi ngờ ý định của mọi người. Điều đó thật kinh khủng. Những khi ai đó tỏ ra tử tế, tôi lại chợt nghĩ phải chăng họ đang muốn gì đó".

Dù than phiền giải thưởng hàng chục triệu bảng đã hủy hoại cuộc đời mình, Mark vẫn chơi xổ số và nói rằng việc trúng giải độc đắc hai lần sẽ rất tuyệt vời vì "bạn cần tiền cho một ngày mưa gió".

Còn Paul được cho là đang sống ẩn dật trong tòa biệt thự 6 phòng ngủ ở Scotland, sau khi cưới người phụ nữ mà ông thuê dọn nhà. 

Cuối năm 2023, thi thể của Paul được phát hiện trong một căn hộ ở Perthshire. Lúc này, người trúng số 73 tuổi và sống một mình nên một thời gian sau, thi thể của ông mới được tìm thấy. Được biết, vợ của ông là Evelyn đã qua đời vài tháng trước đó.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022