Vụ công trình trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan đổ sập do tác động từ động đất xảy ra ở Myanmar trưa 28/3 đã khiến nhận ít nhất 11 người chết, hơn 76 người mắc kẹt. Tính cả những trường hợp gặp nạn ở nơi khác, thành phố Bangkok ghi nhận tổng cộng 18 người chết, 78 người mất tích.

Kyi Than, thợ điện, bạn trai của Naruemol, nằm trong số những người vẫn mất tích ngày 31/3 dưới đống bê tông và kim loại khổng lồ trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần.

40796f4719f813fde377b6a27d1c7f-3583-5093-1743419841.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K5BVxe77oArH6Z-lf3TSrA

Naruemol Thonglek được một người bạn an ủi khi chờ đợi tin tức về bạn trai. Ảnh: AFP

"Tôi vô cùng đau khổ. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thế này trong đời mình", Naruemol, 45 tuổi, nói khi đang trong một nơi ở tạm gần hiện trường cùng một nhóm 50 người đợi tin tức người thân. "Tôi vẫn cầu nguyện anh ấy còn sống nhưng nếu anh ấy đã mất, tôi vẫn hy vọng tìm được xác".

Trong số những người mất tích có công dân Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. Thân nhân của họ đang ăn ngủ tạm bợ trên giường xếp, thậm chí trên vỉa hè lát đá, để chờ tin người thân.

cong-trinh-30-tang-do-sap-o-bangkok-1743151014.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yIzQfcri8fUgkITE1tdNaw
Công trình 30 tầng đổ sập ở Bangkok

Công trình trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan đổ sập trong vài giây ngày 28/3. Video: X/Viral News

Naruemol cho hay Kyi Than là công dân Myanmar. Ông này cùng con trai nằm trong nhóm thợ điện làm việc trên tầng 26 khi sự việc xảy ra. Naruemol đã thắp hương, nến, cầu nguyện cho bạn trai còn sống.

"Nếu anh nghe thấy tiếng em, nếu anh vẫn còn sống, hãy hét lên để lực lượng cứu nạn nghe thấy", Naruemol nói.

Một người khác đang chờ thân nhân là Daodee Paruay hy vọng phép màu xảy ra. Em trai cô cũng là thợ điện, nằm trong nhóm mất tích. "Chúng tôi chờ, chờ, chờ tới khi tìm thấy họ", cô nói.

Hiện trường ngày 31/3 có mưa. Chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái chụp ảnh tầm nhiệt được triển khai tìm kiếm dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát, nơi gần khu chợ cuối tuần Chatuchak nổi tiếng.

AFP-20250331-38GM6YK-v1-HighRe-8820-9084-1743414885.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VgFfvWGwJocDXBM7HhB2Mg

Người phụ nữ Campuchia lau nước mắt, chờ đợi tin tức về anh trai và chị dâu mất tích tại hiện trường công trình sập ở Bangkok ngày 31/3. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay tới thị sát hiện trường, trong lúc các chuyên gia đang khẩn trương giúp đỡ. Tavida Kamolvej, phó tỉnh trưởng Bangkok, hy vọng những tiếng động phát ra từ trong đống đổ nát có thể là người sống sót nhưng cảnh báo tình hình vẫn chưa ổn định và cần đảm bảo yên tĩnh để xác định nguồn gốc tiếng động.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022