DJ Daniel, cậu bé 13 tuổi được ông Trump bổ nhiệm làm nhân viên Sở Mật vụ Mỹ hồi đầu tháng, cuối tuần qua tuyên thệ nhậm chức làm sĩ quan cảnh sát danh dự ở hạt Polk, bang Florida.
Lễ tuyên thệ tại văn phòng cảnh sát trưởng hạt Polk sáng hôm đó chật kín người, reo hò tên của DJ. "Hãy trở về đây lúc 18 tuổi rồi nhớ đăng ký bầu cử nhé", Grady Judd, cảnh sát trưởng địa phương, nói tại buổi lễ.
Đây là lần thứ 914 DJ tuyên thệ nhậm chức tại một cơ quan hành pháp ở Mỹ. Gia đình sẽ tiếp tục đưa cậu đến nhiều cơ quan cảnh sát ở các bang khác để tuyên thệ nhậm chức trong vài tháng tới, với mục tiêu tuyên thệ tại 1.000 cơ quan, được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.
Tổ chức có trụ sở London, Anh, chưa bình luận về khả năng công nhận DJ.

DJ Daniel (trái) tuyên thệ nhậm chức sĩ quan cảnh sát danh dự tại hạt Polk, bang Florida cuối tuần trước. Ảnh: Facebook/Văn phòng cảnh sát hạt Polk
DJ Daniel, 13 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm nhân viên trẻ nhất lịch sử Sở Mật vụ khi ông phát biểu trước quốc hội tối 4/3.
Cậu bé đến từ Houston, Texas, bị chẩn đoán mắc ung thư não, tủy sống hiếm gặp năm 2018. Các bác sĩ khi đó tiên lượng cậu bé đến từ Texas chỉ có thể sống nhiều nhất thêm 5 tháng, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đến nay.
Kể từ khi phát hiện bệnh, bố của DJ đã cố gắng giúp con trai biến ước mơ làm cảnh sát thành hiện thực. Ban đầu, DJ đặt mục tiêu được 100 cơ quan hành pháp Mỹ trao danh hiệu nhân viên danh dự. Đến năm 2022, cậu đã là thành viên danh dự của 230 sở cảnh sát trên khắp đất nước.
Đức Trung (Theo NY Post, USA Today, AP)